Người cũ gieo sầu
Lá thăm may rủi đã đưa Chelsea gặp Hull City ở vòng 4 FA Cup. Đây là lần trở lại MKM của HLV Liam Rosenior để đối đầu với đội bóng ông từng dẫn dắt. Vượt qua những cảm xúc, chiến lược gia Anh đã 'gieo sầu' cho đội bóng cũ qua đó đưa Chelsea đi tiếp tại Cúp FA.

Đối với Chelsea, FA Cup không phải là sân chơi lớn đối với "The Blues", nhưng vào lúc này đây là một đấu trường bắt buộc thầy trò Rosenior phải ưu tiên. Bởi lẽ "The Blues" đã bị loại khỏi Carabao Cup và nằm ngoài cuộc đua vô địch Premier League nên họ chỉ còn hi vọng giành danh hiệu ở FA Cup và Champions League. Giới chủ của Chelsea không đặt quá nhiều áp lực danh hiệu đối với Rosenior. Nhưng khi có trong tay một đội hình nhiều ngôi sao, HLV người Anh hoàn toàn có thể đặt mục tiêu cho chính mình vào FA Cup để giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện. Dưới thời Rosenior, Chelsea chưa thực sự bùng nổ nhưng thành tích của đội bóng đã cải thiện rõ rệt so với người tiền nhiệm. Sau 9 trận ngồi ghế nóng ở "The Blues", Rosenior giành 6 chiến thắng, còn lại hòa 1 và thua 2. Giờ đây Rosenior đã hồi sinh 2 ngôi sao tấn công là Joao Pedro và Cole Palmer. Trong đó, Pedro đã ghi 6 bàn chỉ sau hơn 1 tháng dưới triều đại của HLV người Anh. Người còn lại, Palmer đã tỏa sáng rực rỡ ở 2 trận gần nhất, ghi 4 bàn và đóng góp 1 kiến tạo. Sở hữu lối chơi tấn công linh hoạt, Chelsea có thể tạo đột biến cả ở trung lộ lẫn hai biên. Những pha phối hợp nhỏ ở khu vực giữa sân kết hợp với các tình huống chồng cánh giúp đội bóng thành London liên tục đặt hàng thủ đối phương vào trạng thái báo động. Đây được xem là bài toán khó dành cho Hull, trong cuộc đối đầu này. Và với bài toán quá khó ấy, đội chủ sân MKM đã phải dừng bước tại vòng 4 Cup FA mùa giải năm nay khi nhận thất bại đậm đà trước Chelsea với tỉ số 0-4.

Hull City trong quá khứ từng là cái tên khá quen thuộc với NHM Premier League, nhưng lần gần nhất họ tham dự đấu trường này đã cách đây 9 năm. Mùa này, The Tigers đang xếp thứ 4 ở Championship, vị trí mà họ có thể cạnh tranh top 2 hoặc suất dự play-off thăng hạng. Tuy vậy thời điểm này, Hull City đang gặp khó trong việc duy trì cự ly đội hình, đặc biệt khi phải chống chịu sức ép liên tục trước các hàng công của các đối thủ mạnh. Những khoảng trống ở hai hành lang cánh cùng khả năng phòng ngự bóng bổng chưa thực sự chắc chắn thường xuyên bị khai thác. Đáng chú ý, phong độ sân nhà của Hull cũng không mang lại nhiều tín hiệu tích cực khi hai trận gần nhất họ đều không thể giành trọn vẹn điểm số, dù được chơi trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Tại vòng 4 Cúp FA, Hull City sẽ đón chào người cũ: Rosenior, khi HLV người dẫn dắt Chelsea đối đầu với họ. Trở lại sân MKM của Hull City là một ngày đặc biệt với Rosenior vì ông đã từng gắn bó với sân đấu này trong 2 năm (2022-2024). Hull City cũng là đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên mà HLV 41 tuổi dẫn dắt. Gây ấn tượng ở The Tigers là bước đệm để Rosenior tiến lên nấc thang cao hơn là Strasbourg và Chelsea.

Ngày trở lại này, bắt buộc chiến lược gia người Anh phải giành chiến thắng đội bóng một thời ông dẫn dắt. Tuy rằng, vào thời điểm này, Hull City đang có phong độ khá ổn định ở Championship, nhưng Chelsea thực sự là đối thủ quá sức đối với đội chủ sân MKM. Trong quá khứ, The Tigers thậm chí được coi là con mồi yêu thích của "The Blues", khi đội chủ sân MKM đã để thua tới 9 trận và thủng lưới tối thiểu 2 bàn mỗi trận. trong 10 lần đụng độ gần nhất, Tuy rằng, bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ, nhưng vấn đề khắc tinh và chênh lệch trình độ sẽ khiến cho Hull City quá khó để cản được Chelsea đi tiếp ở FA Cup. Dù cho Rosenior sẽ không tránh khỏi có nhiều cảm xúc khi trở lại MKM, nhưng mục tiêu của ông là giúp Chelsea giành chiến thắng để tiếp tục hành trình hướng tới danh hiệu FA Cup, vì giờ đây The Blues hoàn toàn không còn cơ hội ở các giải đấu quốc nội khác. Gạt bỏ những cảm xúc cá nhân, chiến lược gia người Anh đã giúp Chelsea đánh bại đội chủ sân MKM để giành quyền đi tiếp.

Nhập cuộc hoàn toàn tự tin và lấn lướt chủ nhà, nhưng phải đến tận phút thứ 40, Chelsea mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc, do công của Pedro Neto. Bước sang hiệp 2, khâu dứt điểm của hàng công Chelsea được cải thiện rõ rệt. Chỉ trong gần 15 phút đầu hiệp 2, "The Blues" đã xé lưới Hull City tới 2 lần. Pedro Neto ghi bàn thứ 2 cho riêng mình, nâng tỉ số lên 2-0 vào phút thứ 50. Và đến phút 59, tỉ số đã là 3-0 nghiêng về Chelsea, khi Estevao điền tên mình lên bảng điện tử. Chưa dừng ở đó, trong một ngày Pedro Neto tỏa sáng rực rỡ, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã hoàn tất cú hattrick vào phút thứ 71, qua đó ấn định tỉ số 4-0 cho "The Blues".

Giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước Hull City, Chelsea đã ghi tên vào vòng 1/8 Cúp FA. Mục tiếp có ít nhất một danh hiệu vào cuối mùa giải năm nay vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của HLV Rosenior và các học trò.



























