Ngựa vằn bị tóm gọn sau 1 tuần náo loạn nhiều khu phố, gây sốt MXH
Ngựa vằn Ed bị bắt giữ sau 9 ngày gây náo loạn nhiều khu phố ở hạt Rutherford (bang Tennessee, Mỹ) và đã được đưa về nhà bằng trực thăng và xe chuyên dụng.
Lực lượng cứu hộ động vật ngày 8-6 đã tìm thấy chú ngựa vằn Ed – con thú cưng đã trốn thoát khỏi ngôi nhà mới ở hạt Rutherford (bang Tennessee, Mỹ) cách đây hơn 1 tuần – và đưa con vật về nhà bằng trực thăng và xe chuyên dụng, đài CBS News đưa tin.
Ngày 30-5, chú ngựa vằn tên Zeke đã được đưa tới ngôi nhà mới là một gia đình ở khu Christiana (hạt Rutherford). Ngay hôm sau, chủ nhà thông báo con vật cưng đã mất tích.
Sau đó, người chủ quyết định đổi tên con ngựa vằn trên thành Ed với ý nghĩa biểu tượng cho “niềm vui, tiếng cười và sự đoàn kết” của cộng đồng trong việc tìm kiếm con vật.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Rutherford ngày 8-6 thông báo “đã tìm thấy ngựa vằn Ed và trả con vật về với chủ nhân”.
Trực thăng cẩu ngựa vằn Ed sau khi con vật bị bắt tại một đồng cỏ gần khu dân cư Buchanan Estates (hạt Rutherford, bang Tennessee, Mỹ) hôm 8-6. Nguồn: FACEBOOK/Văn phòng Cảnh sát trưởng Rutherford
Theo video được cơ quan này chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, ngựa vằn Ed được tìm thấy ở một đồng cỏ gần khu dân cư Buchanan Estates trước khi bị lực lượng chuyên môn bắt lại.
Các sĩ quan cảnh sát Rutherford “đã túc trực để đảm bảo an toàn cho cư dân”. Ngựa vằn Ed đã được cẩu bằng trực thăng tới một xe chuyên chở động vật gần đó trước khi được đưa về nhà.
Chủ nhân của ngựa vằn Ed cho biết một nhóm cứu hộ động vật từ bang Texas (Mỹ) đã giúp họ bắt giữ con vật. Hiện con thú cưng này “an toàn và khỏe mạnh 100%”.
Kể từ khi trốn thoát khỏi ngôi nhà mới, ngựa vằn Ed đã nhiều lần làm náo động các khu dân cư trong vùng. Các hình ảnh và video về con vật đã nhanh chóng lan truyền và gây bão trên mạng xã hội.
Ngày 5-6 và 6-6, một số người dân đã bắt gặp và quay lại cảnh ngựa vằn Ed chạy dọc xa lộ liên tiểu bang số 24 và một số khu phố gần đó. Tuyến đường trên đã tạm thời bị chặn sau khi con vật làm náo loạn giao thông.
Đây không phải lần đầu tiên những vật nuôi đặc biệt trốn thoát khỏi gia đình chủ và gây náo loạn đường phố Mỹ. Hồi tháng 4, một con kangaroo tên Sheila băng qua đường ở bang Alabama đã khiến 2 phương tiện gần đó đâm vào nhau. May mắn, không có người bị thương.
Việc biến các loài động vật hoang dã như ngựa vằn hay kangaroo thành vật nuôi vấp phải không ít sự chỉ trích từ các nhóm bảo vệ động vật. Các nhóm này nhấn mạnh rằng động vật hoang dã không phù hợp với việc bị nuôi nhốt trong sân nhà như thú cưng hay phục vụ mục đích giải trí của con người.