Người dân Indonesia cáo buộc nạn phá rừng đã gây ra lũ lụt tàn khốc
Trước thiệt hại nặng nề gây ra bởi lũ lụt trên diện rộng khắp đất nước thời gian qua, nhiều người dân Indonesia cáo buộc chính nạn phá rừng bừa bãi đã gây ra tấn thảm họa này.
Hãng tin Reuters hôm 3/12 dẫn lời Reliwati Siregar - một người dân Indonesia bày tỏ sự giận dữ trước tình trạng phá rừng quanh nhà bà trên đảo Sumatra, nơi lở đất và lũ lụt do cơn bão nhiệt đới gây ra đã cướp đi sinh mạng của hơn 700 người.
"Họ đã chặt phá cây cối... không quan tâm đến rừng, và giờ đây chúng ta đang phải trả giá" - bà Siregar nói với hãng tin này từ một nơi trú ẩn tạm thời gần nhà bà ở Tapanuli, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với khoảng một phần tư số người chết, theo số liệu thống kê của chính phủ.
Các trận lở đất đã chôn vùi nhà cửa và làm tê liệt các nỗ lực cứu hộ, trong khi nước lũ tràn vào bờ đem theo những khúc gỗ - bà Siregar cho biết.
"Mưa đã gây ra lũ lụt, nhưng không thể nào cuốn trôi được nhiều gỗ đến vậy", người phụ nữ 62 tuổi nói thêm, giọng bà đầy phẫn nộ: "Những giọt mưa đó không thể làm gỗ rơi xuống được".


Cảnh hoang tàn trên đảo Sumatra khi bão, lũ quét qua - Ảnh: Reuters
Các chuyên gia môi trường và lãnh đạo khu vực cho biết cơn bão nhiệt đới ở eo biển Malacca đổ bộ vào Indonesia, Malaysia và Thái Lan tuần trước đã khiến hơn 800 người thiệt mạng.
Tuy nhiên, họ cho biết nạn phá rừng ở Sumatra đã dẫn đến số người chết tăng cao.
"Đúng là có yếu tố lốc xoáy, nhưng nếu rừng của chúng tôi được bảo tồn tốt... thì tình hình đã không tồi tệ đến thế này" - Gus Irawan Pasaribu, một lãnh đạo chính quyền địa phương ở Tapanuli, nói với Reuters qua điện thoại.
Pasaribu cho biết ông đã phản đối Bộ Lâm nghiệp về việc cấp phép sử dụng diện tích rừng cho các dự án, nhưng Bộ này đã phớt lờ lời kêu gọi của ông.
Truyền thông cho biết Văn phòng Tổng chưởng lý đang dẫn đầu một lực lượng đặc nhiệm để kiểm tra xem các hoạt động bất hợp pháp có góp phần gây ra thảm họa hay không, và Bộ Môi trường sẽ thẩm vấn tám công ty trong các ngành công nghiệp như khai thác gỗ, khai khoáng và trồng cọ, sau khi gỗ trôi dạt vào bờ biển ở một số khu vực của Sumatra.
Masinton Pasaribu, một quan chức chính quyền địa phương khác ở Tapanuli, cáo buộc việc phá rừng tự nhiên để nhường chỗ cho các đồn điền cọ - nơi sản xuất dầu cọ, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Indonesia.
Chính quyền quần đảo, nơi có nhiều khu rừng nhiệt đới rậm rạp, đã tìm cách khắc phục một phần hoạt động tàn phá rừng nhưng hiện vẫn còn dựa nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của mình để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Nhóm giám sát Global Forest Watch cho biết khu vực phía bắc đảo Sumatra đã mất 1,6 triệu ha rừng che phủ trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2024, tương đương 28% diện tích rừng che phủ.
Từ năm 2001 đến năm 2024, toàn bộ đảo Sumatra đã mất 4,4 triệu ha rừng, một diện tích lớn hơn cả Thụy Sĩ, theo David Gaveau - người sáng lập tổ chức giám sát nạn phá rừng Nusantara Atlas.
"Đây là hòn đảo của Indonesia bị phá rừng nhiều nhất" - ông nói và cho biết thêm rằng sự nóng lên toàn cầu là yếu tố lớn nhất gây ra lũ lụt chết người, mặc dù nạn phá rừng chỉ đóng vai trò thứ yếu.
































