Ngọn lửa ấm giữa thiên tai
Nhiều ngày qua, thiên tai liên tiếp giáng xuống các tỉnh miền Bắc như: Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Lạng Sơn... gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chính trong thời khắc khốn khó ấy, cả nước lại được chứng kiến một hình ảnh vô cùng thiêng liêng và xúc động: Những người lính Cụ Hồ không ngại gian nguy, xông pha vào tâm lũ để cứu dân, tiếp tế lương thực, dọn dẹp nhà cửa, dựng lại cuộc sống cho bà con. Những đôi chân bì bõm giữa dòng nước lũ, những đôi vai trĩu nặng hàng hóa cứu trợ, những ánh mắt quầng thâm sau nhiều đêm trắng… Tất cả trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao quý của người lính trong thời bình.
Mỗi đợt thiên tai đi qua đều để lại những mất mát không thể đo đếm. Nhà cửa đổ nát, ruộng vườn tan hoang, con đường làng quê ngập sâu trong nước lạnh. Trong hoàn cảnh ấy, người dân không đơn độc. Những người lính Cụ Hồ luôn là lực lượng có mặt sớm nhất, đi đầu trong các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm; đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn; mang từng suất ăn, từng chai nước, từng tấm chăn đến từng hộ dân đang bị cô lập.
Không ít lần, truyền thông và mạng xã hội lan truyền hình ảnh đầy xúc động: Một người lính cõng em bé vượt dòng nước xiết; chiến sĩ bộ đội nằm nghỉ tạm trên bãi đất lầy lội sau nhiều giờ làm nhiệm vụ; cả đơn vị ăn vội bữa cơm giữa trời mưa tầm tã để tranh thủ thời gian quay lại cứu dân... Những hình ảnh ấy không chỉ khiến người dân xúc động mà còn tiếp thêm niềm tin vào sự gắn bó máu thịt giữa quân với dân - truyền thống quý báu mà Quân đội nhân dân Việt Nam đã gây dựng và giữ gìn suốt 80 năm qua.
Trong mắt người dân vùng bão lũ, người lính không chỉ là cứu tinh mà còn là hiện thân của niềm tin và hy vọng. Sự có mặt của lực lượng vũ trang đã làm dịu đi nỗi lo lắng, hoảng loạn trong những ngày thiên tai. Sự tận tâm, kiên cường và tinh thần trách nhiệm của những người lính không chỉ giúp ổn định cuộc sống trước mắt mà còn khơi dậy trong cộng đồng tinh thần đoàn kết, ý thức sẻ chia.
Thiên tai rồi sẽ qua đi, nhưng những gì người lính Cụ Hồ để lại trong lòng nhân dân sẽ còn mãi.