Người giữ lửa Đảng nơi 'địa chỉ đỏ' đặc biệt

Giữa nhịp sống hiện đại, khi những giá trị lịch sử đứng trước nguy cơ bị lãng quên bởi dòng chảy gấp gáp của thời cuộc, có một chi bộ Đảng đặc biệt vẫn bền bỉ giữ gìn ký ức cách mạng - Chi bộ Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày, xã Phú Xuyên.

Ở đó, Bí thư Chi bộ Lâm Văn Bảng, một cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh và lao tù, lặng thầm giữ lửa lý tưởng, biến mỗi hiện vật lịch sử thành một bài học sống động về niềm tin, lòng trung thành và khát vọng cống hiến cho Đảng, cho nhân dân.

Bí thư Chi bộ Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày Lâm Văn Bảng. Ảnh: ST

Bí thư Chi bộ Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày Lâm Văn Bảng. Ảnh: ST

Chi bộ đặc biệt giữa “địa chỉ đỏ” duy nhất trong cả nước

Tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026, đồng chí Lâm Văn Bảng, Bí thư Chi bộ Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày xã Phú Xuyên vinh dự được xướng tên. Với ông, đây không chỉ là phần thưởng dành cho cá nhân, mà trước hết là sự ghi nhận đối với tập thể chi bộ và là niềm tự hào chung của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đồng chí Lâm Văn Bảng bày tỏ: “Được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi, những đảng viên làm công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, trong điều kiện hết sức đặc thù, nhưng luôn trọn niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến”.

Sự ghi nhận ấy càng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh Chi bộ Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày là một mô hình rất riêng, không giống bất kỳ chi bộ nào khác nơi công tác xây dựng Đảng gắn chặt với việc gìn giữ ký ức lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng cho cộng đồng.

Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày là bảo tàng tư nhân duy nhất trên cả nước lưu giữ hệ thống hiện vật, tư liệu gắn với cuộc đời, số phận và ý chí kiên trung của những người cộng sản từng bị giam cầm trong các nhà tù thực dân, đế quốc.

Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày xã Phú Xuyên - "địa chỉ đỏ" thu hút nhiều cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người dân... tham quan. Ảnh: ST

Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày xã Phú Xuyên - "địa chỉ đỏ" thu hút nhiều cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người dân... tham quan. Ảnh: ST

Ngay sau khi UBND tỉnh Hà Tây (cũ) quyết định thành lập Bảo tàng năm 2006, một yêu cầu tất yếu được đặt ra: Phải có tổ chức Đảng để lãnh đạo, định hướng hoạt động của bảo tàng. Từ đó, Chi bộ Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày được thành lập với 4 đảng viên, đều là những người đã đi qua chiến tranh, tù đày, tuổi cao, sức yếu nhưng có điểm chung không bao giờ phai nhạt bản lĩnh chính trị kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

Chính thực tiễn đặc biệt ấy đã hình thành ở Bí thư Chi bộ Lâm Văn Bảng một nhận thức sâu sắc: Làm Bí thư chi bộ trước hết phải là người giữ vững “ngọn lửa chính trị”, giữ niềm tin cho đảng viên, củng cố đoàn kết nội bộ và trao truyền những giá trị cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Người “giữ lửa” bằng sự gương mẫu và trách nhiệm

Không điều hành bằng mệnh lệnh hành chính, không áp đặt bằng chức danh, Bí thư Chi bộ Lâm Văn Bảng lựa chọn cách lãnh đạo bằng sự gương mẫu, chân thành và trách nhiệm. Với ông, người đứng đầu chi bộ phải nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết; đồng thời lắng nghe, tôn trọng và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của từng đảng viên, nhất là những đồng chí đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chính khát vọng gìn giữ và lan tỏa giá trị lịch sử, coi mỗi hiện vật là một “chứng nhân sống” của cách mạng đã gắn kết các đảng viên trong chi bộ thành một khối thống nhất, cùng vận hành bảo tàng, phục vụ nhân dân và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Một dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng chi bộ dưới sự dẫn dắt của Bí thư Lâm Văn Bảng là phương pháp “dân vận khéo”, bắt đầu từ tinh thần tự nguyện và trách nhiệm cá nhân.

Xuất phát từ tâm nguyện tri ân đồng đội, ông đã vận động gia đình hiến toàn bộ khu đất hơn 2.000m² cùng các công trình trên đất để xây dựng bảo tàng. Hoạt động theo phương châm “tự nguyện - tự túc - tự quản - tự chịu trách nhiệm”, bảo tàng không chỉ duy trì hiệu quả, mà còn trở thành nơi khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày xã Phú Xuyên trưng bày nhiều hiện vật quý, sinh động. Ảnh: ST

Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày xã Phú Xuyên trưng bày nhiều hiện vật quý, sinh động. Ảnh: ST

Từ mô hình bảo tàng - “địa chỉ đỏ” giàu giá trị lịch sử, chi bộ tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn của Đảng thông qua các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, giúp đỡ người yếu thế, đỡ đầu con liệt sĩ, tạo việc làm cho những hoàn cảnh khó khăn.

Suốt nhiều năm qua, Bảo tàng đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm; tổ chức các cuộc triển lãm, nói chuyện truyền thống tại nhiều địa phương, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang. Đằng sau những không gian trưng bày ấy là hành trình sưu tầm đầy gian nan của cựu chiến binh Lâm Văn Bảng và đồng đội.

Gần 40 năm bền bỉ đi khắp mọi miền đất nước, từ đất liền đến hải đảo, từ Côn Đảo, Phú Quốc đến những nhà tù còn in hằn dấu tích đau thương, ông và đồng đội đã sưu tầm từng kỷ vật lịch sử. “21 năm đi sưu tầm, chúng tôi phải lên rừng, xuống biển, ra đảo để lấy từng viên đá, từng nắm đất, từng kỷ vật. Những hiện vật ở đây là đổi bằng xương, bằng máu mới giữ gìn được”, ông Lâm Văn Bảng chia sẻ.

Những hiện vật tưởng như vô tri, chiếc cùm sắt đã gỉ màu thời gian, những bức thư viết vội trong lao tù, những vật dụng sinh hoạt thô sơ, được ông nâng niu gìn giữ như máu thịt. Chúng nằm lặng lẽ, nhưng mỗi ngày vẫn âm thầm kể chuyện không lời về sự tàn bạo của kẻ thù và ý chí quật cường, niềm tin sắt son vào Đảng của những người chiến sĩ cộng sản dù bị xiềng xích, tra tấn vẫn không khuất phục.

Hiện nay, Bảo tàng lưu giữ hơn 5.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu và gần 6.000 cuốn sách quý, tái hiện sinh động sự khốc liệt của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; đồng thời làm nổi bật tinh thần bất khuất, kiên trung của các chiến sĩ cách mạng, đặc biệt là những người từng bị địch bắt, tù đày.

Sự ghi nhận hôm nay - trách nhiệm lớn hơn cho ngày mai

Đánh giá về Bí thư Chi bộ xuất sắc Lâm Văn Bảng, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phú Xuyên Trương Đại Dương khẳng định, đồng chí Lâm Văn Bảng là hình mẫu tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, trọn đời cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, bị địch bắt, tù đày, mang trên mình thương tật nặng, nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin sắt son vào lý tưởng cách mạng, vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày xã Phú Xuyên là địa chỉ đỏ, thu hút nhiều cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người dân... tham quan. Ảnh: ST

Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày xã Phú Xuyên là địa chỉ đỏ, thu hút nhiều cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người dân... tham quan. Ảnh: ST

Bước vào thời bình, tinh thần ấy tiếp tục được đồng chí Lâm Văn Bảng hun đúc và lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ và đầy tâm huyết. Gần 40 năm lặng lẽ sưu tầm kỷ vật chiến tranh, hơn 20 năm xây dựng và gìn giữ Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày không chỉ là hành trình tri ân đồng đội đã hy sinh, mà còn là cách đồng chí biến ký ức đau thương thành sức mạnh giáo dục truyền thống cho hôm nay và mai sau. Mỗi hiện vật, mỗi câu chuyện tại Bảo tàng đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của các thế hệ cha anh, được đồng chí gìn giữ bằng trách nhiệm và tình cảm của người trong cuộc.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, đồng chí Lâm Văn Bảng luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, gắn công tác xây dựng Đảng với việc giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chi bộ và bảo tàng do đồng chí phụ trách thực sự trở thành “địa chỉ đỏ”, nơi bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí phấn đấu, tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương.

Với Bí thư Chi bộ Lâm Văn Bảng, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu của một trách nhiệm lớn hơn. Chi bộ Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tiếp tục nguyện giữ vững ngọn lửa truyền thống, bền bỉ làm công tác xây dựng Đảng từ những việc nhỏ nhất, cụ thể nhất, để mỗi “địa chỉ đỏ” thực sự trở thành pháo đài tư tưởng trong lòng nhân dân.

“Chúng tôi nguyện đem phần việc nhỏ bé của mình, như một đóa sen khiêm nhường nhưng trong sáng, dâng lên Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc”, Bí thư Chi bộ Lâm Văn Bảng bày tỏ.

Bạch Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-giu-lua-dang-noi-dia-chi-do-dac-biet-732291.html