Người dân Đắk Lắk hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đẹp dịp Lễ Quốc khánh

Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, từ những tuyến phố đến các buôn làng tại Đắk Lắk, cờ đỏ sao vàng càng tô thêm sắc màu rực rỡ. Hòa cùng không khí hân hoan của đất nước, người dân Đắk Lắk hào hứng chụp hình check-in, lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên gia đình, người thân...

Những tuyến đường yên bình, xanh mát bóng cây tại Buôn Ma Thuột cũng như tại các buôn làng như thêm rực rỡ bởi sắc cờ đỏ tung bay trong gió.

Những tuyến đường yên bình, xanh mát bóng cây tại Buôn Ma Thuột cũng như tại các buôn làng như thêm rực rỡ bởi sắc cờ đỏ tung bay trong gió.

Khắp các con đường, từng ngôi nhà, quán xá đều treo và trang trí cờ đỏ sao vàng mừng Tết Độc lập.

Khắp các con đường, từng ngôi nhà, quán xá đều treo và trang trí cờ đỏ sao vàng mừng Tết Độc lập.

Ngã Sáu- địa điểm nổi tiếng mang tính biểu tượng của Buôn Ma Thuột, trở thành địa điểm check-in yêu thích của người dân và du khách. Ai cũng tranh thủ lưu lại hình ảnh bên Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột.

Ngã Sáu- địa điểm nổi tiếng mang tính biểu tượng của Buôn Ma Thuột, trở thành địa điểm check-in yêu thích của người dân và du khách. Ai cũng tranh thủ lưu lại hình ảnh bên Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột.

Bên hông Bảo tàng Đắk Lắk, một đại gia đình 3 thế hệ của người lính biên phòng Đắk Lắk đang tranh thủ lưu lại những hình ảnh đẹp trong dịp kỷ niệm lớn của đất nước.

Bên hông Bảo tàng Đắk Lắk, một đại gia đình 3 thế hệ của người lính biên phòng Đắk Lắk đang tranh thủ lưu lại những hình ảnh đẹp trong dịp kỷ niệm lớn của đất nước.

Chiếc áo dài trắng truyền thống, khăn quàng đỏ có ngôi sao vàng ở giữa là trang phục được nhiều bạn trẻ yêu thích, lựa chọn để tôn lên ý nghĩa bộ ảnh trong dịp này.

Chiếc áo dài trắng truyền thống, khăn quàng đỏ có ngôi sao vàng ở giữa là trang phục được nhiều bạn trẻ yêu thích, lựa chọn để tôn lên ý nghĩa bộ ảnh trong dịp này.

Bất chấp những cơn mưa bất chợt, xối xả, đường Phan Đình Giót – tuyến phố đi bộ đẹp nhất Buôn Ma Thuột vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình, nhóm bạn trong mỗi bộ ảnh.

Bất chấp những cơn mưa bất chợt, xối xả, đường Phan Đình Giót – tuyến phố đi bộ đẹp nhất Buôn Ma Thuột vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình, nhóm bạn trong mỗi bộ ảnh.

Không chỉ người dân mà cả Voi nhà - loài vật mang tính biểu tượng riêng có của tỉnh Đắk Lắk cũng được “làm đẹp” với trang phục thắm sắc cờ đỏ sao vàng. Trong ảnh là “nàng” voi Booc Khăm, tại một khu du lịch ở xã Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk được “lên đồ” để chào đón Quốc khánh.

Không chỉ người dân mà cả Voi nhà - loài vật mang tính biểu tượng riêng có của tỉnh Đắk Lắk cũng được “làm đẹp” với trang phục thắm sắc cờ đỏ sao vàng. Trong ảnh là “nàng” voi Booc Khăm, tại một khu du lịch ở xã Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk được “lên đồ” để chào đón Quốc khánh.

Du khách thích thú tạo dáng, chụp hình cùng voi Booc Khăm.

Du khách thích thú tạo dáng, chụp hình cùng voi Booc Khăm.

Tại Làng đảo Buôn Đôn, xã Buôn Đôn, trong những ngày lễ, voi nhà túc tắc ăn buffet, tạo dáng cùng với nài voi để du khách chiêm ngưỡng, chụp hình.

Tại Làng đảo Buôn Đôn, xã Buôn Đôn, trong những ngày lễ, voi nhà túc tắc ăn buffet, tạo dáng cùng với nài voi để du khách chiêm ngưỡng, chụp hình.

Một biểu tượng khác liên quan đến voi - Núi đá Voi mẹ - ở xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk cũng được nhiều người dân và du khách lựa chọn check-in với hình ảnh cờ đỏ, sao vàng rực rỡ.

Một biểu tượng khác liên quan đến voi - Núi đá Voi mẹ - ở xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk cũng được nhiều người dân và du khách lựa chọn check-in với hình ảnh cờ đỏ, sao vàng rực rỡ.

Tại quảng trường Phú Yên, ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, 1.000 đoàn viên thanh niên đã cùng nhau đồng diễn xếp hình với biểu tượng đầy ý nghĩa “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Tại quảng trường Phú Yên, ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, 1.000 đoàn viên thanh niên đã cùng nhau đồng diễn xếp hình với biểu tượng đầy ý nghĩa “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-dak-lak-hao-hung-ghi-lai-nhung-khoanh-khac-dep-dip-le-quoc-khanh-post1226766.vov
Zalo