Người K'Ho ở Đam Rông 2 học theo cụ Jê Rê làm rẫy giỏi
Cụ Dơng Gur Ha Jê Rê, người K'Ho ở xã vùng sâu Đam Rông 2 (Lâm Đồng) dù cao tuổi vẫn hăng hái lao động, làm giàu cho gia đình. Cụ trở thành tấm gương trong cộng đồng vì không chỉ lao động giỏi mà còn ứng dụng các kỹ thuật nông nghiệp mới vào sản xuất.

Cụ Dơng Gur Ha Jê Rê
Bà Nguyễn Thị Trang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đam Rông 2 giới thiệu trân trọng về một thành viên của mình: “Cụ Dơng Gur Ha Jê Rê dù tuổi đã cao nhưng là một nông dân rất mẫu mực, sản xuất giỏi, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Trong cộng đồng cư dân bản địa thôn 4, xã Đam Rông 2 chúng tôi, cụ là một tấm gương về tinh thần lao động, tuổi cao chí bền”.
Quả thật, ở tuổi 72, cụ Dơng Gur Ha Jê Rê vẫn gắn bó với vườn cà phê xanh tốt, với những công việc hàng ngày như vặt chồi, làm nhánh, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa thu hoạch cà phê chín đỏ. Người đàn ông K’ho Cill tóc bạc trắng kể lại, cũng như hầu hết cư dân K’ho thôn 4, năm 1996, cụ cùng một số hộ chuyển từ xã Đam Rông 4, khi ấy còn gọi là vùng Đầm Ròn ra định cư ở thôn 4.
Cụ kể lại: “Đây là vùng đất trồng trọt cũ của người Cill Đầm Ròn. Năm 1996, tôi đưa vợ con ra đây làm rẫy, trồng mì, trồng bắp. Lúc ấy còn khổ lắm, không có đường, không có điện, mùa giáp hạt đói là vào rừng kiếm măng, kiếm củ về ăn”.
Cụ Dơng Gur Ha Jê Rê nhớ lại, tới năm 2007, Nhà nước vận động người K’ho bỏ bớt khoai, mì để trồng cà phê. Làm theo cán bộ, cụ Dơng Gur Ha Jê Rê trồng được 3 ha cà phê. Từ đó, cây cà phê đã giúp cụ cũng như người K’ho thôn 4 bớt cái đói, cái nghèo. “Hồi xưa, trồng cây không biết chăm, được Nhà nước hỗ trợ phân bón, hướng dẫn bón phân, tỉa cành, giờ tôi cũng nắm được kỹ thuật, biết chăm cây cà phê tốt, nhiều trái”, cụ Ha Jê Rê tự hào chia sẻ.
“Ông là người học kỹ thuật rất nhanh, tự ghép tái canh được hết diện tích cà phê của gia đình. Ông dù lớn tuổi nhưng vẫn khỏe, hăng hái chăm cà phê, bà con trong thôn 4 ai cũng nể, cũng học theo.
Gia đình ông cũng là hộ có kinh tế ổn định, xây được nhà khang trang rộng rãi, mua xe, mua máy móc nông cụ các loại, cho con cháu ăn học đầy đủ”, ông Lơ Mu Ha Ty - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn 4 chia sẻ về cụ Dơng Gur Ha Jê Rê. Theo ông Ha Ty, người K’ho thôn 4 đều chăm chỉ làm việc chính từ nhìn những tấm gương như cụ Dơng Gur Ha Jê Rê. Sống mẫu mực, chăm chỉ lên rẫy ra vườn, cụ là điển hình cho người nông dân hăng say lao động.
“Nhà tôi tái canh cà phê 3 ha, từ cây thực sinh sang giống Thiện Trường, cho trái to, năng suất cao. Mới tái canh được 2 năm nên năng suất chưa cao, mới đạt hơn 7 tấn nhân nhưng những vụ sau, chắc chắn năng suất sẽ tăng”, cụ Dơng Gur Ha Jê Rê chia sẻ. Cụ cũng khuyên bà con trong thôn nhanh chóng tái canh để thay cà phê già cỗi bằng giống cà phê cao sản. Cụ Ha Jê Rê cũng khuyên bà con tại địa phương hãy cần cù làm rẫy và không nên chi tiêu hoang phí thế mới có tiền xây được nhà, mua sắm được máy móc làm việc.
Người nông dân K’ho cả đời gắn bó với đất đai khẳng định, so với ngày xưa, hiện giờ cuộc sống của người dân K’ho thôn 4 rất tiến bộ, thu nhập tốt: “Tất cả là nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và bàn tay lao động chăm chỉ của con người”.

































