Người đàn ông tốt bụng
Chiều 10-8, trên đường qua thôn Mai Nội, xã Sóc Sơn, trời bất chợt đổ mưa. Anh Khang ở xã Nội Bài không mang theo áo mưa nên anh định tìm một cửa hàng tạp hóa để mua tạm nhưng đoạn đường khá vắng nên không có. Đang loay hoay thì anh thấy phía trước có một người đàn ông vẫy anh lại gần rồi đưa anh một chiếc áo mưa mới.
- Anh mặc vào đi, không mưa ướt hết người bây giờ - người đàn ông nói.
- Tôi cảm ơn anh. Anh cho tôi gửi tiền chiếc áo mưa - anh Khang cảm động đáp.
- Tiền nong gì anh! Tôi phát áo mưa miễn phí cho người đi đường thôi - người đàn ông xua tay.
Về nhà, anh Khang kể lại câu chuyện cho người thân, bạn bè. Thật bất ngờ, nhiều người cho biết đã từng được người đàn ông tặng áo mưa.
Tìm hiểu, anh Khang được biết người đàn ông tốt bụng ấy tên Hùng. Ngoài thời gian làm việc, anh thường xuyên chạy xe đi hút đinh, vá lấp những ổ gà trên các tuyến đường quanh khu vực Sóc Sơn, Nội Bài, Đa Phúc. Gặp hôm trời mưa, anh lại chuẩn bị áo mưa để giúp những người đi đường chẳng may quên mang theo.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Khang cho rằng, việc làm của anh Hùng tuy giản dị nhưng rất đáng trân trọng. Giữa đường phố, một chiếc áo lúc trời bất chợt đổ mưa cũng đủ làm ấm lòng người nhận. Sự tử tế được trao đi, để rồi sẽ có thêm nhiều người sẵn lòng góp một chút sức mình làm cho đường phố, cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn.
