Người dân háo hức chờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai

Từ sáng sớm, mặc dù trời âm u, thi thoảng có mưa, nhưng tại nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô - nơi các khối diễu binh, diễu hành qua, đông đảo người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đổ về chờ sẵn.

Ai cũng phấn khởi, háo hức mong được theo dõi buổi tổng hợp luyện lần thứ hai của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, diễn ra tối nay (Chủ nhật, ngày 24-8) tại Quảng trường Ba Đình.

Có mặt từ sáng sớm, cựu chiến binh Nguyễn Duy Lượng ở tỉnh Hưng Yên cho biết, suốt đêm qua vợ chồng ông cùng cháu gái thấp thỏm, không ngủ được, chỉ mong đến sáng để sang xem tổng hợp luyện.

 Cựu chiến binh Nguyễn Duy Lượng cùng vợ và cháu gái có mặt từ sáng sớm chờ theo dõi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: PHẠM HƯNG

Cựu chiến binh Nguyễn Duy Lượng cùng vợ và cháu gái có mặt từ sáng sớm chờ theo dõi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: PHẠM HƯNG

"Ngồi chờ xếp hàng cũng thấy vui, bởi xung quanh là không khí rộn ràng, náo nức của người dân từ khắp nơi đổ về. Nhìn Thủ đô ngày càng khang trang, sạch đẹp, hiện đại, tôi lại càng thêm tin tưởng và tự hào", cựu chiến binh Nguyễn Duy Lượng xúc động chia sẻ. Ông cho biết thêm, điều khiến ông xúc động nhất chính là khi được thấy đất nước ngày càng phát triển, nhân dân được sống trong hòa bình, hạnh phúc.

Tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm tại khu vực Hồ Gươm trước buổi tổng hợp luyện, chị Hoàng Thị Hương Lan (46 tuổi, phố Khâm Thiên, TP Hà Nội) cho biết, gia đình chị đã lên từ giữa trưa. “Dù trời có mưa nhưng không khí ở đây rất vui, bởi mấy chị em trong gia đình cùng nhau đi, vừa dạo chơi vừa chờ các khối diễu binh, diễu hành. Đây thực sự là kỷ niệm khó quên đối với chúng tôi”, chị Hương Lan cho hay.

Gia đình chị Hoàng Thị Hương Lan chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Hồ Gươm. Ảnh: HIẾU LÊ

Gia đình chị Hoàng Thị Hương Lan chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Hồ Gươm. Ảnh: HIẾU LÊ

Bạn Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh, sinh viên Trường Đại học Anh quốc Việt Nam chia sẻ, cảm thấy rất tự hào khi được mặc tà áo dài truyền thống cùng gia đình theo dõi buổi tổng hợp luyện tối nay. Ảnh: PHẠM HƯNG

Bạn Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh, sinh viên Trường Đại học Anh quốc Việt Nam chia sẻ, cảm thấy rất tự hào khi được mặc tà áo dài truyền thống cùng gia đình theo dõi buổi tổng hợp luyện tối nay. Ảnh: PHẠM HƯNG

Có mặt từ chiều tại khu vực Hàng Khay - Tràng Tiền, gia đình bà Nguyễn Thị Lan (60 tuổi, xã Vân Môn, tỉnh Bắc Ninh) có ba thế hệ cùng về Hà Nội theo dõi buổi tổng hợp luyện tối nay.

Bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ: “Gia đình tôi đều rất háo hức khi được tận mắt chứng kiến bộ đội, công an diễu binh, diễu hành. Bố tôi từng tham gia kháng chiến chống Pháp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, nên với gia đình, đây không chỉ là dịp để nhớ lại truyền thống hào hùng của cha ông, mà còn là cơ hội để các con, cháu thêm tự hào vì trong gia đình có người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

 Gia đình ba thế hệ của bà Nguyễn Thị Lan rất vui khi được chứng kiến tận mắt các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: PHẠM HƯNG

Gia đình ba thế hệ của bà Nguyễn Thị Lan rất vui khi được chứng kiến tận mắt các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: PHẠM HƯNG

Chị Nguyễn Khánh Hòa (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) cho biết: “Được có mặt trong những tháng ngày lịch sử của đất nước là niềm tự hào, vinh dự lớn. Không khí tại Thủ đô những ngày này vừa trang nghiêm, vừa sôi nổi. Đây là trải nghiệm đặc biệt, để mỗi người trẻ như chúng tôi thêm gắn bó, thêm tin yêu và tự hào về đất nước”.

 Chị Nguyễn Khánh Hòa chia sẻ qua những sự kiện như thế này, mỗi người trẻ càng thêm yêu và tự hào về đất nước. Ảnh: HIẾU LÊ

Chị Nguyễn Khánh Hòa chia sẻ qua những sự kiện như thế này, mỗi người trẻ càng thêm yêu và tự hào về đất nước. Ảnh: HIẾU LÊ

Khu vực ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, đông đảo người dân chờ đón các đoàn diễu binh, diễu hành từ sớm. Ảnh: PHẠM HƯNG

Khu vực ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, đông đảo người dân chờ đón các đoàn diễu binh, diễu hành từ sớm. Ảnh: PHẠM HƯNG

 Đối diện là khu vực Tràng Tiền - Hàng Bài. Ảnh: PHẠM HƯNG

Đối diện là khu vực Tràng Tiền - Hàng Bài. Ảnh: PHẠM HƯNG

 Khu vực Tràng Thi - Hàng Khay, người dân hát vang những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: PHẠM HƯNG

Khu vực Tràng Thi - Hàng Khay, người dân hát vang những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: PHẠM HƯNG

LÊ HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/nguoi-dan-hao-huc-cho-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh-lan-thu-hai-842857
Zalo