Người gìn giữ thương hiệu 'số 7 Thiền Quang'
Từ người lính hình sự nhiệt huyết, mưu trí, dũng cảm đến một chỉ huy hình sự tài ba, Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) luôn nỗ lực cao nhất nhằm gìn giữ thương hiệu 'số 7 Thiền Quang'.

Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội). Ảnh: MH
Đam mê, bản lĩnh của một người lính hình sự
“27 năm theo nghề, 27 năm làm Cảnh sát hình sự của Thủ đô…”, Đại tá Đặng Việt Quảng chia sẻ về chặng đường công tác. Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 1997 nhưng cơ duyên lại đưa Đại tá Đặng Việt Quảng đến với nghề công an. Sau khi tốt nghiệp, năm 1998, anh biết tin Công an thành phố Hà Nội tuyển dụng cán bộ nên đã đăng ký tham gia rồi trúng tuyển. Đơn vị đầu tiên anh nhận công tác là Phòng Cảnh sát điều tra (nay là Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội), đây cũng là cái nôi để anh trưởng thành từ người chiến sĩ cho đến người chỉ huy lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô hiện nay.
Trải qua nhiều cương vị công tác - từ một trinh sát hình sự, Trưởng Công an phường, Phó Trưởng Công an huyện cho đến lãnh đạo cấp phòng - mỗi vị trí công tác giúp anh hoàn thiện cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn bản lĩnh, cảm xúc con người...
Đặc biệt, quãng thời gian công tác tại cơ sở, đảm nhiệm vị trí Trưởng Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (nay là phường Bạch Mai), hay Phó trưởng Công an huyện Quốc Oai đã giúp anh thấu hiểu sâu sắc tâm tư, đời sống của người dân, để nhận ra rằng, làm công an không chỉ cần cái lý của pháp luật, mà còn cần cái tình của lòng người.
“Công tác giải quyết những vụ án ở địa phương có lúc không phải “1+1=2”, đôi khi phải làm sao để thấu tình đạt lý, xử lý tận gốc các vấn đề, trên cơ sở tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật. Ở mỗi vị trí, môi trường công tác đều mang lại cho mình kinh nghiệm sống và kinh nghiệm giải quyết tận gốc vấn đề; mang lại cho mình góc nhìn về những góc khuất, sâu thẳm trong con người của người phạm tội để làm sao mình giải quyết có tình, có lý”, Đại tá Đặng Việt Quảng nói.
Một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của anh là năm 2011, khi tham gia truy bắt đối tượng có vũ khí, anh bị ô tô của đối tượng đâm trực diện, bị gãy chân, phải điều trị gần nửa năm và được công nhận là thương binh hạng 4. Dù có cơ hội chuyển sang công việc ít nguy hiểm hơn, nhưng khi trở lại, anh vẫn quyết tâm tiếp tục dấn thân vào công tác hình sự - lĩnh vực đầy hiểm nguy, nhiều thử thách nhưng là công việc mà anh yêu thích và sẵn sàng cống hiến cuộc đời mình.
Đại tá Đặng Việt Quảng cho biết, năm 2019, anh được phân công trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm các mặt công tác của 2 đội nghiệp vụ là Đội Trọng án và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội). Từ đó đến nay, Đại tá Đặng Việt Quảng đã chỉ đạo điều tra, thụ lý khoảng hơn 1.000 vụ án hình sự thuộc thẩm quyền cấp thành phố, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm có sử dụng "vũ khí nóng". Những chiến công ấy không chỉ thể hiện bản lĩnh, năng lực của người chỉ huy, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của anh trong việc củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an.

Đại tá Đặng Việt Quảng (thứ 6 từ trái sang) được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì ngày 31-7-2025. Ảnh: MH
Xứng danh thương hiệu “số 7 Thiền Quang”
Bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Đặng Việt Quảng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu công tác cơ bản, tổng thể nhằm bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững, không bị động, bất ngờ và đặc biệt phải kéo giảm các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, mang lại sự bình yên cho Thủ đô.
Chia sẻ về công tác của lực lượng Cảnh sát hình sự, Đại tá Đặng Việt Quảng cho biết, những năm gần đây, tội phạm đã chuyển dịch từ các phương thức phạm tội truyền thống sang phương thức phạm tội trên không gian mạng.
“Để đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, trấn áp tội phạm hình sự trên không gian mạng, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự phải nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, theo kịp các phương thức, thủ đoạn của tội phạm”, Đại tá Đặng Việt Quảng nói.
Theo Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, điều trăn trở nhất đối với anh trên cương vị chỉ huy là giữ vững, phát huy, xứng danh thương hiệu “số 7 Thiền Quang” mà lớp cán bộ, chiến sĩ các thời kỳ trước đã làm được. Đại tá Đặng Việt Quảng nhìn nhận, danh xưng này không chỉ trên địa bàn Hà Nội mà người dân cả nước đều biết đến của lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô.
“Khi nói đến “số 7 Thiền Quang” thì tội phạm run sợ và người dân thì nể phục. Đó là một sức ép rất lớn cho chúng tôi phải gìn giữ được thương hiệu, không để mai một danh xưng này”, Đại tá Đặng Việt Quảng nói.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đại tá Đặng Việt Quảng cho biết, lực lượng Công an Thủ đô nói chung cũng như Phòng Cảnh sát hình sự nói riêng cũng phải thay đổi để phù hợp với mô hình mới. Từ phương pháp đấu tranh với tội phạm cho đến phương thức quản lý công việc, mô hình tổ chức trong nội bộ… làm sao phù hợp những tình hình mới. “Tập thể chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự và cán bộ, chiến sĩ một lòng cùng cố gắng phát huy truyền thống và giữ vững thương hiệu “số 7 Thiền Quang” - thương hiệu của niềm tin”, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh.
Với hàng loạt chiến công xuất sắc, Đại tá Đặng Việt Quảng đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Chiến công hạng Nhất, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Đặc biệt, hai lần anh được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”. Dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Đại tá Đặng Việt Quảng vinh dự được đề cử trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025.
Đó chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không ngừng nghỉ của anh - một tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến, là sự tôn vinh, ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân về một người vừa “có trái tim đủ nóng, vừa có cái đầu đủ lạnh” trong cuộc chiến không ngừng nghỉ với tội phạm, vì sự bình yên của nhân dân.