Người có phúc khí, nhìn vào điều này biết ngay

Vóc dáng không chỉ là hình thể mà còn là tấm gương phản chiếu thái độ sống, sự tự kỷ luật và tâm hồn, đồng thời tiết lộ về phúc khí của một người.

Nhà văn nổi tiếng Murakami Haruki từng phát biểu: "Cơ thể là ngôi đền của mỗi người, bất kể bên trong thờ phụng thứ gì, đều nên giữ gìn sự kiên cường, đẹp đẽ và sạch sẽ của nó". Thoạt nghe, câu nói này mang đậm chất văn chương bay bổng, nhưng khi suy ngẫm kỹ, nó lại tương đồng một cách đáng ngạc nhiên với triết lý sâu sắc của người xưa: "Tướng tùy tâm sinh, phúc tùy tướng đến". Nhiều người vẫn tin rằng phúc khí là đặc ân từ số phận, là may mắn bất ngờ như trúng số độc đắc.

Tuy nhiên, thực tế cuộc sống lại chỉ ra rằng vóc dáng của một người chính là tấm gương phản chiếu thái độ sống của họ, sâu xa hơn, nó ẩn chứa bí mật về việc liệu họ có thực sự có phúc khí hay không. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích sâu hơn về lý do tại sao chỉ cần nhìn vào vóc dáng, chúng ta có thể hiểu rõ về phúc khí của một người.

 Tâm thái tốt mang lại vận may tốt, không hề sai chút nào. Ảnh: Sina

Tâm thái tốt mang lại vận may tốt, không hề sai chút nào. Ảnh: Sina

Vóc dáng cân đối, dấu ấn của sự tự kỷ luật và khả năng kiểm soát cuộc sống

Câu nói "Người tự kỷ luật có tự do" hoàn toàn đúng khi áp dụng vào việc quản lý vóc dáng. Những cá nhân duy trì được vóc dáng cân đối theo thời gian không chỉ đơn thuần là kết quả của việc tập luyện hay ăn kiêng nhất thời. Đằng sau đó là một quá trình tự kỷ luật kiên trì ngày qua ngày, chính sự kỷ luật này là nền tảng vững chắc cho mọi phúc khí trong cuộc sống.

Những người sở hữu vóc dáng cân đối thường có khả năng "trì hoãn sự thỏa mãn". Trong khi người khác nằm dài trên ghế sofa xem phim và ăn khoai tây chiên, họ đổ mồ hôi trong phòng tập. Trong khi người khác ăn khuya thịt nướng kèm bia, họ kiểm soát chế độ ăn uống, chỉ ăn no bảy phần. Sự kiềm chế dục vọng này dần dần thấm nhuần vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Như câu nói cũ "có thể khắc chế bản thân, mới có thể thành tựu bản thân", khi một người có thể quản lý tốt vóc dáng, khả năng cao họ cũng sẽ lên kế hoạch tốt cho công việc, quản lý tốt gia đình, phúc khí tự nhiên sẽ tìm đến họ.

Thể trạng tràn đầy sức sống, phản ánh tình yêu và thái độ tích cực với cuộc sống

Bạn có bao giờ để ý rằng có những người, dù không gầy, nhưng dáng đi luôn ngẩng cao đầu, giọng nói mạnh mẽ, toàn thân toát ra một nguồn năng lượng sống động? Thể trạng tràn đầy sức sống này chính là "biểu hiện bên ngoài" của phúc khí. Bởi vì tình yêu cuộc sống của một người sẽ bộc lộ từ tận xương tủy, biểu hiện thành dáng vẻ thẳng tắp và nụ cười rạng rỡ.

Tục ngữ có câu "Người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái" và ngược lại cũng đúng, người có tinh thần sảng khoái thường dễ gặp chuyện vui hơn. Những người có tinh thần tràn đầy sức sống tự mang "thể chất hút phúc lộc". Thái độ tích cực của họ giống như một mặt trời nhỏ, không chỉ chiếu sáng chính mình mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Tâm thái tốt mang lại vận may tốt, không hề sai chút nào.

"Phú thái" đích thực, sự thư thái và thong dong với cuộc sống

Khi nhắc đến phúc khí, nhiều người thường nghĩ đến khái niệm "phú thái" mà thế hệ trước hay dùng. Tuy nhiên, "phú thái" ở đây không phải là sự béo phì do buông thả vóc dáng, mà là một cảm giác thư thái từ trong ra ngoài, là sự thong dong với cuộc sống sau khi đã trải qua nhiều năm tháng trầm tích.

Một giáo sư đại học có vóc dáng hơi mập một chút, nhưng khi ông đứng trên bục giảng, khí chất toát ra rất mạnh mẽ. Ông ấy thích đọc sách, thích uống trà, nhịp sống không nhanh không chậm. Có người hỏi ông tại sao không giảm cân, ông cười nói: "Thay vì dành thời gian để tính toán từng cân nặng, chi bằng dành thời gian nghiên cứu thêm tri thức". Sự thông suốt trong cuộc sống này giúp ông sống tự tại và phóng khoáng. Sinh viên đều yêu thích các bài giảng của ông, bản thân giáo sư cũng không ngừng đạt được các thành tựu học thuật, đúng là một người thành công trong cuộc sống. Điều này hoàn toàn đúng với câu nói cũ "tâm khoan thể béo" (tâm hồn rộng rãi thì thể trạng cũng dễ chịu), cái "béo" ở đây là biểu hiện của sự giàu có nội tâm.

Tất nhiên, "phú thái" không đồng nghĩa với "phóng túng". Người thực sự có phúc khí, dù vóc dáng không hoàn hảo, cũng sẽ không tự bỏ mặc bản thân. Họ chấp nhận vẻ ngoài của mình nhưng đồng thời cũng biết cách điều chỉnh một cách hợp lý. Thái độ chấp nhận bản thân và yêu đời này chính là con đường lâu dài dẫn đến phúc khí.

Tóm lại, giữa vóc dáng và phúc khí ẩn chứa một thái độ sống sâu sắc. Người có vóc dáng cân đối, nhờ sự tự kỷ luật mà có vận may. Người có tinh thần tràn đầy sức sống, nhờ thái độ tích cực mà thu hút phúc khí. Người sống "phú thái" đích thực, nhờ sự thong dong và thông suốt mà giữ được phúc khí. Đừng nghĩ phúc khí là điều gì đó hư ảo hay xa vời. Hãy bắt đầu từ việc quản lý vóc dáng, từ việc sống một cách nghiêm túc, và từ việc kiên trì thực hiện những thói quen tốt. Những giọt mồ hôi bạn đã đổ, những đêm bạn đã thức, mỗi thói quen tốt bạn đã kiên trì, đều sẽ dần biến thành phúc khí trong tương lai, kiến tạo nên một cuộc đời an lành và trọn vẹn.

Bích Hậu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nguoi-co-phuc-khi-nhin-vao-dieu-nay-biet-ngay-post1545679.html
Zalo