Người chồng nghĩ ra 'mưu kế hoàn hảo' để... khỏi phải đi shopping với vợ, ai ngờ rước họa vào thân
Một người đàn ông ở Nga đã tự dàn dựng vụ trộm xe của chính mình, với lý do không ngờ tới: trốn đi mua sắm cùng vợ.
Theo thông tin từ cảnh sát khu vực Krasnoyarsk, Nga, vụ việc kỳ lạ này xảy ra vào tháng 4 vừa qua nhưng chỉ được công bố với báo chí vào tháng 10. Người vợ đã gọi điện đến số khẩn cấp để báo rằng chiếc Toyota Corolla của chồng mình bị mất cắp trong bãi đỗ gần nhà.
Không lâu sau đó, bà gọi lại cho cảnh sát thông báo rằng họ đã tìm thấy chiếc xe tại đảo Otdykha, cũng thuộc thành phố Krasnoyarsk.
Khi lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, họ phát hiện xe có dấu hiệu bị cạy cửa và ổ khóa khởi động bị hư hỏng. Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai, các điều tra viên nhanh chóng nhận thấy người chồng có biểu hiện lúng túng và lời khai không thống nhất. Càng hỏi sâu, câu chuyện của anh ta càng mâu thuẫn.

Người chồng nghĩ ra “mưu kế hoàn hảo” để... khỏi phải đi shopping với vợ, ai ngờ rước họa vào thân. Ảnh minh họa: Unsplash
Sau khi xem xét toàn bộ bằng chứng, cảnh sát kết luận người đàn ông này đã tự tạo dựng hiện trường giả nhằm tránh phải đi mua sắm cùng vợ vào cuối tuần.
Theo cảnh sát, nghi phạm đã tự gây hư hại cho xe, cố tình làm trầy xước thân vỏ và phá ổ khóa khởi động để khiến mọi thứ trông như một vụ trộm thật sự. Anh ta còn chọn vị trí xa nhà để “vứt” xe, nhằm củng cố cho câu chuyện của mình.
Cảnh sát cho biết động cơ của hành động này chỉ đơn giản là vì người chồng “không muốn bị kéo đi mua sắm”. Trước đó, vợ anh ta đã đề nghị cùng nhau ra trung tâm thương mại vào cuối tuần, nhưng anh ta tìm cách từ chối và cuối cùng nghĩ ra kế hoạch giả cướp xe.
Vụ việc đã khiến cảnh sát địa phương ngạc nhiên vì độ “sáng tạo” lẫn sự phi lý của nó.
Theo Điều 306 Bộ luật Hình sự Nga về “Khai báo sai sự thật”, người đàn ông có thể phải đối mặt với án phạt tù lên đến hai năm vì hành vi dàn dựng vụ việc. Cảnh sát đã mở hồ sơ khởi tố hình sự và áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với nghi phạm trong thời gian điều tra.
Dù không có tiền án, người này vẫn có nguy cơ phải chịu trách nhiệm hình sự do “cố tình báo cáo sai sự thật” cho cơ quan chức năng.
Hiện cảnh sát Krasnoyarsk chưa công bố danh tính của người đàn ông, song vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn tại Nga vì tính chất hài hước và khó tin của nó.




























