Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
Rời chiến trường trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh tiếp tục dựng xây cuộc sống trên vùng đất mới bằng đôi tay lao động và ý chí đã được tôi luyện qua năm tháng. Ở thôn Nam Hưng, xã Tân Hà Lâm Hà, ông Dương Ngọc Mỹ là một người như thế.

Ông Dương Ngọc Mỹ phát triển kinh tế gia đình trên vùng đất mới
Ông Mỹ sinh năm 1954, quê vùng Hà Nam Ninh cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Năm 1972, khi vừa tròn 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông hành quân vào chiến trường miền Đông Nam Bộ, chiến đấu trong đội hình đơn vị thuộc Sư đoàn 7. Những năm tháng kháng chiến chống Mỹ đã để lại trong người lính trẻ khi ấy nhiều ký ức không thể quên, cùng thương tật do nhiễm chất độc da cam, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động được xác định 21/40.
Rời quân ngũ năm 1977, cuộc sống của người lính trở về không phải lúc nào cũng dễ dàng. Năm 1993, ông Mỹ cùng gia đình vào Lâm Đồng theo diện kinh tế mới, chọn thôn Nam Hưng, xã Tân Hà (huyện Lâm Hà cũ) làm nơi gắn bó lâu dài. Ngày ấy, vùng đất còn nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu dựa vào sức người. Bắt đầu với 2 ha đất, ông trồng dâu nuôi tằm, cần mẫn gây dựng cuộc sống từ những luống cây đầu tiên.
Những người từng đi qua gian khó hiểu rằng, muốn đứng vững phải biết thích nghi. Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp hơn với cây công nghiệp dài ngày, đến năm 1996, ông Mỹ chuyển sang trồng cà phê. Quyết định ấy là bước ngoặt lớn của gia đình. Những năm sau đó, khi nhiều hộ dân còn dè dặt với cây trồng mới, ông Mỹ tiếp tục tìm tòi, học hỏi kỹ thuật, mạnh dạn đưa mắc ca vào canh tác với 300 cây. Tám năm trở lại đây, ông trồng xen thêm 30 cây sầu riêng để tăng hiệu quả trên cùng diện tích. Khu vườn vì thế trở thành mô hình đa canh khá bài bản, tầng cao có sầu riêng, tán vừa là mắc ca, phía dưới là cà phê.
Ông Mỹ chia sẻ: “Làm nông bây giờ không thể chỉ theo thói quen cũ. Phải học cách chăm cây, tính đầu ra và nhìn xa vài năm mới có kết quả”. Sự tính toán ấy mang lại trái ngọt. Trung bình mỗi năm, gia đình ông Mỹ thu khoảng 5 tấn cà phê nhân; 3 - 3,5 tấn mắc ca và 5 - 6 tạ sầu riêng. Sau khi trừ chi phí đầu tư, phân bón, nhân công và chăm sóc, nguồn thu còn lại khoảng 500 triệu đồng/năm. Nhiều người dân trong thôn cũng tìm đến ông Mỹ để hỏi kinh nghiệm cải tạo vườn, chọn giống, cách xen canh, ông Mỹ đều chia sẻ tận tình. Người lính già vẫn giữ nếp sống chân tình, thẳng thắn và sẵn lòng giúp đỡ bà con xung quanh.
Theo ông Nguyễn Lê Hoàn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Hà Lâm Hà, ông Dương Ngọc Mỹ là hội viên gương mẫu, tiêu biểu trong phong trào Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế. Dù sức khỏe bị ảnh hưởng bởi di chứng chiến tranh, ông vẫn lao động chăm chỉ, xây dựng kinh tế gia đình ổn định và tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Nhiều năm qua, ông Mỹ được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng vì thành tích trong thi đua lao động sản xuất, là gương kinh tế tiêu biểu của địa phương. Với ông Mỹ, phần thưởng lớn hơn cả là thấy mảnh đất mới ngày nào nay đổi thay, con cháu có điều kiện học hành, cuộc sống từng bước đủ đầy.































