Người dân TP.HCM ngắm pháo hoa mừng Quốc khánh trong mưa lớn

Bầu trời TP.HCM rực rỡ sắc màu trong màn trình diễn pháo hoa tầm cao được bắn từ khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, khu trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương và Quảng trường Trung tâm Bãi sau, phường Vũng Tàu mặc cho cơn mưa nặng hạt vào tối 2/9.

19h40, TP.HCM bắt đầu xuất hiện cơn mưa nặng hạt và không ngớt. Dù vậy, nhiều người vẫn kiên nhẫn đứng dưới mưa chờ xem pháo hoa. Nhiều người trú tạm tại các mái hiên dọc 2 bên đường Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Bến Bạch Đằng.

Bạn Dương Vĩnh Hải Dương, phường An Khánh, TP.HCM, chia sẻ: "Mặc dù hôm nay trời mưa nhưng gia đình vẫn đi từ 6h chiều để chờ bắn pháo hoa và đón chờ không khí Tết độc lập".

Bạn Nguyễn Kỳ Anh, phường Bến Nghé, TP.HCM, chia sẻ: "Mặc dù mưa nhưng mọi người rất là vui, tự hào, tinh thần đân tộc rất là cao".

Đúng 21 giờ, 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật đồng loạt rực sáng trên bầu trời trung tâm TP.HCM. Kéo dài suốt 15 phút, mặc cho trời mưa, những chùm pháo hoa lung linh trên bầu vẫn tỏa sáng mang lại cảm xúc đặc biệt, khiến người dân TP.HCM vỡ òa trong cảm xúc và niềm tự hào.

Cũng đúng 21h, Công viên Bãi Sau Vũng Tàu, phường Vũng Tàu như bừng sáng với màn pháo hoa và chương trình nghệ thuật dù trời mưa nặng hạt. Những cảm xúc dâng trào, những dòng người vui hân hoan hòa chung niềm tự hào dân tộc.

Ông Mạc Văn Hãn, Xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chia sẻ: "Hôm nay Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đất nước, tôi rất xúc động khi được xem bắn pháo hoa tại Vũng Tàu. Bà con rất mừng và rất phấn khởi".

thời tiết không thuận lợi nhưng đêm pháo hoa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vẫn để lại trong lòng mỗi người dân TP.HCM dấu ấn thật khó quên. Dù khó khăn, ta càng trân trọng hơn giá trị của độc lập tự do, cùng nhau vun đắp niềm tin về một tương lai tươi sáng, khi TP.HCM và đất nước ngày càng phát triển, vươn mình mạnh mẽ.

Giáp Công

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-tphcm-ngam-phao-hoa-mung-quoc-khanh-trong-mua-lon-356391.htm
Zalo