Người khiếm thị ở tỉnh Đồng Tháp vươn lên cùng với sự chăm lo của cộng đồng xã hội
Cùng với các tầng lớp nhân dân, sau khi sáp nhập tỉnh, người khiếm thị ở tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nghịch cảnh, vươn lên trong điều kiện có thể để mưu sinh. Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội, người khiếm thị tại địa phương bớt khó khăn, yên tâm sinh sống
Từ lâu, anh Đặng Văn Dũng, người khiếm thị ở xã Bình Ninh, không đầu hàng trước số phận, không dựa vào nguồn trợ cấp của Nhà nước, sự giúp đỡ của xã hội mà tự vươn lên trong lao động để kiếm tiền. Được trang bị kiến thức, kỹ năng qua lớp massage, anh đã đến thuê mặt bằng tại mặt tiền Quốc lộ 50, phường Mỹ Phong để mở cơ sở xoa bóp. Tại đây, anh còn giải quyết việc làm cho 2 nhân viên cũng là người khiếm thị để có thu nhập trang trải cho cuộc sống. Nhờ vậy mà gia đình anh Dũng đã ổn định, có mức sống cao hơn mức sống trung bình tại khu dân cư.

Người khiếm thị ở tỉnh Đồng Tháp đã từng bước giảm bớt khó khăn trong cuộc sống
“Thời gian gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cuộc sống của người khuyết tật (nói chung) và người mù tụi tôi (nói riêng) dần dần đi vào ổn định và phát triển hơn trước. Ngoài sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước, của xã hội, bản thân tôi cũng như nhiều anh em khác khi còn độ tuổi lao động đã nỗ lực phấn đấu, làm những công việc gì đó tùy vào khả năng của mỗi người. Cụ thể như tôi thì làm nghề xoa bóp, các cô chú lớn tuổi hơn thì bán vé số. Nói chung, mình phải phấn đấu và rất mong được sự quan tâm của toàn xã hội để cuộc sống người khuyết tật ngày càng ổn định hơn”, anh Dũng nói.
Tàn nhưng không phế, thời gian qua, tùy theo điều kiện, khả năng lao động mà người khiếm thị ở tỉnh Đồng Tháp đã cố gắng khắc phục khó khăn để làm các nghề như: xoa bóp, bán vé số, làm các nghề thủ công mỹ nghệ hay phụ các việc nhỏ tại gia đình để giảm bớt gánh nặng cho người thân.
Theo Hội Người mù tỉnh Đồng Tháp, sau sáp nhập tỉnh có hơn 2.300 hội viên Hội Người mù, hiện nay chỉ có 210 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chiếm tỷ lệ khoảng 19% so với tổng số hội viên. Đây là sự nỗ lực rất lớn, ngoài sự vươn lên của từng cá nhân người khiếm thị còn có sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần của Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội, tôn giáo đã chung tay chia sẻ, giúp đỡ những người yếu thế này.

Rất nhiều mạnh thường quân, tổ chức từ thiện xa gần chung tay hỗ trợ vật chất cho người khiếm thị tại tỉnh Đồng Tháp
Chỉ tính riêng tại tỉnh Tiền Giang (cũ), năm qua các tổ chức xã hội, tôn giáo đã giúp đỡ người mù trên 32 tỷ đồng; trung bình mỗi người khiếm thị được nhận 80 phần quà trị giá khoảng 300 nghìn đồng/phần. Có mặt tại các buổi tặng quà từ thiện cho người khiếm thị, chúng tôi cảm nhận được các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện rất vui khi đem niềm vui đến cho những mảnh đời kém may mắn.
Ni cô Thích nữ Lệ Nghiêm, chùa Phước Nghiêm, xã Long An, tỉnh Tây Ninh, có mặt tại buổi tặng quà cho người khiếm thị tại Tỉnh Hội Người mù Đồng Tháp mới đây chia sẻ: “Đến đây, cô thấy chan chứa một tình thương ở trong lòng, cho bao nhiêu cũng không đủ, cho nên có bao nhiêu quà cô cũng đi hết, đem tấm lòng đến với Hội, đến với người mù. Cô thương người mù vì họ đi nắng cả ngày bán từng tờ vé số. Thời gian tới, cô nguyện quý Phật tử phát tâm mạnh mẽ, để cùng nhau trao gửi yêu thương đối với người mù”.
Sau sáp nhập tỉnh, bỏ cơ quan hành chính cấp huyện, hoạt động của Hội Người mù ở tỉnh Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn, bất tiện, nhưng các cán bộ Hội luôn sát cánh cùng hội viên, ổn định, củng cố tổ chức Hội, tiếp tục chăm lo đời sống hội viên, nhất là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Năm nay, sau khi sáp nhập, bỏ cấp huyện và Hội Người mù chưa có cấp xã, phường, do đó đời sống vật chất, tinh thần của hội viên gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm, khả năng và tâm huyết của cán bộ, Hội vẫn hoạt động ổn định. Vì hạnh phúc của người mù, anh em rất cố gắng và cũng vận động được quà. Từ nay đến Tết, Hội phấn đấu làm sao vừa Tết Dương lịch vừa Tết cổ truyền đều vận động được quà tặng cho mỗi người từ 5 triệu đồng trở lên”.

Nhiều người khiếm thị đã khắc phục khó khăn đi bán vé số lẻ để có thêm nguồn thu nhập
Do nhiều nguyên nhân khác nhau đã làm cho nhiều người không còn nhận biết ánh sáng, song với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội và sự tự thân vươn lên của bản thân, người khiếm thị ở tỉnh Đồng Tháp đã dần ổn định cuộc sống, giảm đi gánh nặng cho gia đình, sống vui hòa cùng niềm vui chung của đất nước.






























