Người gìn giữ bản sắc văn hóa K'ho
Bằng tâm huyết, uy tín và sự gương mẫu, ông K'Bé - người có uy tín tiêu biểu của xã vùng cao Phan Sơn đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa K'ho và xây dựng nếp sống mới trong cộng đồng.

Ông K’Bé tuyên truyền đến người dân chính sách dân tộc
Chỗ dựa tinh thần vững chắc
Ở Phan Sơn, nhắc đến người có uy tín, đồng bào K’ho và Raglai đều nghĩ ngay đến ông K’Bé. Dù đã ngoài 60 tuổi, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, ông vẫn được bà con tin tưởng và kính trọng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cộng đồng. Theo Bí thư Đảng ủy xã Phan Sơn Nguyễn Văn Chín, trước khi nghỉ hưu, ông K’Bé từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương, trong đó có Chủ tịch UBND xã và Bí thư Đảng ủy xã Phan Sơn. Trải qua quá trình công tác dài, ông hiểu rõ những khó khăn của vùng cao, đời sống còn nhiều thiếu thốn, trình độ dân trí hạn chế, nhiều phong tục lạc hậu tồn tại, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội và đe dọa đến việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhận thấy thực trạng này, ông luôn trăn trở và xem đó là động lực thôi thúc bản thân cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.
Ngay từ những năm đầu công tác, ông K’Bé đã quan tâm đặc biệt đến giáo dục. Ông K’Bé xác định nâng cao dân trí là yếu tố then chốt để phát triển bền vững. Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, ông trực tiếp tham gia vận động bà con tham gia các lớp xóa mù chữ, mở lớp học tại nhà văn hóa, hướng dẫn học sinh tại nhà. Nhờ sự kiên trì đó, xã Phan Sơn từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là đơn vị xóa mù chữ trước thời hạn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc nâng cao tri thức cho người dân địa phương.
Bên cạnh đó, việc gìn giữ văn hóa truyền thống của người K’ho cũng là mối quan tâm lớn của ông K’Bé. Nhiều năm trước, văn hóa lễ hội và cồng chiêng đứng trước nguy cơ mai một. Nhận thức được điều này, ông đã chủ động tập hợp già làng, trưởng bản và các nghệ nhân lớn tuổi để bàn bạc, lựa chọn những lễ hội tiêu biểu cần phục dựng. Trong đó, Lễ hội Yô Vrê R’Hê (lễ cúng thần lúa) được ông quan tâm đặc biệt, bởi đây là lễ hội quan trọng nhất của người K’ho.
Ông K’Bé là người có uy tín tiêu biểu, luôn tận tâm với cộng đồng. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, là tấm gương để người dân noi theo. Những đóng góp của ông trong việc gìn giữ văn hóa và vận động bà con phát triển kinh tế - xã hội rất đáng trân trọng.
Bí thư Đảng ủy xã Phan Sơn Nguyễn Văn Chín
Vận động xóa bỏ hủ tục
Song song với việc bảo tồn văn hóa, ông K’Bé còn kiên trì vận động người dân xóa bỏ các hủ tục như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mê tín dị đoan và thách cưới nặng. “Tôi đến từng hộ gia đình để giải thích, thuyết phục bà con thay đổi nhận thức, từng bước hình thành nếp sống văn hóa mới, văn minh hơn. Nhờ quá trình vận động kiên trì ấy, nhiều hủ tục đã được xóa bỏ, đời sống cộng đồng được nâng lên, tinh thần đoàn kết trong thôn càng thêm bền chặt”, ông K’Bé chia sẻ.
Nhờ những đóng góp không mệt mỏi của ông K’Bé và đội ngũ người có uy tín, xã Phan Sơn hiện nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, các tuyến đường nông thôn được bê tông hóa, hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia, các thôn đều có nhà văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm đều qua từng năm; an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững.
Ngày nay, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả tại Phan Sơn đã được thanh niên và người dân mạnh dạn áp dụng nhờ việc tiếp cận tri thức. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ được duy trì thường xuyên, tạo không khí phấn khởi trong cộng đồng. Những đổi thay này có dấu ấn rõ rệt của ông K’Bé, người dành trọn tâm huyết để gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của quê hương.
























