Ngọn lửa khát vọng của tay chèo Phạm Thị Huệ
Ở tuổi 35, khi nhiều vận động viên đã chọn dừng lại để tập trung cho công tác huấn luyện hoặc các công việc khác thì tay chèo Phạm Thị Huệ – bà mẹ hai con – vẫn miệt mài gắn bó với đội tuyển đua thuyền quốc gia, kiên cường như một 'ngọn lửa' chưa bao giờ tắt.

Cô đã có thành tích đáng nể khi lần thứ 3 giành vé dự Olympic
Trong giới thể thao Việt Nam, Huệ không chỉ được ngưỡng mộ bởi thành tích 3 lần giành vé tham dự Olympic – điều hiếm có với bất kỳ VĐV nào – mà còn bởi tinh thần thi đua yêu nước, cống hiến đến tận cùng cho màu cờ sắc áo.
Đến với môn đua thuyền khá muộn, Huệ nhanh chóng bị “mê hoặc” bởi những buổi tập dưới nắng gió trên sông nước và từ đó coi đây như một phần máu thịt. Dù năm tháng qua đi, nước da đã nhuộm nâu màu nắng gió, bàn tay đã chai sần, bờ vai đã hằn sâu những vất vả nhưng với Huệ, đua thuyền đã trở thành lẽ sống, là tình yêu suốt cả cuộc đời, để cô cống hiến.

Phạm Thị Huệ đã quen với những vất vả mưa, nắng của môn đua thuyền
Tình yêu với nghề không chỉ gắn bó với những chặng đua, mà còn hòa vào cả cuộc sống riêng, từ việc lấy chồng cùng nghề đến lần tập luyện trở lại sau sinh con đầu lòng rồi khi đón thêm bé thứ hai, cô vẫn quay về đội tuyển với vai trò trụ cột, dìu dắt đàn em. Có những thời điểm chồng và hai con nhỏ phải thuê nhà cạnh nơi đội tuyển tập huấn chỉ để được gần gũi mẹ trong quãng thời gian ít ỏi sau giờ tập.
Với các VĐV còn son rỗi, mỗi tấm huy chương SEA Games, Asian Games hay giải quốc tế là kết quả của cả một hành trình khổ luyện, nhưng với một bà mẹ hai con, sự vất vả ấy còn nhân lên gấp bội. Vậy mà Huệ chưa bao giờ nản chí.
Cô chia sẻ: “Tôi sẽ tập luyện, thi đấu cho đến khi nào không còn đủ sức mới thôi”. Nụ cười quyết tâm ấy là minh chứng cho niềm tin kiên định: thi đua chính là yêu nước và yêu nước chính là thi đua.

Tay chèo kỳ cựu nữ tính trong tà áo dài
Trong suốt sự nghiệp, Phạm Thị Huệ đã mang về hàng chục huy chương ở mọi cấp độ, cùng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước. Nhưng trên tất cả, điều đáng quý nhất là tấm gương về ý chí, nghị lực và sự hy sinh thầm lặng vì thể thao Việt Nam. Huệ không chỉ là niềm tự hào của gia đình, của đua thuyền, mà còn là hình ảnh đẹp về một nữ VĐV luôn đặt Tổ quốc lên trên tất cả, truyền cảm hứng cho các thế hệ sau.
Dù giờ đã lớn tuổi nhưng Huệ vẫn tràn đầy nhiệt huyết cống hiến cho thể thao nước nhà. Cô vinh dự là một trong những đại biểu tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL. Đó sẽ là động lực để Huệ tiếp tục tập luyện, thi đấu, đạt nhiều thành tích mà trước mắt sẽ là SEA Games 33, tổ chức tại Thái Lan, vào tháng 12 tới.