Người đàn ông cưỡi chiếc xe đạp 'có một không hai' trên phố, ai nhìn thấy cũng xôn xao

Hình ảnh của người đàn ông thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Một người đàn ông đã khiến nhiều người qua đường ở khu Little India phải ngoái nhìn khi xuất hiện trên đường với chiếc penny-farthing, loại xe đạp cổ có bánh trước khổng lồ và bánh sau tí hon. Màn "đi xe độc lạ" này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là câu hỏi: "Anh ta làm sao phanh lại khi đèn đỏ?".

Trong đoạn video được chia sẻ lên Facebook vào ngày 8/10, người đàn ông được thấy đang thoải mái đạp chiếc penny-farthing cao khoảng 1,5 mét dọc theo một con đường gần khu Little India. Anh đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm và mang theo túi vải một bên vai, trông hết sức tự tin khi điều khiển phương tiện "có một không hai" này giữa dòng xe cộ.

Đáng chú ý, người đàn ông còn giảm tốc độ để nhường đường cho một chiếc camcar tại ngã tư, sau đó tiếp tục rẽ phải và vượt qua chiếc xe này một cách an toàn. Chủ nhân bài đăng và cũng là người quay video không giấu được sự tò mò, viết: "Tôi tự hỏi làm sao anh ta dừng lại ở đèn giao thông?"

Một số hình ảnh cận cảnh cho thấy chiếc penny-farthing có gắn chuông trên tay lái, nhưng không rõ xe có được trang bị phanh tay hay không.

Theo Cơ quan Quản lý Giao thông Đường bộ Singapore (LTA), hiện không có quy định cụ thể nào về loại xe đặc biệt như penny-farthing. Tuy nhiên, mọi xe đạp lưu thông trên đường đều phải tuân thủ Đạo luật Di chuyển Tích cực (Active Mobility Act - AMA).

Theo CNA, penny-farthing được phát minh từ năm 1878, được xem là chiếc xe đạp đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Tên gọi "penny-farthing" bắt nguồn từ hai đồng xu của Anh: đồng penny lớn và đồng farthing nhỏ, tượng trưng cho kích thước chênh lệch giữa hai bánh xe.

Mặc dù các mẫu penny-farthing nguyên bản không có phanh tay, nhưng những phiên bản phục chế hiện đại thường đã được trang bị hệ thống phanh để đảm bảo an toàn hơn khi sử dụng trên đường phố ngày nay.

Trong bối cảnh Singapore ngày càng đẩy mạnh văn hóa giao thông xanh, hình ảnh người đàn ông ung dung đạp chiếc penny-farthing trên đường phố Little India vừa mang nét hoài cổ thú vị, vừa gợi ra tranh luận về tính an toàn và tuân thủ luật lệ giao thông.

Dù là một cảnh tượng hiếm thấy, khoảnh khắc này đã khiến không ít người phải mỉm cười - một chút "gió xưa" giữa nhịp sống hiện đại của đảo quốc sư tử.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-dan-ong-cuoi-chiec-xe-dap-la-tren-pho-ai-nhin-thay-cung-xon-xao-202510121443013523.html