Người dân Cần Thơ dõi theo Tổ quốc qua màn hình

Sáng 2-9, trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, hàng triệu người dân trên khắp cả nước đã dõi theo Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trọng thể được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Không có mặt trực tiếp tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nhiều người dân tại Cần Thơ chọn cách tụ họp bên nhau, cùng theo dõi từng bước diễu hành trang nghiêm qua màn hình tivi, điện thoại, trước các màn hình công cộng được lắp đặt tại trung tâm thành phố.

Trong từng ngõ nhỏ, quán cà phê, khu phố hay những căn nhà ven sông, hình ảnh các gia đình nhiều thế hệ - từ ông bà, cha mẹ đến các em nhỏ cùng ngồi quây quần trước màn hình, dõi theo từng hàng quân bước đều, từng lá cờ bay trong gió.

Cựu chiến binh Lương Thị Thoa, 76 tuổi, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ chia sẻ: "Tôi thấy lòng mình rộn ràng và tự hào vô cùng. Hình ảnh từng đoàn quân hùng dũng đi qua Quảng trường Ba Đình khiến tôi nhớ lại những chặng đường gian khổ của dân tộc và càng trân quý những gì đang được hưởng".

 Cựu chiến binh Lương Thị Thoa, 76 tuổi, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ cùng gia đình xem diễu binh, diễu hành qua tivi.

Cựu chiến binh Lương Thị Thoa, 76 tuổi, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ cùng gia đình xem diễu binh, diễu hành qua tivi.

Không chỉ theo dõi sự kiện, nhiều bậc phụ huynh tranh thủ dịp này để giáo dục con em mình về truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Ông Trần Văn Tuôi, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ nói: “Tôi giải thích cho các cháu về từng khối diễu hành, từng lực lượng đi qua. Các cháu từ 3 đến 14 tuổi, mắt không rời màn hình chăm chú theo dõi. Những hình ảnh như vậy giúp các cháu hiểu rằng độc lập, tự do hôm nay không tự nhiên mà có".

Ông Trần Văn Tuôi, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ vừa cho các cháu xem diễu binh, diễu hành, vừa giáo dục các cháu về truyền thống dân tộc và lòng yêu nước.

Ông Trần Văn Tuôi, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ vừa cho các cháu xem diễu binh, diễu hành, vừa giáo dục các cháu về truyền thống dân tộc và lòng yêu nước.

Em Trần Phú Quý, học sinh lớp 9A1 bộc bạch: "Xem diễu binh, diễu hành, dù là qua màn hình, em vẫn thấy không khí hào hùng. Khoảnh khắc lúc đầu khi vào chương trình diễu binh, diễu hành, máy bay trên bầu trời, tàu của Quân đội ta ở biển rất hoành tráng. Em thích màu áo trắng của các chú Bộ đội Hải quân, em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành Bộ đội Hải quân".

Giây phút cả gia đình cùng nhau ngồi trước màn hình, cùng hướng về lịch sử và tương lai đất nước, như một sợi dây vô hình gắn kết các thế hệ người Việt trong tình yêu nước sâu sắc và niềm tin vững chắc vào ngày mai tươi sáng.

Bài, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/nguoi-dan-can-tho-doi-theo-to-quoc-qua-man-hinh-844379
Zalo