Người dân Quảng Ngãi kể lại giây phút kinh hoàng trận lốc xoáy cuốn phăng nhà cửa
Chúng tôi tìm đến khu vực thôn Phước Lợi, xã Nguyễn Nghiêm (Quảng Ngãi), cảnh tượng tan hoang ở đây tưởng chừng như một trận bão vừa càn quét qua.

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ khắc phục nhà ông Trần Xuân
Gia đình ông Trần Xuân (74 tuổi), thôn Phước Lợi, xã Nguyễn Nghiêm kể lại, trận lốc xoáy bất ngờ ập đến vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17.11, gió mạnh thổi tới, mái nhà bay hết, trụ đổ, đồ đạc tung tóe.

Toàn bộ mái nhà ông Xuân bị bay, trụ hư hỏng, đồ đạc hư hại
"Lúc đó gia đình tôi đang ngủ ở trong nhà thì nghe tiếng gió thổi mạnh, đồ đạc va chạm rồi văng, lăn xuống đất. Cảnh tượng khiến tôi hoang mang. Sáng nay các lực lượng trong xã xuống giúp dọn dẹp, tháo dỡ lợp lại mái nhà", ông Xuân cho hay.
Vợ chồng bà Thạch Thị Muống (60 tuổi), ngồi nhặt từng mảng gạch vụn bể rơm rớm nước mắt chia sẻ, khi đó, trong nhà chỉ có hai vợ chồng, may mắn thoát chết khi ngói rơi xuống. Toàn bộ mái nhà và nhiều vật dụng bị cuốn sạch. Đây là lần đầu khu vực xuất hiện gió lốc mạnh.

Trận gió lốc cuốn bay toàn bộ mái ngói và tôn nhà bà Thạch Thị Muống
"Mái nhà bị gió lốc lật ầm ầm, ngói và tôn bay hết. Chỗ hai vợ chồng ngồi nếu trúng ngói chắc chết luôn, nhưng may mắn sống sót. Qua cơn lốc là trắng tay, tài sản tích cóp bao lâu được căn nhà đã bị gió lốc cuốn đi hết. Giờ chỉ mong bà con chính quyền giúp đỡ để có chỗ ở tạm”, bà Muống nói.

Nhà dưới của ông Luận chỉ còn trơ khung
Ông Cao Thanh Luận kể lại: "Lúc xảy ra lốc xoáy, tôi nghe nhiều tiếng gầm rú, gió lốc thổi bay toàn bộ mái nhà dưới, chỉ còn lại bức tường. Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng chia thành nhiều tổ để hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả".

Người dân dọn dẹp nhà trong sáng 17.11
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Nghiêm Huỳnh Thanh Thao, trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn hai thôn Phước Lợi và Tân Sơn, làm hư hại 25 nhà dân và chuồng trại gia súc.
“UBND xã chỉ đạo các lực lượng kiểm tra thiệt hại, tham gia dỡ dọn những khu vực đổ vỡ giúp người dân khắc phục bước đầu, huy động thêm Trung đoàn 887 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đóng quân trên địa bàn xã Nguyễn Nghiêm”, ông Thao thông tin.

Một ngôi nhà bị cuốn toàn bộ mái và nhiều vật dụng
Ông Thao cho biết thêm, trong số 25 hộ bị thiệt hại có một số hộ già cả neo đơn, số đối tượng này được ưu tiên hỗ trợ khắc phục trước để có chỗ ở sớm nhất. Mục tiêu của xã là trong ngày nay phấn đấu có chỗ ở qua đêm cho bà con.

Lực lượng quân đội giúp người dân khắc phục nhà cửa
Trung tá Phan Văn Tình, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 887, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho hay, khi nhận thông tin về trận gió lốc, đơn vị đã nhanh chóng huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân.

Khẩn trương giúp người dân ổn định trong thời gian sớm nhất
“Đảng ủy Trung đoàn 887 cử hơn 40 cán bộ chiến sĩ cơ động đến hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả cơn lốc, triển khai các phương án, phần việc với tinh thần khẩn trương nhất ‘vì nhân dân phục vụ’, phấn đấu giúp bà con ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất”, Trung tá Tình cho biết.






























