Người dân Quảng Ngãi hướng về vùng lũ Tuy Hòa

Đợt quyên góp hướng về vùng lũ Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) có sự chung sức của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, Công an tỉnh, Công ty TNHH Chín Nghĩa, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Quảng Ngãi, cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Trong gian khó, tình người lại càng ấm áp.

Những ngày qua, ngôi nhà số 38 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, luôn sáng đèn suốt ngày đêm. Dòng người đến rồi đi không ngớt.

Người chở vài thùng mì, người mang theo mấy ký gạo, vài túi quần áo ấm… Tất cả đều hướng về một nơi, đó là vùng lũ Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ), nơi người dân đang oằn mình gượng dậy sau những ngày lũ dữ.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe.

Hơn 55 tấn hàng hóa đã được chuyển đi; 50 tấn hàng hóa khác vẫn đang được tình nguyện viên miệt mài đóng gói. Trong những thùng hàng ấy là gạo, mì, áo ấm, thuốc men, bếp ga mini… Nhưng vượt lên giá trị vật chất là tấm lòng của hàng nghìn người dân Quảng Ngãi.

Lội mưa tới điểm tập kết hàng hóa, chị Lê Thị Hồng Vân, ở phường Nghĩa Lộ, ủng hộ người dân vùng lũ thùng mì ăn liền và thùng nước uống. Chị Vân rưng rưng chia sẻ, xem trên ti vi thấy người dân bị thiệt hại nặng nề mà thương quá. Mình có chút tấm lòng, mong người dân bớt khổ phần nào.

Không chỉ chị Vân, nhiều người dân Quảng Ngãi trong những ngày qua đã dành trọn yêu thương cho đồng bào vùng lũ. Chị Nguyễn Phan Bích Quyên, chủ quán cà phê Trịnh trên đường Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành, chở mấy bao áo ấm đến điểm tiếp nhận.

"Lũ lụt ở Tuy Hòa tang thương quá. Mình kêu gọi trong gia đình, gom được mấy chục chiếc áo ấm còn mới, giặt sạch sẽ để gửi tới người dân mặc cho ấm trong những ngày mưa lạnh như thế này", chị Quyên nói.

Người dân hỗ trợ nhu yếu phẩm tại điểm tập kết.

Người dân hỗ trợ nhu yếu phẩm tại điểm tập kết.

Dưới cơn mưa lất phất, vợ chồng ông Trương Quang Giống, ở đường Bùi Thị Xuân, phường Nghĩa Lộ, chở hơn 100kg quần áo, mì ăn liền và sữa đến hỗ trợ.

Ông Giống xúc động bày tỏ, thấy người dân khổ cực, tôi mong góp chút gì đó giúp mọi người vượt qua khó khăn. Ngoài hàng hóa, gia đình tôi còn gửi tiền mặt qua tổ dân phố để hỗ trợ thêm.

Trong dòng người tấp nập đến gửi hàng, bóng áo xanh của lực lượng công an luôn hiện diện. Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ thứ 5 tuần trước, chúng tôi đã huy động 3 tổ công tác với 60 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện cứu hộ vào hỗ trợ người dân ở vùng lũ.

Công an tỉnh cũng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ quyên góp lương thực, thực phẩm, quần áo, chăn màn… Tất cả vì nhân dân phục vụ.

 Người dân không đến được điểm tập kết đã ủng hộ qua dịch vụ vận chuyển.

Người dân không đến được điểm tập kết đã ủng hộ qua dịch vụ vận chuyển.

Không chỉ hỗ trợ vận chuyển, lực lượng công an tại các xã, phường, đặc khu còn phối hợp với địa phương vận động người dân quyên góp. Những chuyến xe của Công an tỉnh đều đặn xuất phát mỗi ngày, mang theo hàng hóa và niềm hy vọng đến những địa chỉ đang cần sự sẻ chia nhất.

Ngôi nhà số 38 Chu Văn An là của ông Phan Văn Tùng, chủ cơ sở Yến sào Cù Lao Ré. Những ngày này, nơi đây đã trở thành một kho hàng cứu trợ thu nhỏ. Ông vừa trở về từ vùng lũ phía đông của tỉnh Đắk Lắk.

Ông Tùng cho biết, thấy người dân mất trắng, thiếu từ chai nước đến viên thuốc, tôi về báo lại để điều chỉnh các mặt hàng hỗ trợ. Hiện, chúng tôi ưu tiên thuốc men, nước uống, gạo, mì ăn liền, bếp ga mini… để đưa đến người dân.

 Những thùng thuốc được đóng gói riêng.

Những thùng thuốc được đóng gói riêng.

Từ ngày 18/11 đến nay, hơn 105 tấn hàng được tập hợp tại đây và Khu đô thị Phú Mỹ, phường Cẩm Thành. Tình nguyện viên làm việc không kể ngày đêm. Người bốc vác, người phân loại, người đóng gói, người ghi nhãn. Ai cũng mong mỗi chuyến xe được xuất phát sớm nhất có thể.

Hơn 55 tấn hàng đã được chuyển đi bằng xe của Công an tỉnh và Công ty TNHH Chín Nghĩa. Giám đốc Bến xe Chín Nghĩa Thượng Hoài Anh khẳng định, chúng tôi luôn sẵn sàng chạy miễn phí bất kỳ lúc nào, tới bất kỳ nơi đâu mà đoàn cứu trợ cần để trao tận tay các phần quà cho người dân vùng lũ. Đây là trách nhiệm và là tình cảm của chúng tôi với đồng bào mình.

 Tấm lòng của người dân Quảng Ngãi gửi đến người dân vùng lũ Tuy Hòa.

Tấm lòng của người dân Quảng Ngãi gửi đến người dân vùng lũ Tuy Hòa.

Ai có tiền góp tiền, ai có hàng góp hàng, ai không có thì góp công, góp sức, góp một lời động viên. Tất cả những điều giản dị ấy đã kết thành sức mạnh lớn lao của tinh thần “tương thân tương ái”.

Từng chuyến xe tiếp nối nhau, băng qua hàng trăm cây số, mang theo trọn vẹn tấm lòng sẻ chia ấm áp của người dân Quảng Ngãi đến với người dân vùng lũ Tuy Hòa.

Bài, ảnh: DƯƠNG NƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nguoi-dan-quang-ngai-huong-ve-vung-lu-tuy-hoa-66766.htm