Người dân, giới trẻ Thủ đô xúc động tạm biệt khối A80 trở về đơn vị
Nhiều bạn trẻ có mặt từ 4-5 tiếng trước giờ tàu chạy, cố gắng tìm cách gặp Thượng úy Lê Hoàng Hiệp khi anh trở về đơn vị sau nhiệm vụ A80.

18h ngày 3/9, hàng trăm người dân Thủ đô, chủ yếu là các bạn trẻ, có mặt tại ga Hà Nội để tiễn cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Khu vực ra vào nhà ga chật kín, nhiều bạn trẻ xếp thành hai hàng dọc, liên tục hò reo, động viên tinh thần mỗi khi các chiến sĩ đi qua.
Để đảm bảo an ninh, người dân chỉ được phép đứng tại sảnh chờ dành cho hành khách, không được lên khu vực sảnh tàu. Những trường hợp không phận sự đều bị yêu cầu rời khỏi.

Đoàn tàu SE63 chở 598 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 7, Quân khu 9 (khối nam), Quân chủng Hải quân và Quân đoàn 34, dự kiến rời ga Hà Nội lúc 20h25 ngày 3/9, đến ga Đà Nẵng lúc 13h26 ngày 4/9, ga Nha Trang lúc 0h15 và về ga Sài Gòn lúc 10h35 ngày 5/9.

Khoảng 19h45, mỗi khi có đoàn xe xuất hiện, khung cảnh bên ngoài nhà ga lại náo loạn. Nhiều bạn trẻ trong sảnh ùa ra, giơ điện thoại mong ghi lại khoảnh khắc của đồng chí Lê Hoàng Hiệp xuất hiện.
Phạm Hồng Trang (phường Thanh Xuân) có mặt tại ga Hà Nội từ 15h45. Cô cho biết, yêu mến Thượng úy Lê Hoàng Hiệp từ lâu nhưng chưa từng có cơ hội gặp mặt.
Lần này, Trang cảm thấy hồi hộp, lo lắng không biết giữa đám đông có thể chụp ảnh hay nhìn thấy anh ở khoảng cách gần hay không.
Trang nói: "Nhiều lần tôi định lên Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để xem anh tập luyện nhưng còn chần chừ vì quãng đường xa. Hôm nay tôi quyết tâm đến, nếu lỡ mất thì sẽ rất tiếc và không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại".

20h, lực lượng an ninh mở chốt, dòng người lập tức ùa vào sảnh đợi tàu, tạo nên khung cảnh náo nhiệt khi mọi người tranh thủ gặp gỡ, chia tay các chiến sĩ.

Khi xác định thượng úy Lê Hoàng Hiệp ở toa số 10, đám đông lập tức hò reo, đồng thanh gọi: "Hiệp ơi mở rèm, Hiệp ơi mở rèm".

Mỗi khi có cán bộ, quân nhân di chuyển vào toa số 10, nhiều người xô đẩy chen vào cửa tìm cách lên tàu, gây khó khăn cho việc di chuyển. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở, yêu cầu người dân nhường đường.
20h25, đoàn tàu rời ga, nhiều người vẫn tiếc nuối vì chưa kịp gặp đồng chí Lê Hoàng Hiệp.
Phạm Bảo Như (21 tuổi, phường Cầu Giấy) cho biết, cô cảm thấy hụt hẫng sau gần 3 tiếng chờ đợi nhưng vẫn chưa gặp được Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Dù đã chuẩn bị quà, hoa và một ít đồ ăn để gửi tặng, dự định không thành.
Bảo Như nói: "Có lẽ vì lượng người quá đông, để tránh hỗn loạn như hôm anh ra Hà Nội nên anh đã đi đường khác lên tàu. Tôi rất tiếc nuối, vì sau lần này gần như sẽ không còn cơ hội để gặp lại".

Trước đó, tại sảnh chờ ga Hà Nội, nhiều người thân và bạn bè có mặt từ sớm để chia tay các chiến sĩ. Không khí chia tay bịn rịn, xúc động.

Một chiến sĩ trao nụ hôn tạm biệt người yêu trước khi lên tàu, nhận lời nhắn nhủ "giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ" từ bạn gái.

Đồng chí Võ Ngọc Hiếu Phúc (20 tuổi), chiến sĩ Sư đoàn 5, không giấu được niềm vui và sự phấn khởi khi đông đảo người dân có mặt tại ga tàu để tạm biệt họ.

Chiến sĩ Đinh Ngọc Quý mang theo 2 bó hoa được người dân tặng như kỷ niệm đặc biệt. Anh cho biết: "Trải qua 3 tháng luyện tập, được tiếp xúc với bà con, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Khi diễu binh, diễu hành qua các tuyến phố, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân, đó là nguồn động lực to lớn để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ A80. Tôi mong mọi người sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp của A80 cũng như tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân".

Đồng chí Phạm Trọng Bằng (22 tuổi), Sư đoàn 5 - Quân khu 7, vui vẻ khi nhận quà từ người dân. Anh cho biết, niềm hạnh phúc không chỉ đến từ việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, mà còn vì có thêm nhiều bạn mới và đặc biệt là được nhiều bạn nữ làm quen.

Một em nhỏ được mẹ dẫn tới ga, chụp ảnh kỷ niệm cùng các quân nhân.

Nhiều bạn trẻ bắt tay các chiến sĩ qua khung cửa mở sẵn, có người còn mang theo hoa và quà để tặng những người lính.