Người hâm mộ Hà Tĩnh sang Thái Lan 'tiếp lửa' cho vận động viên quê hương
Khá đông người hâm mộ Hà Tĩnh đã có mặt tại Thái Lan để cổ vũ, khích lệ đoàn thể thao Việt Nam nói chung và các VĐV quê hương đang thi đấu tại SEA Games 33.

Ngày 14/12, người hâm mộ Hà Tĩnh lên đường sang Thái Lan để cổ vũ cho đoàn thể thao Hà Tĩnh nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung. Ảnh: Sỹ Quân.

Nhiều người mang theo lá cờ đỏ sao vàng, băng rôn… với mong muốn “tiếp lửa” tinh thần cho các VĐV. Ảnh Sỹ Quân.

Người hâm mộ Hà Tĩnh "nhuộm đỏ" một góc khán đài sân vận động Chonburi. Ảnh Sỹ Quân.

Anh Nguyễn Sỹ Quân (trú xã Cẩm Bình) chia sẻ: “Chúng tôi sang Thái Lan từ sáng nay, sau khi đến nơi đoàn đã ra sân cổ vũ cho các cầu thủ đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam trong chiến thắng 5-0 ở trận đấu bán kết với đội tuyển Bóng đá nữ Indonesia. Ngày mai, chúng tôi sẽ trực tiếp đến sân để động viên các VĐV Hà Tĩnh thi đấu ở các môn điền kinh, đua thuyền. Hy vọng sự có mặt của đoàn sẽ tiếp thêm sự tự tin để các VĐV thi đấu tốt hơn”. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.


Với sự cổ vũ của khán giả nhà, đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng để bước vào trận chung kết.

Cờ đỏ sao vàng trên sân vận động Chonburi. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.

Chị Nguyễn Thị Hiền (trú phường Thành Sen) chia sẻ: “Mấy hôm nay biết tin các VĐV quê hương giành được nhiều huy chương tại SEA Games 33, bản thân tôi rất tự hào và xúc động. Chính vì vậy, hôm nay tôi đã cùng bạn bè, người thân sang Thái Lan để trực tiếp theo dõi, động viên các VĐV Hà Tĩnh thi đấu. Tôi tin rằng, các em sẽ còn gặt hái thêm những tấm huy chương nữa”. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.

Tính đến hôm nay (ngày thi đấu thứ 5 của SEA Games 33), các VĐV Hà Tĩnh đã giành được 6 huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Ảnh: Hoàng Tùng.

Thành tích mà các VĐV đã giành được cho thấy sự lớn mạnh của thể thao Hà Tĩnh, góp phần nâng cao vị thế của thể thao tỉnh nhà trên bản đồ thể thao quốc gia. Ảnh Hoàng Tùng.
Video: Người hâm mộ Hà Tĩnh "tiếp lửa" cho đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam chiều 14/12. Video: Nguyễn Thanh Hải.






























