Người lan tỏa đam mê bóng chuyền ở Adơk
Không chỉ là vận động viên bóng chuyền, anh Pôn (SN 1995, làng Broch, xã Adơk, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đầu tư xây dựng sân bóng và tích cực hướng dẫn, truyền cảm hứng về môn thể thao này cho thanh-thiếu niên địa phương.
Anh Pôn là con út trong một gia đình nông dân. Tuổi thơ của anh gắn liền với ruộng rẫy và những buổi chiều dõi theo các trận bóng chuyền của thanh niên trong làng. “Từ nhỏ, tôi đã mê bóng chuyền và xin vào sân tập cùng mọi người trong làng. Khi đó, tôi chỉ được xếp đứng cho đủ đội hình, song chỉ cần chạm được bóng cũng đã khiến tôi vui mừng khôn xiết”-anh Pôn nhớ lại

Anh Pôn (đứng thứ 3 từ trái sang) góp phần đưa đội bóng chuyền nam xã Adơk giành chức vô địch tại Giải Bóng chuyền nam, nữ huyện Đak Đoa năm 2024. (Ảnh nhân vật cung cấp).
Niềm đam mê bóng chuyền đã theo anh suốt những năm tháng tuổi trẻ. Nhận thấy sự say mê của Pôn, các cầu thủ đàn anh đã tận tình chỉ dạy kỹ thuật đệm bóng, nhảy và đập bóng. Dần dần, anh hình thành nền tảng thể lực, kỹ thuật vững chắc và trở thành gương mặt quen thuộc trong các buổi tập luyện cùng thanh niên làng Broch.
Năm 18 tuổi, anh Pôn nhập ngũ tại Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34). Môi trường quân đội với điều kiện tập luyện đầy đủ càng giúp anh rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng chuyền. Tại đây, anh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của người lính mà còn thường xuyên tham gia thi đấu và đạt thành tích trong các giải thể thao nội bộ của đơn vị. Năm 2015, anh xuất ngũ và tiếp tục gắn bó với bóng chuyền thông qua các sân chơi phong trào tại địa phương. Nhờ duy trì phong độ ổn định, năm 2018, anh được triệu tập vào đội bóng chuyền huyện Đak Đoa tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh và giúp đội nhà đạt vị trí thứ tư.
Sở hữu sức bật tốt ở vai trò chủ công, anh Pôn lọt vào “mắt xanh” của ban huấn luyện cấp tỉnh rồi được triệu tập vào đội tuyển bóng chuyền nam dân tộc thiểu số tỉnh để tham gia Hội thi thể thao toàn quốc khu vực II-2019. Tại đây, anh cùng đồng đội thi đấu hết mình và mang về giải khuyến khích. Đến năm 2021, đội bóng chuyền dân tộc thiểu số tỉnh tiến thêm một bước tại Hội thi thể thao toàn quốc khi giành huy chương đồng khu vực II. Tại Giải Bóng chuyền nam, nữ huyện Đak Đoa năm 2024, anh tiếp tục tỏa sáng, góp phần giúp đội bóng chuyền nam xã Adơk giành chức vô địch.
Nhớ lại kỷ niệm thi đấu khó quên, anh Pôn chia sẻ: “Năm 2023, tôi được lãnh đạo Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đak Đoa tin tưởng giao nhiệm vụ làm đội trưởng đội bóng chuyền huyện tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Trận chung kết năm đó, chúng tôi đối đầu với đội bóng chuyền của huyện Krông Pa có nhiều tay đập xuất sắc. Trận đấu diễn ra căng thẳng, giằng co từng điểm và có lúc tưởng chừng như chức vô địch sẽ tuột khỏi tầm tay. Với vai trò đội trưởng, tôi luôn nhắc nhở anh em giữ vững tinh thần, bình tĩnh và thi đấu hết mình.
Cuối cùng, chúng tôi đã lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 15-13 ở sét đấu thứ 5 quyết định”. Phát huy tinh thần đó, đội bóng chuyền nam huyện Đak Đoa tiếp tục thi đấu ấn tượng và bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2024 và 2025.

Tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2025, đội bóng chuyền huyện Đak Đoa xuất sắc giành ngôi vô địch. Ảnh R.H
Không chỉ là vận động viên xuất sắc, anh Pôn còn tận tâm huấn luyện cho thanh-thiếu niên trong làng. Với anh, bóng chuyền không chỉ là đam mê cá nhân mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng. Năm 2025, anh đã đầu tư 100 triệu đồng để xây dựng sân bóng chuyền ngay tại nhà mình. Không chỉ là nơi luyện tập thường xuyên của người dân trong làng, sân bóng còn trở thành điểm hẹn thể thao với các giải giao lưu sôi nổi, quy tụ nhiều đội bóng đến từ các xã trong huyện và các câu lạc bộ phong trào tại TP. Pleiku, huyện Chư Sê...
Thời gian qua, anh Pôn còn dìu dắt nhiều gương mặt triển vọng trở thành nòng cốt cho đội tuyển bóng chuyền địa phương. Y Mathiơ (SN 2003, làng Broch) là một trong số đó. Y Mathiơ chia sẻ: “Nhờ được anh Pôn tận tình hướng dẫn kỹ thuật, mình dần hoàn thiện kỹ năng thi đấu và có cơ hội cùng anh tham gia nhiều giải thể thao. Mình sẽ tiếp tục rèn luyện thể lực, trau dồi kỹ thuật và giữ vững đam mê, hy vọng được triệu tập vào đội tuyển bóng chuyền tỉnh để tham gia các giải toàn quốc trong thời gian tới”.

Anh Pôn và anh Y Mathiơ (người nhảy) tập bóng chuyền. Ảnh R.H
Ông Khyup-Trưởng thôn Broch-cho hay: “Đầu năm 2025, anh Pôn đầu tư xây dựng sân bóng chuyền tại nhà kết hợp mở quán giải khát. Tại sân tập này, anh đã tổ chức 2 giải bóng chuyền giữa đội bóng các làng trên địa bàn huyện và các câu lạc bộ bóng chuyền phủi đến từ những địa phương lân cận.
Đây là công trình thể thao ý nghĩa, tạo điều kiện để thanh-thiếu niên trong làng có nơi giao lưu thể thao cũng như luyện tập chuẩn bị cho các giải thi đấu. Vừa qua, sân bóng chuyền của anh Pôn cũng là nơi tập luyện chính của đội bóng chuyền huyện với nòng cốt là các cầu thủ của xã Adơk và Glar để tham gia hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh năm 2025”.