Người cựu chiến binh 'tiếp lửa' cho bản làng

Ở bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung, cựu chiến binh Lương Xuân Nguyện là người mà bà con luôn dành sự kính trọng đặc biệt. Không chỉ bởi ông là thương binh hạng 4/4, từng đi qua hai chiến trường ác liệt, mà còn bởi nhiều năm nay, người cựu chiến binh ấy vẫn âm thầm góp sức giữ gìn sự đoàn kết, nếp sống văn minh và bình yên cho bản làng vùng biên.

Cựu chiến binh Lương Xuân Nguyện (bên phải) chia sẻ với cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung về một thời “Hoa lửa” trong chiến tranh.

Cựu chiến binh Lương Xuân Nguyện (bên phải) chia sẻ với cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung về một thời “Hoa lửa” trong chiến tranh.

Năm 1968, chàng thanh niên Lương Xuân Nguyện lên đường nhập ngũ. Sau ba tháng huấn luyện, ông cùng đơn vị hành quân vào chiến trường B3, chiến đấu tại khu vực Tà Cơn, Làng Vây (Quảng Trị). Cuối năm ấy, ông bị thương và được đưa ra miền Bắc điều trị. Sau thời gian học tại Trường Quân chính, ông trở thành giáo viên Trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Đến cuối năm 1971, ông tiếp tục trở lại chiến trường Sài Gòn - Gia Định (Quân khu 7). Tháng 1/1975, ông bị thương nặng lần thứ hai, được đưa ra Bắc điều trị trước khi phục viên vào năm 1977.

Rời quân ngũ, người lính năm nào lại bắt đầu một hành trình mới trên chính quê hương mình. Ông lần lượt đảm nhiệm nhiều cương vị ở xã Tam Chung, từ Trưởng Công an xã, Chủ tịch UBND xã đến Bí thư Đảng ủy xã. Dù ở vị trí nào, ông cũng được người dân tin tưởng bởi sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu.

Năm 1996, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khóa I của huyện Mường Lát cũ. Thời gian đảm nhiệm cương vị này, ông cùng tập thể hội tập hợp, đoàn kết hội viên, động viên nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2002, khi nghỉ chế độ, ông vẫn tiếp tục đồng hành cùng địa phương với vai trò người có uy tín của bản Cân Tân Hương.

Nhiều năm qua, ông cùng cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung kiên trì tuyên truyền để người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định về khu vực biên giới. Với ông, những buổi tuyên truyền không chỉ là phổ biến quy định mà còn là dịp để lắng nghe tâm tư của bà con, cùng tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống. Vì vậy, những người lính biên phòng dành cho ông tình cảm quý mến, trân trọng và gọi ông bằng cái tên ấm áp “Bố Nguyện”.

Bản Cân Tân Hương với 149 hộ, 645 nhân khẩu, là nơi đồng bào Thái và Mường cùng sinh sống. Bà con chủ yếu trồng trọt và chăn nuôi. Để giữ gìn sự đoàn kết giữa các dòng họ, các dân tộc, theo ông, điều quan trọng nhất là phải tạo được sự đồng thuận từ chính người dân. Bởi vậy, mỗi khi địa phương triển khai chủ trương mới hay phát động phong trào, ông đều là người đi đầu vận động, giải thích để bà con hiểu và cùng thực hiện.

Cựu chiến binh Lương Xuân Nguyện gương mẫu trong mọi hoạt động của bản và phát triển kinh tế gia đình.

Cựu chiến binh Lương Xuân Nguyện gương mẫu trong mọi hoạt động của bản và phát triển kinh tế gia đình.

Sự đổi thay của Cân Tân Hương từ sự nỗ lực của chính bà con, đồng thời có vai trò của cấp ủy, chính quyền, bộ đội biên phòng và những người có uy tín như ông Nguyện.

Ông Nguyện đã tích cực vận động, thuyết phục để bà con từng bước từ bỏ những hủ tục trong cưới hỏi, ma chay, tình trạng tảo hôn, ép duyên... Kinh nghiệm của ông Nguyện được đúc kết từ nhiều năm gắn bó với cơ sở, đó là “Muốn dân nghe, mình phải nói bằng cái tình, không bằng mệnh lệnh”.

Dù đã ngoài 75 tuổi, ông vẫn thường xuyên đến từng nhà, gặp gỡ từng hộ dân để vận động giữ gìn đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và chung sức xây dựng nông thôn mới. Ông cùng các cựu chiến binh trong bản tham gia làm đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm cho bản làng ngày càng khang trang.

Nói về vai trò của cựu chiến binh Lương Xuân Nguyện, ông Lương Văn Phèn, Bí thư Chi bộ bản Cân Tân Hương, khẳng định: “Ông Nguyện là người có uy tín, luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc chung của bản. Mỗi khi phát sinh mâu thuẫn giữa các hộ dân, ông đều chủ động cùng chi bộ đến từng nhà hòa giải, phân tích đúng sai, tháo gỡ vướng mắc trên tinh thần đoàn kết. Nhờ đó, nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn sự đồng thuận trong cộng đồng".

Cựu chiến binh Lương Xuân Nguyện bên các tấm giấy khen, kỷ vật quý giá.

Cựu chiến binh Lương Xuân Nguyện bên các tấm giấy khen, kỷ vật quý giá.

Những đóng góp của ông Lương Xuân Nguyện được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhì cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.

“Phần thưởng lớn nhất của tôi là sự tin yêu của bà con trong bản”, ông Nguyện chia sẻ. Bởi, mỗi khi có việc, người dân vẫn tìm đến ông để hỏi ý kiến; mỗi khi có phong trào mới, ông lại là một trong những người đầu tiên tham gia.

Điều đáng quý ở ông không chỉ là những năm tháng cống hiến trong chiến tranh, mà còn là cách ông tiếp tục gìn giữ sự đoàn kết, vun đắp niềm tin trong cuộc sống hôm nay.

“Còn sức là còn làm. Góp được gì cho bản, nói được điều gì để con cháu tin và làm theo chủ trương của Đảng, Nhà nước thì tôi còn cố gắng”, ông Nguyện chia sẻ.

Ngọc Huấn - Triệu Tý (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nguoi-cuu-chien-binh-tiep-lua-cho-ban-lang-44393.htm