Người dân khốn khổ vì nước cống tràn lên mặt đường Triều Khúc
Suốt nhiều tháng qua, một đoạn đường tại Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội) rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nước cống đen ngòm thường xuyên tràn lên mặt đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến đời sống người dân nơi đây bị đảo lộn, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật.
Bà Triệu Thị Hải (63 tuổi, 124B Triều Khúc) – người dân sống tại khu vực đường bị nước cống tràn lên cho biết, tình trạng nước cống trào ngược lên mặt đường đã diễn ra liên tục trong 2 tháng nay, đặc biệt nghiêm trọng vào những ngày mưa hoặc giờ cao điểm sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt không thoát được, dềnh lên mặt đường, tạo thành những vũng nước đen kịt, sủi bọt, mùi hôi thối nồng nặc.


Đoạn đường tràn nước cống, người dân phải tự thuê người về sửa chữa. Ảnh: Quỳnh Mai.
"Có những hôm trời nắng, mùi hôi thối bốc lên không thể chịu nổi. Đóng kín cửa vẫn thấy mùi xộc vào nhà. Ăn uống không ngon, trẻ con, người già thì khật khừ vì mùi hôi thối… Có đêm mùi thối bốc lên, chúng tôi không thể ngủ được", bà Hải thở dài.
Chỉ tay vào đoạn đường mới được đổ 1 lớp xi măng còn đang lấm lem, bà Hải cho biết, 4-5 gia đình sống tại đây mới góp tiền để tự tu sửa, vá các chỗ thủng để ngăn không cho nước cống chui lên. Hiện tình trạng cũng được cải thiện phần nào, nhưng không biết duy trì được đến được bao giờ?
"Dân quá khổ sở, mỗi hộ gia đình phải đóng góp khoảng 1 triệu đồng để thuê người vá lại mặt đường, đắp cao một số điểm trũng nhằm hạn chế nước cống tràn lên. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, không thể giải quyết tận gốc vấn đề", bà Hải nói.

Đường Triều Khúc nhiều đoạn đã hư hỏng. Ảnh: Quỳnh Mai.
Theo bà Hải, các hộ dân nơi đây cũng đã lên trình bày sự việc với UBND xã, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. "Mong là con đường này sẽ sớm được sửa chữa để người dân chúng tôi giữ được sức khỏe, an tâm sinh sống", bà Hải mong mỏi.
Ngoài vấn đề sức khỏe, bà Hải cũng lo ngại, việc nước cống tràn lên đường, gây mùi hôi thối còn khiến việc sinh hoạt, đi lại, buôn bán của các hộ dân ven đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Không chỉ vậy, nhiều người dân sống 2 bên đường còn cho hay, đường Triều Khúc từ lâu đã xuống cấp. Con đường không chỉ nhỏ mà còn nhiều đoạn bị hư hỏng, giữa các nắp cống xuất hiện các khe hở lớn, nhiều tấm bị vỡ nứt, xuống cấp,… gây không ít khó khăn cho người tham gia giao thông, rất dễ gây vấp, trượt ngã, đặc biệt là vào buổi tối.

Nước cống đen ngòm có thể tràn lên đường bất cứ lúc nào. Ảnh: Quỳnh Mai.
Anh Lăng (40 tuổi), người dân sống tại khu vực, cho biết: "Tôi sống và làm việc ở đây bao nhiêu năm nay, thấy đường xá càng ngày càng xuống cấp. Sống giữa trung tâm Hà Nội mà con đường nham nhở, nắp cống khấp khểnh, vỡ nát, trời nắng thì bụi bẩn mù mịt, còn mưa xuống là nước thải từ cống tràn lên bốc mùi hôi thối nồng nặc. Người dân chúng tôi đi lại nơm nớp lo sợ, chỉ cần sơ sẩy là ngã xe, trượt chân, rất nguy hiểm.
Nhân dân địa phương kỳ vọng chính quyền xã Thanh Liệt và các đơn vị liên quan sớm có phản hồi, tránh để tình trạng ô nhiễm kéo dài, gây bức xúc và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Trình Quốc Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt cho hay, chính quyền địa phương đã nắm bắt được vấn đề, tuy nhiên, phường phải lập kế hoạch và cần thời gian để thực hiện.

Nắp cổng tại đường Triều Khúc nhiều nơi bị hư hỏng, có khe hở. Ảnh: quỳnh Mai.
"Sang năm chúng tôi có kế hoạch nâng cấp một số đoạn đường xuống cấp. Những đoạn nào mang tính cấp bách, dân phản ánh nhiều thì chúng tôi sẽ làm trước. Chúng tôi đã có kế hoạch rồi và có đề xuất lên UBND Thành phố Hà Nội để xin nguồn vốn", Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt nói.
Video con đường 'khổ đau' ở Triều Khúc:



























