Ngôi trường của tình quân dân nơi bản cao Ta Niết
Trong tiết trời hanh hao đầu đông, tại bản Ta Niết (phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La), niềm vui như lan tỏa khắp bản làng khi công trình Nhà bán trú Điểm trường Ta Niết, Trường Mầm non Chiềng Hắc chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là món quà nghĩa tình của các đơn vị trong Khối thi đua số 2, Bộ Quốc phòng, trao tặng cô và trò vùng cao nơi biên giới.
Công trình của tình yêu thương, trách nhiệm
Sau gần 4 tháng thi công với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh Sơn La) đã hoàn thành công trình vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Từ những ngày đầu khởi công đến khi bàn giao, hình ảnh những người lính áo xanh miệt mài xếp từng viên gạch, lợp từng tấm tôn, đổ từng thước bê tông đã trở nên quen thuộc, thân thương với bà con bản Ta Niết. Chiến sĩ Vì Văn Huy, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 xúc động chia sẻ: “Mỗi viên gạch đặt xuống, chúng tôi đều nghĩ đến nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ. Đó chính là động lực để chúng tôi vượt qua vất vả, hoàn thành công trình đúng tiến độ”.

Đại biểu lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua số 2, Bộ Quốc phòng trao quà tặng Điểm trường Ta Niết.
Trường Mầm non Chiềng Hắc hiện có 6 điểm trường với 17 nhóm, lớp, hơn 420 học sinh và 32 cán bộ, giáo viên. Riêng Điểm trường Ta Niết có 92 học sinh do 5 giáo viên phụ trách. Nhiều năm qua, cô và trò nơi đây phải dạy và học trong những phòng học tạm bợ, chật hẹp, mái tôn nóng bức, thiếu nhà ăn, công trình phụ không bảo đảm, ảnh hưởng lớn đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Xuất phát từ thực tiễn khó khăn ấy, Quân khu 2 cùng các đơn vị trong Khối thi đua số 2, Bộ Quốc phòng (gồm 7 quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã chung tay hỗ trợ kinh phí, trích từ Quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng công trình Nhà bán trú Điểm trường Ta Niết. Công trình gồm 3 phòng học, 1 nhà ăn và các hạng mục phụ trợ, với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng. Toàn bộ quá trình thi công do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 trực tiếp thực hiện bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm dành cho cô, trò vùng cao, góp phần mang đến cho các em một mái trường khang trang, an toàn và ấm áp nghĩa tình Bộ đội Cụ Hồ.
Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 khẳng định: “Công trình Nhà bán trú Điểm trường Ta Niết không chỉ là những phòng học khang trang, mà còn là niềm tin, hy vọng và động lực để các em nhỏ vùng cao tiếp bước con đường học tập. Đây là minh chứng sinh động cho tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 và các đơn vị trong Khối thi đua số 2, Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp giáo dục, đối với đồng bào nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa”.
Niềm vui của cô và trò vùng cao
Với đội ngũ giáo viên, ngôi trường mới thật sự là bước ngoặt lớn trong hành trình gieo chữ ở vùng cao. Cô giáo trẻ Văn Thị Hạnh chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi phải dạy trong những phòng học đã xuống cấp; trời nắng thì oi bức, mưa thì dột, bão to phải cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Nay có phòng học kiên cố, nhà ăn và công trình phụ khang trang, chúng tôi có thêm động lực để gắn bó với nghề, gắn bó với các em nhỏ vùng cao. Phụ huynh cũng yên tâm, phấn khởi hơn khi con em mình được học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt hơn”.

Niềm vui của cô giáo và học sinh tại Điểm trường Ta Niết, Trường Mầm non Chiềng Hắc.
Chung niềm vui ấy, cô Đỗ Thị Mai Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Hắc, xúc động: “Nhiều năm qua, cơ sở vật chất Điểm trường Ta Niết xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng nuôi dạy trẻ. Năm học 2025-2026, Điểm trường Ta Niết được đón nhận công trình nhà bán trú mới, đây là niềm vui lớn, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, giúp các em phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ và có được hành trang vững vàng cho những năm học tiếp theo”.
Ông Dương Văn Phan, Trưởng bản Ta Niết, chia sẻ: “Bà con chúng tôi vô cùng cảm động trước tình cảm, sự quan tâm của Quân khu 2 và các đơn vị trong Khối thi đua số 2, Bộ Quốc phòng. Ngôi trường khang trang hôm nay không chỉ là món quà ý nghĩa dành cho con em vùng cao, mà còn thể hiện tình đoàn kết quân-dân keo sơn, gắn bó. Đây là nguồn động viên để nhân dân bản Ta Niết tiếp tục nỗ lực vươn lên, chung tay xây dựng quê hương ngày càng đổi mới”.
Giờ đây, trên sân trường mới, tiếng cười trong trẻo của các em học sinh vang lên hòa cùng tiếng trống trường rộn ràng, như báo hiệu một khởi đầu đầy hứng khởi. Đó cũng là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp “đi dân nhớ, ở dân thương”, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.






























