Người dân nô nức đổ về Lăng Bác chụp ảnh, hòa chung không khí mừng Quốc khánh
Từ sáng sớm, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tuyến phố xung quanh đã trở thành điểm đến của hàng nghìn người dân tới đây để lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp kỷ niệm Quốc khánh.
Dù thời tiết oi nóng ngay từ giữa giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời lên cao, nhưng từng dòng người vẫn đổ về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Hà Nội.

Hơi nóng hầm hập trên nền gạch cùng ánh nắng chiếu thẳng khiến ai nấy đều vã mồ hôi, nhiều người phải mang theo nước uống, quạt tay, thậm chí che ô để chống nắng.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi, tận hưởng không khí lễ hội và cùng lưu giữ kỷ niệm, từng nhóm bạn trẻ và nhiều gia đình vẫn rủ nhau tới khu vực Lăng để chụp ảnh, tham quan.

Trang phục được lựa chọn cũng rất đa dạng, nổi bật nhất là áo dài trắng, áo dài đỏ đi kèm phụ kiện như cờ đỏ sao vàng, khăn choàng, khăn rằn Nam Bộ, hay nón lá.

Một số bạn trẻ còn diện trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu, khiến khung cảnh thêm tươi mới, đậm tinh thần dân tộc.
Không khí tại đây sôi động ngay từ đầu giờ sáng và kéo dài đến tận chiều. Lê Thu Trang (sinh năm 2004, quê Bắc Ninh, hiện đang học tập tại Hà Nội) chia sẻ: “Mình đến đây từ lúc trưa, ban đầu định xếp hàng vào Lăng Bác nhưng khu vực đó rất đông nên mình ra phía trước để chụp ảnh. Đến nơi mới thấy ai nấy đều tràn đầy tinh thần yêu nước. Trước đó xem trên mạng đã thấy đông rồi, nhưng không ngờ giữa trưa mà vẫn náo nhiệt như vậy”.

Phía trước Lăng, sân khấu phục vụ chương trình kỷ niệm đang được dựng nên diện tích trống không còn nhiều.
Tuy lượng người đổ về rất đông, nhưng không xảy ra tình trạng lộn xộn. Mọi người chủ động sắp xếp, nhường nhau từng khoảng trống để chụp ảnh. Lực lượng chức năng cũng có mặt thường xuyên để hướng dẫn và giữ an toàn, giúp bầu không khí tại khu vực vừa sôi động, vừa đảm bảo trật tự.

Không khí đặc biệt này cũng giúp nhiều dịch vụ ăn theo trở nên nhộn nhịp. Anh Kiên, một thợ ảnh tại Hà Nội, cho biết anh đã có mặt ở khu vực từ 7 giờ sáng. Đến trưa, anh đã nhận khoảng 18 khách đặt chụp, mỗi bộ ảnh giá 600.000 đồng.
“Tuy có mệt nhưng chụp ảnh trong bầu không khí này rất vui. Xung quanh lúc nào cũng đông đúc, tinh thần yêu nước cao lắm”, anh Kiên nói.

Không chỉ ở khu vực chính diện Lăng Bác, các vị trí lân cận như trước cổng Bộ Ngoại giao hay Nhà Quốc hội cũng thu hút đông đảo người dân.
Càng về chiều, dòng người càng đông hơn, kéo dài trên nhiều tuyến phố lân cận.

Không chỉ đơn thuần là chụp ảnh lưu niệm, việc người dân nô nức về Lăng Bác trong ngày hôm nay đã tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc: có sự rộn ràng của lễ hội, có tinh thần tự hào dân tộc và có cả sự gắn kết của cộng đồng trong một dịp trọng đại của đất nước.