Người dân xã Yên Bình - Lạng Sơn được khám bệnh miễn phí: 'Chúng tôi thấy mình không bị bỏ lại phía sau'

Trận mưa lũ do ảnh hưởng từ bão số 11 vừa qua đã khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn bị đảo lộn. Nước dâng cao làm ngập sâu nhiều diện tích lúa và hoa màu, tài sản tích góp của bà con bị cuốn trôi theo dòng nước. Hơn lúc nào hết, người dân nơi đây cần được chăm sóc sức khỏe và tiếp sức tinh thần để sớm ổn định cuộc sống.

Sau thiên tai, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nguy cơ bùng phát dịch bệnh tăng cao. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Tạp chí Gia đình Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội và các đơn vị hảo tâm tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc và trao quà miễn phí cho người dân địa phương.

Việc tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc kịp thời không chỉ giúp bà con chăm sóc sức khỏe tốt hơn mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Việc tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc kịp thời không chỉ giúp bà con chăm sóc sức khỏe tốt hơn mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Ngày 25/10, tại Trạm Y tế xã Yên Bình, hơn 45 y, bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, phần lớn là các chuyên gia đầu ngành đã thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân địa phương. Cùng với đó, nhiều phần quà thiết thực từ các nhà hảo tâm cũng được trao tận tay bà con nhằm san sẻ phần nào nỗi lo sau thiên tai.

Ngay từ sáng sớm, bà Phạm Thị Sài, 63 tuổi, xóm Nỉ, xã Yên Bình đã có mặt tại trạm y tế để chờ được thăm khám. Trận lũ khiến gia đình cận nghèo của bà gần như mất trắng nên bà mong muốn được kiểm tra sức khỏe để có thể tiếp tục lao động, vượt qua khó khăn.

Bà Phạm Thị Sài, 63 tuổi, người dân xã Yên Bình, Lạng Sơn

Bà Phạm Thị Sài, 63 tuổi, người dân xã Yên Bình, Lạng Sơn

“Nhà chẳng có gì nhiều, chỉ có hai cái nhà tạm, vậy mà thóc lúa ngập hết, đồ dùng, quần áo, sách vở của con cháu cũng bị nước cuốn đi. Nuôi được mấy chục con gà thì trôi hết, chẳng còn gì…”, bà Sài rưng rưng kể.

Được các y bác sĩ khám bệnh ngay tại địa phương, lại nhận thêm thuốc và quà hỗ trợ, bà cảm thấy như được tiếp thêm nghị lực. “Chúng tôi cảm ơn các nhà tài trợ, Công an tỉnh, UBND xã và các nhà hảo tâm đã quan tâm tới dân vùng khó khăn. Dịch vụ khám chữa bệnh hôm nay giúp ích nhiều cho người dân lắm. Bác thấy ấm lòng dân lắm!”, bà chia sẻ.

Khác với hoàn cảnh của bà Sài, bà Hoàng Thị Phan, 62 tuổi không bị thiệt hại trực tiếp về nhà cửa nhưng nhiều ngày liền bị cô lập do đường xung quanh đều là nước, việc đi lại gần như bất khả. Hoa màu của gia đình bà cũng bị ảnh hưởng, lúa ngập sâu khiến thu nhập sụt giảm đáng kể.

“May mắn nhà tôi không mất trắng như nhiều gia đình khác, nhưng lũ lụt làm việc gì cũng khó. Hôm nay được các bác sĩ về khám, tôi rất phấn khởi vì được quan tâm”, bà Phan nói.

Bà Hoàng Thị Phan, 62 tuổi, người dân xã Yên Bình, Lạng Sơn

Bà Hoàng Thị Phan, 62 tuổi, người dân xã Yên Bình, Lạng Sơn

Điều khiến bà Phan bất ngờ nhất là qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bà có u tuyến giáp. Nhờ đó bà đã được tư vấn điều trị sớm và cấp thuốc ngay trong buổi khám.

“Nếu không có chương trình này, có khi bệnh của tôi còn không biết đến bao giờ mới được phát hiện…”, bà xúc động chia sẻ.

Ông Trần Mạnh Cừ, 50 tuổi, người vừa trải qua nhiều ngày lội bùn dọn lại ruộng và sửa nhà cửa. Đến khám từ sáng, ông vẫn chưa hết lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình.

“Mấy hôm nay tôi hay đau lưng, tức ngực, nghĩ chắc do làm việc nhiều. Bác sĩ khám xong bảo tôi bị tăng huyết áp, may mà phát hiện sớm, nếu không dễ tai biến lúc nào không hay”, ông Cừ chia sẻ.

Ông nói thêm: “Chúng tôi nghèo, đi lại xa xôi, nên có bác sĩ về tận nơi thế này quý lắm. Đây là sự quan tâm rất thiết thực và kịp thời với người dân xã Yên Bình”.

Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Duy Phương - Phó TGĐ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội cho biết: “Bệnh viện Đa khoa Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng sâu vùng xa. Với xã Yên Bình, Lạng Sơn, chúng tôi xác định đây không chỉ là một chương trình thiện nguyện ngắn hạn, mà là hành trình dài hơi, hướng tới mục tiêu vì sức khỏe toàn diện cho bà con vùng cao còn nhiều thiếu thốn”.

Đông đảo người dân được tư vấn, thăm khám và phát thuốc miễn phí

Đông đảo người dân được tư vấn, thăm khám và phát thuốc miễn phí

Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội đã phát hiện 4 ca u phổi, kích thước khoảng 3-5 cm, nguy cơ ác tính cao, trong đó có 1 ca nghi ngờ di căn, 3 ca lao phổi cũ và một số bệnh lý tiềm tàng khác mà người dân chưa từng nghe đến.

Không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe, hoạt động này còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” giữa các đơn vị và người dân địa phương. Những cái bắt tay, những lời động viên cùng nụ cười của người dân khi rời phòng khám là minh chứng cho giá trị nhân văn mà chương trình đem lại.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội thăm khám và kiểm tra sức khỏe cho người dân địa phương.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội thăm khám và kiểm tra sức khỏe cho người dân địa phương.

“Chúng tôi thấy mình không bị bỏ lại phía sau”, bà Sài nói trong niềm xúc động.

Chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại xã Yên Bình đã tiếp thêm niềm tin, là điểm tựa để người dân vùng lũ từng bước ổn định cuộc sống, hướng đến những ngày bình yên sớm trở lại.

T. Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nguoi-dan-xa-yen-binh--lang-son-duoc-kham-benh-mien-phi-chung-toi-thay-minh-khong-bi-bo-lai-phia-sau-d209036.html