Người dân bức xúc vì sống trong khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn tại TP Thanh Hóa

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sống ven tuyến đường Trịnh Huy Quang, TP Thanh Hóa phải sống trong cảnh ăn, ngủ cùng khói bụi do hoạt động vận chuyển từ cụm Công nghiệp Vức, phường An Hưng, TP Thanh Hóa gây ra…

Cây sống lay lắt, người sống "mòn"

Tuyến đường Trịnh Huy Quang, phường An Hưng, TP Thanh Hóa có chiều dài hơn 2km, cũng là tuyến đường nối vào Cụm Công nghiệp Vức nên tình trạng xe tải trọng lớn tấp nập ra vào ăn hàng tương đối lớn.

Bụi đá trắng xóa bay mù trời, dưới mặt đường đá vương vãi gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông qua đây

Bụi đá trắng xóa bay mù trời, dưới mặt đường đá vương vãi gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông qua đây

Việc hoạt động vận tải trong nhiều năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm hộ dân sinh sống ven tuyến đường và gần cụm Công nghiệp Vức, bởi ô nhiễm môi trường, khói, bụi đá, tiếng ồn.

Có mặt trên tuyến đường này giữa thời tiết nắng nóng đỉnh điểm của đầu hè, mới thấy cuộc sống của người dân nơi đây nhiều năm qua phải gánh chịu, cái nắng hầm hập kèm theo tiếng rầm rập mỗi khi những chiếc xe tải trọng lớn di chuyển qua cùng với những cột bụi màu trắng xóa bay mù trời táp hết vào nhà dân và những phương tiện đang tham gia giao thông nơi đây.

Cả tuyến phố nhà nào nhà đó đều phủ che kín bạt, tôn, lưới... dù là màu gì thì cuối cùng cũng khoác thêm một lớp bụi trắng xóa. Cây cối ven đường dù là những cây cao quá mái nhà hay những lùm cây thấp cũng chịu chung số phận.

Tranh thủ những chiếc xe ô tô hết lượt đi qua trước nhà, bà Nguyễn Thị Hồ - người dân sống tại tuyến đường cầm vòi nước tưới ra đường, nói đầy bức xúc: “Bụi kinh khủng, nếu một ngày mà không phun 2 đến 3 lần nước ra đường thì không thể sống nổi. Mặc dù nhà tôi đã mua lưới, bạt, tôn quây xung quanh tường mà bụi vẫn bay vào trắng cả đồ dùng trong nhà. Nhà lúc nào cũng trong tình trạng “cửa đóng then cài, trẻ con đi học về không dám cho ra ngoài đường. Nhiều lần kiến nghị với chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết nên người dân chúng tôi đành phải sống chung với ô nhiễm tiếng ồn và bụi”.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Vân cho biết: “Đa số người dân nơi đây hàng ngày phải hít khói, bụi đá nên hầu hết bị bệnh đường hô hấp, nhất là người già và trẻ nhỏ”.

Một người dân sinh sống gần tuyến đường cho biết: “Tuyến đường quá bụi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia giao thông vì đường hẹp (nhất là khu vực phố Nam Sơn), xe lớn nhiều, bụi che khuất tầm nhìn, đáng chú ý là những khúc cua, đã có không ít những vụ va chạm giao thông đáng tiếc xảy ra”.

Đã đưa ra khỏi Cụm công nghiệp…

Lãnh đạo UBND phường An Hưng cho biết, theo quy hoạch, Cụm Công nghiệp Vức có 22,52 ha. Năm 2007 xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn (nay là phường An Hưng, TP Thanh Hóa) đã được UBND huyện Đông Sơn giao làm chủ đầu tư cụm Công nghiệp Vức, thực hiện đầu tư hạ tầng với diện tích 18,8 ha nhưng mới chỉ đắp được nền 2 tuyến đường chính dài 720m, mặt cắt đường hẹp không đủ theo quy hoạch; xây dựng được 1 hồ chứa nước với diện tích 6.253m2 không đúng quy hoạch (quy hoạch là hồ xử lý nước thải). Vì vậy, hạ tầng cụm công nghiệp gần như chưa được đầu tư, trong quá trình sử dụng tuyến đường trong KCN xuống cấp trầm trọng, kéo theo bụi bẩn ra tuyến đường chính Trịnh Huy Quang.

Hoạt động sản xuất đá mỹ nghệ đầu đường Trịnh Huy Quang, phường An Hưng, TP Thanh Hóa

Hoạt động sản xuất đá mỹ nghệ đầu đường Trịnh Huy Quang, phường An Hưng, TP Thanh Hóa

“Hiện tại, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa Cụm công nghiệp Vức ra khỏi hạng mục cụm công nghiệp của tỉnh. UBND thành phố cử các phòng, ban chuyên môn phối hợp cùng UBND phường khảo sát lại Cụm công nghiệp này. Tuy nhiên, hiện tại UBND TP Thanh Hóa phải đợi phê duyệt quy hoạch phân khu IV của UBND tỉnh Thanh Hóa liên quan đến khu vực này, nên chưa thực hiện được việc sắp xếp hay di chuyển Cụm công nghiệp Vức” – lãnh đạo phường An Hưng chia sẻ.

* Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trên tuyến đường Trịnh Huy Quang, phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa:

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sinh sống ven tuyến đường Trịnh Huy Quang, phường An Hưng, TP Thanh Hóa ăn, ngủ cùng bụi đá. Mỗi lần xe tải đi qua, bụi bay mù trời trắng xóa.

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sinh sống ven tuyến đường Trịnh Huy Quang, phường An Hưng, TP Thanh Hóa ăn, ngủ cùng bụi đá. Mỗi lần xe tải đi qua, bụi bay mù trời trắng xóa.

Người dân sống ven tuyến đường chính Trịnh Huy Quang, phường An Hưng, TP Thanh Hóa cửa đóng then cài 24h/24h, phủ lưới nhằm hạn chế bụi bay táp vào nhà.

Người dân sống ven tuyến đường chính Trịnh Huy Quang, phường An Hưng, TP Thanh Hóa cửa đóng then cài 24h/24h, phủ lưới nhằm hạn chế bụi bay táp vào nhà.

 Cây lay lắt sống vì bị bụi trắng phủ kín.

Cây lay lắt sống vì bị bụi trắng phủ kín.

Để hạn chế bụi bay vào nhà, người dân cực chẳng đã phải sử dụng các biện pháp ngăn ngừa như tưới đường thường xuyên trong ngày.

Để hạn chế bụi bay vào nhà, người dân cực chẳng đã phải sử dụng các biện pháp ngăn ngừa như tưới đường thường xuyên trong ngày.

Lê Hải, CTV Phương Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-buc-xuc-vi-song-trong-khoi-bui-o-nhiem-tieng-on-tai-tp-thanh-hoa-post1204715.vov
Zalo