Người dân 'ốc đảo' thôn Lệ Bắc háo hức chờ cầu tránh lũ
Gần 300 hộ dân tại thôn Lệ Bắc (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng), trước đây là xã Duy Châu (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bày tỏ niềm phấn khởi khi sắp thoát khỏi cảnh bị cô lập trong mùa mưa lũ.

Bà Năm háo hức mong chờ cầu Lệ Bắc hoàn thành.
Thôn Lệ Bắc nằm trên gò đất cao giữa 2 nhánh sông con của sông Thu Bồn. Vào mùa nắng, 2 nhánh sông này ít nước nên người dân đi lại bình thường. Nhưng cứ đến mùa mưa, nước 2 nhánh sông dâng cao khiến thôn Lệ Bắc bị cô lập, trở thành “ốc đảo” nên cuộc sống người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Xuân Phương - Trưởng thôn Lệ Bắc cho biết, dù nằm giữa 2 nhánh sông, nhưng do địa hình cao nên người dân vẫn sinh sống mấy chục năm qua. Mùa nắng ấm, lòng sông ít nước nên người dân lưu thông trên con đường bê-tông qua sông. Đến mùa mưa, nước sông Thu Bồn đổ về khiến lượng nước 2 nhánh sông này dâng cao, cả thôn bị cô lập. Khi nước lòng sông chảy băng đường khoảng 40cm thì chính quyền địa phương tổ chức rào chắn không cho phương tiện qua lại. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người vẫn cố lội qua dòng nước rất nguy hiểm, đã có người bị nước cuốn trôi tử vong. Chính vì vậy, khi phát hiện nước chảy lớn qua đường, địa phương tổ chức lực lượng chốt chặn không cho người dân để đảm bảo an toàn.
Để đảm bảo việc đi lại, sinh hoạt vào mùa mưa lũ, chính quyền địa phương thuê 1 chiếc ca-nô để đưa người dân, học sinh sang bờ bên kia. Tuy nhiên, do lòng sông cạn nên chỉ ca-nô nhỏ di chuyển được, mỗi lần chỉ chở được ít người và phương tiện qua sông. Khi nước chảy xiết thì ca-nô không dám chạy qua sông vì lo sợ nguy hiểm rình rập, ảnh hưởng đến tính mạng người dân.
“Tại các buổi tiếp cử tri, người dân Lệ Bắc bày tỏ khát khao có một cây cầu bắc qua sông để thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế. Thấu hiểu nỗi khó khăn của người dân, chính quyền địa phương đã chấp thuận chủ trương đầu tư làm cầu, công trình dự kiến hoàn thành trước mùa mưa năm nay. Người dân nơi đây phấn khởi, vui mừng vì sắp thoát cảnh cô lập mỗi mùa mưa lũ”- ông Phương nói.
Gặp phóng viên, người dân nơi đây bày tỏ niềm hạnh phúc khi sắp có cầu tránh lũ. Chỉ tay về phía cầu Lệ Bắc đang thi công, bà Nguyễn Thị Năm (60 tuổi, thôn Lệ Bắc) chia sẻ, bà về đây làm dâu, sinh sống đã hơn 40 năm qua. Cứ đến mùa mưa, bà và người dân thôn Lệ Bắc phải cõng con lội qua sông tới lớp hoặc chen chúc trên chiếc ca-nô nhỏ để sang bên kia bờ. Dù địa phương đã chốt chặn khi nước dâng cao, nhưng nhiều người vẫn liều, cố băng qua dòng nước để đi làm, buôn bán bị nước cuốn trôi. Người may mắn thì được người dân phát hiện cứu sống, có người không may đã tử vong. Chưa kể đến chuyện trong thời gian bị cô lập có người bị đau nặng, sinh con trong đêm khuya đưa qua sông rồi đến bệnh viện thời gian chậm trễ rất nguy hiểm. Chính vì vậy, dòng sông này đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân Lệ Bắc. “Việc chính quyền đầu tư xây cầu Lệ Bắc là niềm mơ ước của bao thế hệ người dân nơi đây. Người dân rất hạnh phúc, mong chờ từng ngày cây cầu được hoàn thiện để việc đi lại thuận lợi”- bà Năm háo hức tâm sự.

Nhà thầu đang tập trung thi công hoàn thành cầu Lệ Bắc trước mùa mưa năm nay.
Đại diện Công ty TNHH Thanh Tùng (nhà thầu thi công) cho biết, nhà thầu đang tập trung mọi nguồn lực để thi công cầu Lệ Bắc. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân, công trình thi công rất thuận lợi. Đến nay công trình đã thi công đạt gần 60% khối lượng, nếu chủ đầu tư dự án thanh toán nguồn kinh phí theo khối lượng thi công đúng thời hạn thì tiến độ công trình đảm bảo hoàn thành trong tháng 10 năm nay.