Người đọc câu 'Đang tiến vào lễ đài...' ở Lễ diễu binh, diễu hành A80
Thượng tá Nguyễn Hữu Lập - tổ trưởng tổ thuyết minh A80 - cho biết thời điểm chuẩn bị diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước cũng là lúc cơn bão số 3 đổ bộ ở quê nhà Hà Tĩnh. Anh phải gác lại việc riêng, tập trung hoàn thành nhiệm vụ.
Giọng đọc của Thượng tá Nguyễn Hữu Lập tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80. Video: Trọng Quân.
Niềm tự hào của những người chỉ thấy tiếng không thấy hình
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi kết thúc chương trình Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập cho biết anh vẫn lâng lâng xúc động, tự hào. Thậm chí, mỗi khi nghe nhạc hiệu, nhắm mắt lại vẫn hình dung được từng khối đội hình đội ngũ, câu nói “Đang tiến vào lễ đài…” ăn sâu trong tiềm thức.
Trong lễ diễu binh, diễu hành đại lễ A80, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập giữ vai trò tổ trưởng tổ thuyết minh và trực tiếp đảm nhận phần thuyết minh chính. Anh là người mở đầu chương trình với nghi lễ rước đuốc, tiếp nối các khối Nghi trượng, Quân đội, Hải quân, Công an, xe cơ giới… và cũng là người khép lại phần thuyết minh của buổi lễ.

Thượng tá Nguyễn Hữu Lập cùng một số thành viên tổ thuyết minh A80.
Với Thượng tá Nguyễn Hữu Lập, nhiệm vụ lần này không bỡ ngỡ bởi anh từng tham gia các sự kiện lớn như A70 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), A50 (Lễ diễu binh, diễu hành trong kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
“Nhận nhiệm vụ ở A80, tôi thực sự hồi hộp và lo lắng bởi đây là sự kiện đặc biệt lớn trong cuộc đời binh nghiệp. A80 không chỉ nhận được sự quan tâm của nhân dân cả nước mà mang tầm vóc quốc tế. Đây là lần đầu tiên các khối diễu binh nước ngoài đi trên Quảng trường Ba Đình, là dấu mốc quan trọng thể hiện sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình”, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập nói.
Khoảnh khắc chương trình khép lại, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập và 12 thành viên tổ thuyết minh vỡ òa hạnh phúc. Để hoàn thành nhiệm vụ, họ phải trải qua gần 2 tháng luyện tập ròng rã, không kể ngày đêm.
Xác định đây là trách nhiệm, vinh dự lớn trong cuộc đời, đồng thời là kỳ vọng của nhân dân, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tổ thuyết minh A80 có kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, từ 7h30-10h30, 14-16h30 hàng ngày.
Họ phải luyện hơi thở, luyện thanh, tập cá nhân, tập theo từng cặp và tập tổng hợp. Ngoài ra, tập kết hợp với các khối diễu binh từ những ngày hợp luyện ở Miếu Môn.
“Có thể nói, tổ thuyết minh A80 là lực lượng hùng hậu nhất từ trước đến nay, gồm 13 thành viên, được tuyển chọn gắt gao từ ba miền Bắc - Trung - Nam”, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập cho hay.
“Chúng tôi là những người ở sau cánh gà, chỉ thấy tiếng không thấy hình nhưng sung sướng và tự hào vì được cất tiếng nói trên Quảng trường Ba Đình. Thông qua giọng đọc thuyết minh, chúng tôi truyền lửa yêu nước, tinh thần hiệu triệu tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong ngày Tết độc lập của dân tộc. Đến hôm nay, dư âm đại lễ A80 vẫn rất hân hoan. Chúng tôi rất hạnh phúc vì được đóng góp vào thành công chung của sự kiện”, anh chia sẻ.
Làm nhiệm vụ đất nước, không ai được phép ốm
Chia sẻ với Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập cho biết ngày diễn ra đại lễ A80, vợ và các con anh không xem trực tiếp, chỉ theo dõi qua màn hình tivi. Đây là tình huống bất khả kháng khi Hà Tĩnh - quê anh vừa chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.
Thời điểm chuẩn bị cho đại lễ A80, dù nóng ruột vì mẹ già 77 tuổi chỉ có một mình ở quê nhà, anh phải gác lại việc riêng, tập trung hoàn thành nhiệm vụ.
“Dù không có mặt trực tiếp, mẹ và vợ tôi liên tục gửi tin nhắn, gọi điện động viên, chúc mừng trước và sau khi sự kiện diễn ra. Đó là nguồn động lực lớn lao để tôi cùng các đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ. Thành công của đại lễ A80 là thành công chung của tập thể, của nhân dân”, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập nói.

Thượng tá Nguyễn Hữu Lập cho rằng được tham gia, góp công sức vào sự thành công của đại lễ A80 là vinh dự và niềm tự hào trong cuộc đời binh nghiệp.
Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Lập, không riêng anh, tất cả thành viên trong tổ thuyết minh đều gác việc nhà, chuyện riêng để tập trung cao độ cho nhiệm vụ lần này. Đặc biệt những ngày trước sơ - tổng duyệt cấp nhà nước, tổ thuyết minh tập ngày tập đêm. Thậm chí, nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng, áp lực.
“Chúng tôi phải cố gắng giữ chất giọng chuẩn nhất. Muốn có giọng khỏe phải có thể lực khỏe, tinh thần thoải mái. Thời gian đó, chúng tôi sợ nhất là ốm, thậm chí không được phép ốm. Ngay khi có dấu hiệu cảm cúm hay viêm họng, lập tức sử dụng thuốc để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi xác định đây không phải nhiệm vụ của từng cá nhân mà cả tập thể, xem nhau như gia đình tác chiến, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau”, anh nói.
Ở cương vị tổ trưởng, ngoài nhiệm vụ thuyết minh, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập phải sắp xếp, điều phối công việc chung của cả tổ như kế hoạch huấn luyện, hậu cần. Ngoài ra, anh phụ trách công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị và chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ tại Học viện Chính trị.
Để tránh sai sót, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập cho rằng anh nghiêm túc từ quá trình tập luyện. Anh luyện hơi thở, luyện thanh 30 phút mỗi sáng để đảm bảo giữ độ trường của giọng đọc. Quá trình tập phải cảm giác như mình đang thuyết minh ở thực địa, tạo cảm xúc như thật, tránh vấp váp.
Anh sẽ gạch ra những từ cần lưu ý, những từ khó phát âm để tập nhiều hơn, đảm bảo thuyết minh đúng, suôn sẻ, hùng tráng của từng lực lượng. Quá trình thuyết minh, anh linh hoạt quan sát trực tiếp thực địa để khớp với bản đọc, nhất là các khối xe pháo.
“Toàn bộ chương trình thuyết minh đại lễ A80 gồm 51 tờ A4 kịch bản. Tôi nghiên cứu chứ không học thuộc bởi thuyết minh không chỉ đọc mà đòi hỏi cao hơn, có tính đặc thù. Thông qua giọng đọc phải truyền tải cảm xúc, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sự phát triển của lực lượng vũ trang, đất nước thời kỳ mới. Được tham gia, góp công sức vào đại lễ A80 là vinh dự và niềm tự hào trong cuộc đời binh nghiệp của tôi”, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập chia sẻ.