Người lính Biên phòng dựng xây cuộc sống mới ở vùng biên A Nông
Xã biên giới A Nông (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) nằm sâu trong dãy Trường Sơn, là nơi sinh sống của số đông đồng bào dân tộc Cơ Tu. Cách đây hơn 10 năm về trước, A Nông từng là vùng khó khăn nhất của tỉnh, cuộc sống nơi đây đang thay đổi từng ngày nhờ sự đồng lòng của người dân và những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Nông, BĐBP Quảng Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Nông đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, vận động bà con tham gia các mô hình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội. Ảnh: Tân An
Hỗ trợ sinh kế, giúp dân vững gốc
Đã từ lâu, bà con Cơ Tu của 4 xã biên giới: Bha Lêê, Lăng, A Nông và A Tiêng (huyện Tây Giang) rất đỗi quen thuộc với hình ảnh các chiến sĩ quân hàm xanh của Đồn Biên phòng A Nông không quản gian nan, ngày đêm bám bản, đồng hành cùng đồng bào Cơ Tu trong hành trình thoát nghèo bền vững. Các anh vừa là người lính, vừa là người bạn, người thầy, người kỹ sư của bản làng, kiên trì vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế hộ hiệu quả như trồng cây dược liệu, trồng lúa nước, nuôi bò sinh sản, phát triển VAC (vườn - ao - chuồng) theo hướng tự chủ. Ở đâu còn hộ nghèo, ở đó có dấu chân của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Nông đến vận động, hỗ trợ, đồng hành. Những mô hình ấy không chỉ giúp người dân có cái ăn, cái mặc, mà còn trao cho họ niềm tin vào sự đổi thay, vào con đường thoát nghèo bền vững từ chính bàn tay lao động của mình.
Bên những sườn đồi A Nông hôm nay là những ruộng lúa nước, vườn chuối, vườn keo, chuồng bò, ao thả cá... được chăm chút kỹ lưỡng. Từng hộ dân đang dần thoát khỏi cảnh trồng sắn, làm nương rẫy chỉ đủ ăn. Già làng A Lăng Đàn, người đã hiến gần 10ha đất để xây dựng trụ sở xã, trường học, trạm y tế, nói chắc nịch: “Người dân Cơ Tu ở xã A Nông mình biết ơn BĐBP nhiều lắm. Không có mấy chú Biên phòng giúp kỹ thuật, cây giống, bò giống, không có người khơi việc tốt cho dân làm, thì bà con còn nghèo đói”.
Từ thực tiễn từng bản làng, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Nông đã cùng chính quyền và người dân triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả. Các mô hình sinh kế được đơn vị triển khai phù hợp với phong tục, tập quán và nguyện vọng của đồng bào Cơ Tu nên được nhân dân đón nhận. Bên cạnh đó, hằng tháng, Đồn Biên phòng A Nông còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ như hướng dẫn người dân trồng trọt, chăn nuôi; tổ chức các lớp tuyên truyền vệ sinh, phòng bệnh; trao sinh kế cho các hộ nghèo. Những cán bộ Biên phòng giờ đây vừa làm nhiệm vụ quốc phòng, vừa là “kỹ sư”, “bác sĩ thú y”, “cán bộ khuyến nông” tận tụy.
Bát cháo ấm lòng nơi vùng cao
Sáng thứ Bảy một ngày đầu hè, mưa rừng lất phất, trên sảnh đón tiếp của Trung tâm Y tế huyện Tây Giang, không khí nhộn nhịp hẳn lên với hoạt động phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Mấy chiến sĩ Biên phòng mặt vẫn còn lấm tấm nước mưa, bưng từng bát cháo nóng tới tận tay người bệnh. Hơi cháo nghi ngút bay giữa tiết trời biên cương se lạnh như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng người. Hơn 50 suất cháo nóng, sữa và bánh ngọt được trao tận tay cho bệnh nhân và người nhà đang chờ khám, phần lớn là người Cơ Tu, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Mô hình “Bát cháo tình thương” của Đồn Biên phòng A Nông đã trở thành điểm tựa tinh thần cho người bệnh nơi biên giới.

Mô hình “Bát cháo tình thương” do Đồn Biên phòng A Nông khởi xướng không chỉ giúp bệnh nhân nghèo có cái ăn khi đi viện, mà còn là biểu tượng của nghĩa tình quân dân giữa vùng sâu heo hút. Ảnh: Tân An
Bà Ploong Thị Pe, năm nay 78 tuổi, trú tại thôn Tưr, xã Dang, tay bưng bát cháo nóng, mắt rưng rưng nói: “Bà không phải là cư dân ở biên giới, do bị bệnh nặng nên phải về đây điều trị. Các chú BĐBP không phải là ruột rà, máu mủ với đồng bào Cơ Tu mà thương dân hơn cả người thân. Có cháo, có sữa của mấy chú, bà ấm bụng lắm, không sợ lạnh, không sợ đau nữa, bà khỏe thêm nhiều và yên bụng mà chữa bệnh...”.
Tương tự như hoàn cảnh của bà Pe, chị A Rất Thị Hoa, 52 tuổi, là người dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào đưa con sang đây chữa bệnh cũng nhận được suất cháo nóng, chị xúc động cho biết: "Con tôi nằm viện mấy hôm rồi, sốt không hạ, khóc miết cả đêm. Tôi nghèo, chỉ có nắm cơm nguội và chai nước lọc mang theo. Nhìn con mà lòng đau như lửa đốt. Thấy tôi ngồi co ro nơi góc hành lang, mấy anh BĐBP Việt Nam đến, không nói nhiều, đưa cho tôi bát cháo nóng hổi và mấy hộp sữa, bảo: “Chị ăn đi cho có sức để còn chăm con. Có gì khó, cứ nói tụi em”. Tôi cầm bát cháo mà tay run run. Cháo không phải thứ cao sang, nhưng là bát cháo có tình, có nghĩa. Nó làm bụng tôi ấm, mà tim tôi cũng ấm theo. Ở nơi đất khách, bệnh viện to, người đông, vậy mà có người nhớ tới mình, nghĩ cho mình, quý lắm. Tôi là người Lào, nghèo, chữ không biết nhiều, chỉ biết nói lời thật lòng: Cảm ơn các anh BĐBP Việt Nam nhiều nhiều. Ơn này, mẹ con tôi không dám quên đâu”.
Là một người con của núi rừng miền Tây xứ Quảng, Thiếu tá Zơ Rum Xiết, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Nông cho biết, trên tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chung tay, góp sức cùng với cả hệ thống chính trị, BĐBP đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho nhân dân nơi biên cương của Tổ quốc. Với tinh thần đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng A Nông đã cụ thể hóa thành hành động bằng mô hình “Bát cháo tình thương” nơi biên cương để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tây Giang. Kinh phí duy trì chương trình khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, được trích từ tiền lương cán bộ, chiến sĩ và các nguồn xã hội hóa. Mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, Ban Chấp hành Chi đoàn Đồn Biên phòng A Nông sẽ tổ chức phân công người đi chợ mua thực phẩm, chế biến và nấu cháo ngay tại đơn vị, sau đó, vận chuyển đến phát cho các bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tây Giang. Có thể khẳng định, mô hình “Bát cháo tình thương” do Đồn Biên phòng A Nông khởi xướng không chỉ giúp bệnh nhân nghèo có cái ăn khi đi viện, mà còn là biểu tượng của nghĩa tình quân dân giữa vùng sâu heo hút.
Không chỉ chăm lo cái bụng no, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Nông còn quan tâm đến “cái đầu sáng” khi tích cực phối hợp mở lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, gìn giữ bản sắc văn hóa Cơ Tu, xây dựng đời sống văn hóa mới. Nhờ đó, nhiều bản làng vùng cao Tây Giang từng bước đổi thay: đường lên bản được bê tông hóa, nhiều ngôi nhà mới mọc lên, trẻ em đến trường đông hơn, người dân tin vào Đảng, Nhà nước, gắn bó máu thịt với BĐBP. Chính từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, trở thành phên giậu kiên cường nơi biên giới A Nông.
A Nông hôm nay đã là xã đầu tiên của huyện Tây Giang đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2014), với gần 100% hộ có điện sinh hoạt, đường sá được bê tông hóa, trường học và trạm y tế được đầu tư khang trang. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt qua từng năm. Lễ hội truyền thống của người Cơ Tu cũng được khôi phục, hòa quyện trong nhịp sống mới đầy sức sống. Đó là thành quả của sự đồng hành giữa Đảng, chính quyền, người dân và đặc biệt là những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng A Nông luôn tận tụy vì dân. Họ không chỉ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, mà còn gìn giữ mối quan hệ máu thịt với nhân dân nơi biên giới.