Người Iran chạy trốn khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá trong hành trình dài và đầy hiểm nguy
Kể từ khi xung đột quân sự giữa Israel và Iran chính thức bùng nổ, nhiều khu vực ở Iran, nhất là khi các thành phố có cơ sở hạ tầng quân sự hoặc hạt nhân như Arak, Natanz, Esfahan, Kermanshah... trở thành mục tiêu không kích của Israel, người dân phải sống trong tâm trạng bất an, tiếng còi báo động và tiếng nổ vang lên thường xuyên. Nhiều người đã sơ tán khỏi các khu dân cư gần cơ sở quân sự hoặc lò phản ứng hạt nhân.
Tại khu vực của khẩu những người Iran đang chạy trốn khỏi đất nước cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Họ đã đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi vượt qua lãnh thổ Iran để đến được biên giới.

Người dân Iran tháo chạy khỏi đất nước (Ảnh: France24/com)
Người mẹ và cô con gái trong ảnh trên là công dân mang cả hai quốc tịch Pháp và Iran. Mặc dù chính phủ Pháp đã khuyến cáo công dân của mình nên di chuyển đến các cửa khẩu như thế này, nhưng họ cảm thấy rất thất vọng vì phải mất quá nhiều thời gian mới nhận được chỉ dẫn cụ thể.
Bà mẹ cho biết: “Họ có đăng một số điện thoại trên trang web, nhưng không ai nghe máy. Văn phòng đã đóng cửa suốt ba ngày”.
Khi được hỏi liệu chế độ Iran có bị sụp đổ bà nói: “Không, và tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho Iran nếu đất nước này không sụp đổ theo cách như vậy. Điều đó sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi không muốn Iran trở thành như Iraq hay Libya.”
Trong khi đó, một người phụ nữ khác đi cùng hai đứa con từ Tehran, một cuộc hành trình kéo dài 3 ngày và vượt qua 850km, cô cho biết: “Tôi đã kiệt quệ về tinh thần. Nếu tiếp tục nói chuyện, tôi sẽ bật khóc mất. Tôi đã vượt cả quãng đường dài này trong tình trạng kẹt xe không dứt, phải đi xin từng lít xăng một.”
Cùng cảnh ngộ trên, một gia đình khác cũng vừa bị buộc phải rời xa quê hương mình. Nhìn qua khung cửa xe, người mẹ chia sẻ: “Ước mơ của tôi là chiến tranh sẽ chấm dứt, sẽ không còn chết chóc, hòa bình sẽ ngự trị, và Iran cuối cùng sẽ có một tương lai.”
Cuộc xung đột Israel - Iran leo thang khiến thảm họa nhân đạo có nguy cơ lan rộng ở Trung Đông, khu vực vốn đã hứng chịu nhiều bất ổn. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), khoảng 150.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại các khu vực bị tấn công, tìm nơi trú ẩn ở các tỉnh lân cận hoặc các trại tạm trú do chính phủ thiết lập. Nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài, Trung Đông sẽ phải hứng chịu một thảm họa nhân đạo có quy mô chưa từng có, với cái giá mà dân thường sẽ là bên hứng chịu nhiều nhất.
Thanh Hằng
(Theo France 24.com, BBC)