Người dân nghẹn ngào chia tay các lực lượng diễu binh tại ga Hà Nội

Người dân xúc động tiễn các đoàn lực lượng diễu binh sau lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 với sự tri ân, trân trọng...

Chiều ngày 3/9, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9, hơn 650 chiến sĩ từ các lực lượng đã lên đường trở về đơn vị tại nhà ga Hà Nội.

Xúc động trước tình cảm của Nhân dân

Hơn 12h trưa ngày 3/9, tại ga Hà Nội, đông đảo các tầng lớp nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội đã tới tiễn chân các lực lượng. Người dân gửi lời tri ân, cảm ơn và chia tay đầy xúc động tới các cán bộ, chiến sỹ. Nhiều người tranh thủ chụp hình để lưu giữ kỷ niệm, bắt nhịp cùng nhau hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” để chia tay các đồng chí trong các lực lượng diễu binh, diễu hành.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng tiểu ban diễu binh diễu hành A80 Bộ Quốc phòng tới động viên, chia tay các lực lượng vũ trang. (Ảnh: Mỵ Châu).

Từ khoảng 11h trưa, những chuyến xe chở các chiến sỹ thuộc các đơn vị như: Dân quân tự vệ, Phòng không không quân, tác chiến không gian mạng… cập bến nhà ga làm thủ tục chuẩn bị lên tàu.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn động viên, chia tay các cán bộ, chiến sĩ lên đường trở về đơn vị, sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80. (Ảnh: Mỵ Châu).

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng tiểu ban diễu binh diễu hành A80 Bộ Quốc phòng có mặt tại nhà ga, động viên các khối diễu hành thuộc Quân khu 5 và Quân đoàn 34 trước khi rời Hà Nội về đơn vị.

Có mặt tại nhà ga, Trung úy Huỳnh Võ Lượng - Trung đoàn 925, Sư đoàn 332, quê ở Bình Định, đại diện cho khối sĩ quan Phòng không không quân cho biết, anh rất vinh dự và tự hào khi được tham gia cuộc diễu binh, diễu hành lần này. “Đâyniềm tự hào lớn đối với tôi. Hành trang tôimang về chính là những tình cảm của người dân miền Bắc dành cho lực lượng Phòng không – Không quân, dù thời gian ở đây không quá dài”, anh nói.

Trung úy Huỳnh Võ Lượng (đầu tiên bên trái) - Trung đoàn 925, Sư đoàn 332, khối sĩ quan Phòng không không quân chụp ảnh lưu niệm cùng đồng đội trước khi trở về đơn vị. (Ảnh: Thanh Hà).

Trung úy Lượng cho biết, điều khiến anh nhớ nhất là những buổi luyện tập tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. “Có hôm mới 5 giờ sáng, bà con đã đến theo dõi chúng tôi luyện tập, mang theo nước, trái cây,… vào động viên, cỗ vũ c khối. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung úy Lượng xúc động chia sẻ.

“Tôi cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong khối sĩ quan Phòng không – Không quân xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tình cảm mà nhân dân cả nước, đặc biệt là bà con Thủ đô Hà Nội, đã dành cho chúng tôi suốt những ngày qua. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người”, anh nói thêm.

Chiến sĩ Hoàng Ngọc Phúc - Đại đội 186, Quân khu 5 (tỉnh Kon Tum), đại diện cho khối dân quân tự vệ (đứng thứ 3 từ bên trái sang) cùng đồng đội lưu lại những bức hình trước khi tàu rời bánh. (Ảnh: Thanh Hà).

Trước giờ tàu rời ga, chiến sĩ Hoàng Ngọc Phúc - Đại đội 186, Quân khu 5 (tỉnh Kon Tum), đại diện cho khối dân quân tự vệ không giấu được niềm xúc động, chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện khi được tham gia vào Đại lễ. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng và cũng là niềm tự hào lớn lao đối với bản thân tôi. Mỗi ngày chúng tôi luyện tập, đều có bà con tới xem, động viên, cổ vũ. Có khi chỉ là chai nước mát, trái cam, vài lời hỏi han nhưng với chúng tôi, đó là món quà tinh thần rất lớn. Chính tình cảm của người dân là điều khiến chúng tôi thêm quyết tâm hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.”

Người dân chụp ảnh cùng Anh Y Krơng Êba - Quân đoàn 34, khối Tác chiến điện tử. (Ảnh: Thanh Hà).

Anh Y Krơng Êba - Quân đoàn 34, khối Tác chiến điện tử cho biết, được tham gia đội hình A80 là một niềm vinh dự lớn đối với anh và đơn vị. Đến từ vùng đất Tây Nguyên, Êba chưa từng nghĩ sẽ có ngày được sải bước trên những con đường lịch sử giữa lòng Thủ đô, trong dịp lễ trọng đại của đất nước. “Không khí ở Hà Nội những ngày này thật sự rất đặc biệt. Không chỉ vì quy mô của sự kiện, mà là sự quan tâm, tình cảm mà người dân cả nước nói chung và người dân Thủ đô nói riêng dành cho anh em chúng tôi, khiến tôi cảm giác như đang ở quê nhà vậy. Tôi sẽ mang theo cảm xúc này về lại Tây Nguyên làm hành trang để rèn luyện, để cống hiến tốt hơn nữa", Êba nói.

Người dân Thủ đô bịn rịn chào tạm biệt các chiến sĩ. (Ảnh: Thanh Hà).

Cùng chung niềm xúc động trong giờ chia tay người dân Thủ đô, Trung úy Nguyễn Ngọc Hiệp - Quân khu 5, khối Tác chiến không gian mạng bộc bạch: “Cảm xúc lúc này của tôi rất khó tả… vừa nâng nâng, vừa buồn khi chuẩn bị rời Thủ đô. Tôi rất xúc động khi được bà con ra tận nơi tiễn. Cảm giác như lúc hành quân đi qua, được đi trong vòng tay của Nhân dân vậy. Mỗi lời chào, mỗi ánh mắt dõi theo đều khiến chúngtôi thấy rấtấm lòng và tự hào.” Hiệp cười, rồi tiết lộ trong những ngày ở đây, anh còn có dịp quen một người bạn gái ở Hà Nội. Đây có lẽ sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất mà anh không thể quên. "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người dân Thủ đô và tất cả những ai đã luôn dõi theo, động viên chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an”, anh nói.

Người dân gửi lời tri ân và tự hào tới các chiến sĩ

Có mặt từ lúc 11h trưa nay tại nhà ga để chào tạm biệt các chiến sĩ, ôngTrịnh Văn Quý - cựu chiến binh, hiện sinh hoạt tại Chi hội Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi nhìn thế hệ trẻ hôm nay bước đi trong hàng ngũ chỉnh tề, mang theo khí phách của người lính Cụ Hồ. Nhìn thấy các chiến sĩ trẻ tôi lại nhớ lại hình bóng của mình năm nào”.

ÔngTrịnh Văn Quý - cựu chiến binh, hiện sinh hoạt tại Chi hội Văn Miếu Quốc Tử Giám dơ tay chào điều lệnh các "đồng đội" trẻ trở về đơn vị, sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh Hà).

Ông Quý cho biết, suốt từ những ngày sơ duyệt, tổng duyệt cho đến Quốc khánh 2/9, ông cùng các cựu chiến binh đã tự nguyện ra các điểm chốt, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự cho lễ diễu binh. “Chúng tôi tuy đã nghỉ chế độ, nhưng lòng còn nóng lắm. Ra đứng cùng các lực lượng trẻ, bản thân tôi cũng như nhiều cựu binh đều rất vui, phấn khởi, vì thấy rõ tinh thần đoàn kết, sức mạnh của quân đội và lòng yêu nước của toàn dân ta, từ người già đến trẻ nhỏ.”

“Mỗi lần được sống lại trong không khí như thế này, tôi như trở lại tuổi 20. Khi thấy bà con Nhân dân cùng ra tiễn bộ đội như tiễn người thân, tôi càng thêm tin rằng tình quân - dân vẫn là sợi dây gắn kết bền chặt nhất trong hòa bình,” ông nói, giọng run run.

Có mặt từ hơn 11h trưa nay, cô Lê Thị Minh Nguyệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) xúc động trong khoảnh khắc ga tàu rời đi. (Ảnh: Thanh Hà).

Cô Lê Thị Minh Nguyệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) cũng không kìm nén được cảm xúc, chia sẻ: “Những ngày qua, tôi rất cảm động khi thấy các chiến sĩ từ miền Nam ra Hà Nội luyện tập, nhìn các cháu cứ như nhìn thấy con mình vậy. Hôm nay tôi ra đây để chào tạm biệt các lực lượng, lòng cứ nghèn nghẹn. Nhìn đội ngũ chỉnh tề, trang nghiêm, tôi càng thấy rõ sự hùng mạnh, kỷ luật của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mong các chiến sĩ luôn mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.”

Khi tàu bắt đầu thổi kèn, lăn bánh, đông đảo người dân vẫy cờ chào tạm biệt các đồng chí. (video: Thanh Hà).

Không chỉ có những bậc cha chú, nhiều bạn trẻ cũng có mặt tại nhà ga để gửi lời chào tạm biệt. Kim Yến (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ lòng biết ơn dành cho các lực lượng đã âm thầm rèn luyện suốt thời gian qua để góp phần vào thành công của đại lễ. “Em xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị đã hy sinh thời gian, sức khỏe và nhiều điều quý giá khác để góp phần tạo nên một ngày Quốc khánh thật sự trang trọng và đáng nhớ. Thay mặt các bạn trẻ và người dân Thành phố, em chỉ muốn nói: chúng em luôn biết ơn và tự hào về tất cả mọi người! Kim Yến bày tỏ.

Thanh Hà

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nguoi-dan-nghen-ngao-chia-tay-cac-luc-luong-dieu-binh-tai-ga-ha-noi.html
Zalo