Người Hà Nội chen chân trên đường, co ro trong mưa rét
Từ rạng sáng, mưa nhỏ kéo dài kèm gió lạnh khiến nhiều hoạt động thường ngày của người dân Hà Nội bị xáo trộn. Đến giờ cao điểm, mưa rét càng làm đường phố ùn ứ nặng, phương tiện ken đặc trên các trục đường chính giữa tiết trời đầu đông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 18/11, khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phần lớn khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa và rét trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiều nơi xuất hiện rét đậm, vùng núi cao có khả năng rét hại.

Tại Hà Nội, mưa nhỏ rả rích kéo dài từ đêm đến rạng sáng, hòa cùng những đợt gió lạnh khiến nhịp sống thường ngày bị chậm lại. Ghi nhận trong buổi sớm, tiết trời ẩm ướt và nền nhiệt giảm khiến nhiều hoạt động của người dân bị gián đoạn. Nhiều quán nước ven đường dù đã mở cửa nhưng thưa khách hơn hẳn ngày thường. Trên vỉa hè, người bán trà đá thu mình trong chiếc áo khoác mỏng, co ro giữa màn mưa lạnh đầu ngày.

Áo mưa màu này chồng lên áo rét màu kia, lớp nọ đè lớp kia như một cách người Hà Nội lặng lẽ thừa nhận, mùa đông đã đến thật rồi.

Những đôi găng tay đã được người dân mang ra dùng từ sớm, mưa lạnh hòa cùng gió đầu ngày khiến cái buốt nơi phố xá càng thêm rõ rệt.

Trên chiếc xe máy len lỏi giữa dòng người giờ cao điểm, không ít bé được mẹ quàng thêm khăn, đội mũ trùm kín, chỉ còn đôi mắt mở to nhìn ra phố xá mưa lạnh. Mỗi cơn gió thốc qua lại càng khiến các em cuộn mình hơn, nép sâu vào tấm lưng mẹ để tránh cái rét đầu đông.

Mưa rả rích khiến giao thông Hà Nội thêm phần căng thẳng vào giờ cao điểm. Khoảng 7h sáng, nhiều tuyến phố đã bắt đầu ùn ứ. Trên các trục đường như Trường Chinh, Kim Mã, Đào Tấn, Lê Văn Lương, Láng…, dòng phương tiện ken đặc, nối đuôi nhau nhích từng chút một trong mưa, việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn.

Mặc dù trời đã sáng, không gian vẫn phủ một lớp mưa mờ khiến tầm nhìn hạn chế. Trên đường, đèn xe vẫn đỏ rực, ô tô nối đuôi nhau, liên tục nháy đèn cảnh báo.

Ra khỏi nhà từ sớm để đi khám bệnh tại phường Đống Đa, ông bà Chuột (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết sáng nay trời rét hơn những ngày trước. “Tối qua các con đã dặn vợ chồng tôi phải mặc ấm, giữ cơ thể luôn khô ráo. Hôm nay lạnh lại thêm mưa, nên chúng tôi cũng hơi quan ngại khi đi, nhưng vì lịch rồi nên cũng đành phải đi thôi”, ông bà chia sẻ.

Người bán hàng rong ven đường co ro trong chiếc mũ len dày, cố giữ hơi ấm cho cơ thể để tiếp tục công việc giữa tiết cái lạnh đầu mùa.

Theo thông tin dự báo thời tiết Hà Nội từ AccuWeather cho thấy ban ngày thủ đô chỉ khoảng 21 độ C, cảm giác thực tế khoảng 20 độ C. Toàn bộ khu vực duy trì tình trạng nhiều mây, gần như không có nắng, độ che phủ mây 100% và chỉ số UV ở mức rất thấp.

Ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc làm tăng cường gió đông bắc với vận tốc 26 km/h, giật 41 km/h. Gió mạnh kết hợp nền nhiệt giảm khiến cảm giác lạnh rõ rệt, đặc biệt ở khu vực nội thành Hà Nội trong buổi sáng và trưa.

Dự báo, từ ngày 20/11 miền Bắc mưa sẽ giảm và sẽ chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ngày trời nắng.
































