Người đàn ông sập bẫy người tình giả danh trung tá tình báo

Tin lời 'người tình' giả danh sĩ quan quân đội, hứa hẹn lo chuyển công tác và cùng mua nhà, một người đàn ông đã nhiều lần rút tiền đưa cho nữ bị cáo Phạm Thị Hồng Liên để rồi ngã ngửa khi biết mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi.

Bị cáo Phạm Thị Hồng Liên tại phiên tòa

Bị cáo Phạm Thị Hồng Liên tại phiên tòa

Ngày 17/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hồng Liên (SN 1985, trú tại Hải Phòng) mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Liên không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tìm cách tiếp cận đàn ông để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Ngày 29/12/2021, bị cáo sử dụng tài khoản Facebook kết bạn, làm quen với anh Đ. rồi tự xưng là Nguyễn Khánh Hòa, mẹ đơn thân, quân hàm Trung tá, công tác tại Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng.

Liên bịa chuyện bố từng là quân nhân đã nghỉ hưu, còn bản thân là trưởng ban cố vấn đội tuyển Pencak Silat tham dự SEA Games 31. Trong thời gian giao rau củ cho một doanh trại, Liên chụp ảnh huấn luyện và bữa ăn của bộ đội, gửi cho anh Đ. để tạo lòng tin. Cô ta thậm chí mặc quân phục của người thuê trọ gần nhà rồi chụp ảnh gửi đi nhằm củng cố vai diễn sĩ quan.

Sau một thời gian nhắn tin và gọi video, hai người nảy sinh tình cảm. Liên nói dối có khả năng giúp anh Đ. chuyển công tác từ Bắc Giang về Hà Nội, yêu cầu chuẩn bị hồ sơ và nói chi phí hết 90 triệu đồng. Ngày 24/2/2022, anh Đ. đến Hà Nội rút tiền đưa trực tiếp cho Liên. Sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện lời hứa mà tiêu xài cá nhân.

Không dừng lại, đầu tháng 3/2022, Liên tiếp tục nói dối có vườn cà phê ở Lâm Đồng, mảnh đất ở Đà Nẵng, đang cần 30 triệu đồng trả nợ mua phân bón, anh Đ. tiếp tục chuyển tiền giúp.

Khoảng một tháng sau, Liên dựng chuyện sau khi chuyển công tác, hai người nên tìm mua nhà sống chung. Bị cáo gửi thông tin một căn nhà 5 tầng ở Hà Nội trị giá 2,2 tỷ đồng, nói mình lo được 1,6 tỷ đồng, nhờ anh Đ. lo phần còn lại. Ngày 29/4/2022, anh Đ. ra ngân hàng rút thêm 500 triệu đồng đưa cho Liên.

Ngày 18/5/2022, Liên bất ngờ bị Công an phường Dư Hàng Kênh (Hải Phòng) bắt giữ theo lệnh truy nã về tội lừa đảo. Không thể liên lạc được với người tình, anh Đ. mới ngờ vực.

Ngày 1/7/2022, khi được tại ngoại, Liên chủ động nhắn tin: “Mình vừa bị bắt tạm giam, nay mới được về nhà”, mời anh Đ. tới nhà chơi. Tại đây, Liên thú nhận toàn bộ thân phận thật và cho biết, không có khả năng trả lại tiền vì tài khoản bị phong tỏa.

Anh Đ. sau đó đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Liên đã chiếm đoạt tổng cộng 620 triệu đồng từ anh Đ. thông qua các thủ đoạn gian dối có chủ đích, không có khả năng hoàn trả.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nguoi-dan-ong-sap-bay-nguoi-tinh-gia-danh-trung-ta-tinh-bao-486034.html
Zalo