Người lính Biên phòng giúp đồng bào La Hủ xây dựng cuộc sống ấm no
Ở địa bàn biên giới xa xôi, những người lính mang quân hàm xanh luôn sát cánh hỗ trợ đồng bào La Hủ ở bản Là Si, xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu từng bước vượt qua khó khăn. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thu Lũm, BĐBP tỉnh Lai Châu xứng đáng là điểm tựa vững vàng cho đồng bào thêm vững tin, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Tổ công tác hành quân về bản Là Si. Ảnh: Biên Cương
Sau mưa lũ, bộ đội về với dân
Cũng như nhiều địa phương khác ở các tỉnh phía Bắc, những ngày đầu tháng 10/2025, khu vực biên giới tỉnh Lai Châu có mưa to kéo dài, gây sạt lở đất. Nhưng nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã triển khai hiệu quả công tác ứng phó nên tính mạng, tài sản của nhân dân được đảm bảo an toàn. Sau mưa lũ, các đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác về với nhân dân. Tại các bản làng, cán bộ Biên phòng và chính quyền địa phương ân cần thăm hỏi, khám chữa bệnh, động viên bà con khôi phục sản xuất.
Đồn Biên phòng Thu Lũm quản lý địa bàn rộng, nhiều bản làng biên giới nằm cách biệt, giao thông đi lại khó khăn. Trong đó, đáng chú ý nhất là bản Là Si, cách trung tâm xã hơn 20km, chỉ có 20 hộ dân/107 nhân khẩu đồng bào La Hủ sinh sống. Mặc dù được hưởng nhiều chính sách ưu tiên, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đời sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn. Sau những ngày mưa to, tổ công tác gồm 12 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Thu Lũm và 1 nhân viên trạm y tế xã đã mang theo nhu yếu phẩm cần thiết, thuốc chữa bệnh, hành quân vào bản làng biên giới. Buổi sáng sớm, con đường độc đạo từ đồn Biên phòng vào bản Là Si ẩm ướt vì sương, nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, khiến cho hành trình của tổ công tác gặp nhiều trở ngại.
Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ vẫn vượt qua cung đường nguy hiểm với mong muốn sớm gặp được bà con ở bản làng nằm giữa đại ngàn. Trung úy Ly Tống Siểng, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Thu Lũm chia sẻ: “Con đường một bên là vực sâu, luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đe dọa khiến cho chuyến công tác của chúng tôi vất vả hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến bà con đang mong chờ, anh em lại động viên nhau tiếp tục hành trình về bản”. Sau hơn 4 giờ vừa đi xe máy, vừa đi bộ, vượt qua nhiều điểm sạt lở, những người lính Biên phòng và cán bộ xã đã có mặt ở bản làng biên giới. Khi nhận thấy bộ đội xuất hiện, bà con bản Là Si phấn khởi chào đón bằng những nụ cười, ánh mắt trìu mến.
Không để bà con phải chờ đợi lâu, tổ công tác đã trao những phần quà thiết thực như gạo, mì tôm, chăn màn, dụng cụ sinh hoạt thiết yếu đến tận tay đại diện từng hộ gia đình. Trong xúc động, ông Lỳ Nhù Xè, Trưởng bản Là Si chia sẻ: “Sau những ngày mưa to kéo dài, khi thấy bộ đội có mặt ở bản làng thăm hỏi, tặng quà, bà con vui lắm, yên tâm hơn. Mọi người đều cảm nhận như được đón người thân đi xa lâu ngày trở về. Nhân dân bản Là Si chúng tôi luôn biết ơn chính quyền địa phương và các chú BĐBP nhiều lắm!”.
Điểm tựa vững vàng
Tại trung tâm bản Là Si, khi ánh nắng lên, màn sương tan dần, tổ công tác của BĐBP và chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân. Bởi hơn ai hết, những người lính Biên phòng hiểu rằng, khi thời tiết bước vào giai đoạn chuyển mùa, bà con rất dễ mắc các loại bệnh thông thường. Từ việc thăm khám, quân y và cán bộ Trạm y tế xã Thu Lũm tuyên truyền để nhân dân biết cách phòng tránh và cấp những loại thuốc điều trị các bệnh phổ biến khi cần thiết. Cũng vào thời điểm này, dưới mái hiên nhà của một hộ dân, 2 cán bộ Biên phòng đang cắt tóc cho bà con, nhất là các em nhỏ. Tiếng kéo lách cách xen lẫn tiếng cười của trẻ thơ làm cho bản làng thêm vui nhộn. Cứ sau 15-20 phút, lại có thêm một người già hay một em nhỏ được bộ đội giúp cắt tóc gọn gàng, chỉn chu hơn.

Cán bộ BĐBP hướng dẫn nhân dân đào đất trồng rau xanh. Ảnh : Biên Cương
Quá trình bám bản, biết được thông tin một số bạn nhỏ người La Hủ đến lớp học thất thường, thành viên tổ công tác đã đến từng gia đình để trao đổi với phụ huynh, động viên con em đến trường. Bằng sự kiên trì, gần gũi, những người lính Biên phòng đã thuyết phục người dân quan tâm hơn đến việc học tập của trẻ em trong bản, với mong muốn mọi em nhỏ trong độ tuổi đều được đến trường, biết chữ, có kiến thức, lớn lên để thay đổi cuộc sống. Tại bản Là Si, tổ công tác cũng đã tuyên truyền để người dân hiểu rõ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí tự chế, vật liệu nổ là vi phạm pháp luật. Trên cơ sở được bộ đội vận động, bà con trong bản đã tự nguyện giao nộp 3 khẩu súng kíp. Ở một vị trí khác, 3-4 chiến sĩ trẻ đang hỗ trợ một số hộ gia đình đào đất, trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn hằng ngày. Hành động tưởng chừng nhỏ bé, nhưng là bước khởi đầu giúp đồng bào thay đổi suy nghĩ, chủ động hơn trong cuộc sống, giảm bớt sự phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên.
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Minh Chức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thu Lũm chia sẻ: “Ban Chỉ huy đơn vị luôn quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ bám bản làng, làm tốt công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng đối với đồng bào nơi biên giới. Mọi quân nhân đều xác định, ở đâu có dân thì mình phải thường xuyên có mặt, nắm vững tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ bà con vươn lên trong cuộc sống”.
Khi màn đêm buông xuống, bản Là Si tĩnh lặng, bình yên giữa núi rừng. Quanh bếp lửa hồng, bà con nói về công lao của người lính Biên phòng với sự biết ơn, trân quý. “Được chính quyền địa phương, BĐBP quan tâm giúp đỡ, chúng tôi sẽ cố gắng lao động, sản xuất, có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Từ đó cùng BĐBP bảo vệ, giữ gìn từng đường biên, mốc quốc giới” - ông Lỳ Nhù Xè chia sẻ.

































