Người Hà Nội mặc áo ấm ra đường trong gió lạnh đầu mùa
Sáng 22/10, nhiều tuyến phố Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh người dân khoác áo ấm, quàng khăn, đeo khẩu trang kín mít khi ra đường trong tiết trời se lạnh đầu mùa. Không khí lạnh đã tràn xuống miền Bắc, ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội khiến nền nhiệt giảm rõ rệt so với những ngày trước.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 22/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ và tiếp tục mở rộng phạm vi trong ngày và đêm. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 3, vùng ven biển có nơi cấp 4 - 5.
Tại Hà Nội, ban ngày trời có nắng nhưng đêm và sáng sớm chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ C. Dự báo rạng sáng 23/10 sẽ là thời điểm lạnh nhất trong đợt này, nhiệt độ cảm nhận chỉ còn khoảng 18 - 19 độ C. Chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối muộn nên mặc ấm, đặc biệt giữ ấm vùng cổ và đường hô hấp để tránh nhiễm lạnh.
Những ngày tới, Hà Nội vẫn có nắng nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ khoảng 25 độ C. Tiết trời se se, nắng nhẹ và gió lạnh khiến Thủ đô dường như khoác lên mình dáng vẻ dịu dàng, tĩnh lặng - báo hiệu mùa đông đã đến rất gần.

Người dân mặc áo khoác kín khi di chuyển trên cầu Long Biên sáng 22/10, thời điểm không khí lạnh tràn về, nền nhiệt giảm rõ rệt.

Nhiều người đi chợ chở hàng rau củ sáng sớm trong tiết trời se lạnh, khoác áo ấm chống gió đầu mùa.

Có nhiều người không kịp chuẩn bị áo rét phải trùm áo mưa ra ngoài cho đỡ lạnh.


Nhiều người đi làm sớm đã mặc áo phao, đeo khẩu trang giữ ấm khi qua cầu Long Biên.

Nhiều học sinh đi học từ sáng sớm đã phải mặc áo khoác và trùm kín để chống lạnh.

Gió lạnh đầu mùa khiến người đi đường phải trang bị áo khoác, găng tay và mũ trùm kín mít khi di chuyển ngoài trời.

Người dân đạp xe tập thể dục buổi sáng trên phố Đinh Tiên Hoàng trong tiết trời se se lạnh.

Không khí lạnh đầu mùa, những quán trà đá vỉa hè sáng sớm trở nên đông hơn khi người dân vừa nhâm nhi cốc trà nóng vừa trò chuyện.


Các cụ già ngồi thư giãn bên hồ Hoàn Kiếm, khoác áo ấm và đội mũ chống lạnh trong buổi sáng đầu đông Hà Nội.


Phụ huynh mặc áo ấm khi ra đường trong buổi sáng se lạnh ở trung tâm Thủ đô.