Ngòi bút giữ đường biên tư tưởng

Đảng ta xác định báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, khi cuộc đấu tranh trên không gian mạng ngày càng quyết liệt, khi những luồng thông tin sai lệch, xuyên tạc, thù địch tràn lan, báo chí cách mạng càng phải khẳng định vai trò dẫn dắt dư luận xã hội, giữ chắc 'trận địa tư tưởng' của Đảng.

Phóng viên Báo Điện Biên Phủ tác nghiệp tại bản vùng cao xã Phì Nhừ (huyện Điện Biên Đông).

Phóng viên Báo Điện Biên Phủ tác nghiệp tại bản vùng cao xã Phì Nhừ (huyện Điện Biên Đông).

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: “Báo chí cách mạng không chỉ là “cây cầu”, mà là “tấm khiên” để chống đỡ đòn tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhà báo phải là những người tham gia giữ vững “trận địa tư tưởng” ngay từ cơ sở. Vai trò của báo chí được đặt lên hàng đầu trong công tác định hướng dư luận, phản bác quan điểm sai trái, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì thế, công tác báo chí phải chủ động, sâu sát, có chiều sâu chiến lược và tính tổ chức cao”.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, báo chí còn là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, là một phần quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Mỗi bài viết phản ánh đúng bản chất sự việc, truyền tải thông tin kịp thời, định hướng dư luận tốt, chính là một “viên gạch” góp phần xây dựng thành lũy vững chắc bảo vệ niềm tin của nhân dân. Người làm báo cách mạng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nhạy bén về chính trị, kiên định lập trường; chủ động phát hiện, phản bác kịp thời âm mưu, luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch.

Ngòi bút ngày nay vẫn là vũ khí, nhưng không chỉ có viết đúng, viết hay, mà phải viết có sức thuyết phục, viết có tâm và có tầm. Một bài báo kịp thời, nhân văn chính là lá chắn thông tin xấu độc hiệu quả nhất.

Thời gian qua các thế lực thù địch luôn triệt để lợi dụng những vấn đề liên quan đến nhân quyền, tự do tín ngưỡng, dân tộc và tôn giáo để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, những người làm báo ở Điện Biên đã và đang kiên định làm tốt vai trò “gác cổng thông tin”, chủ động lan tỏa thông tin chính thống, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững “trận địa tư tưởng” của Đảng ngay từ cơ sở.

Đó là những chuyến đi bộ vượt rừng đến các thôn, bản vùng sâu vùng xa, phản ánh chân thực cuộc sống của đồng bào các dân tộc, từ những gian khó còn hiện hữu đến những đổi thay từng ngày. Là những trang viết chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước triển khai, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Là những đêm đầy trăn trở, mang theo tâm tư, nguyện vọng của người dân gửi gắm đến cấp ủy, chính quyền các cấp. Là những bài báo sắc bén, kiên định, phản bác mạnh mẽ các luận điệu sai trái, thù địch đang len lỏi trên không gian mạng và trong đời sống hàng ngày...

Làm báo ở địa bàn vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn như tỉnh Điện Biên là hành trình đầy thử thách song những người làm báo Điện Biên luôn xác định đó không chỉ là nghề mà còn là sứ mệnh chuyển tải trung thực hơi thở cuộc sống, làm cầu nối tin cậy giữa nhân dân với Đảng. Người làm báo phải dấn thân, gần dân, hiểu dân, từ đó mới viết được những điều thực chất, những điều người dân đang nghĩ, đang cần. Mỗi lần cầm bút là một lần tự nhắc mình phải viết bằng trách nhiệm, bằng sự tử tế và bằng cả tình yêu với nghề, với quê hương.

Với những phóng viên trẻ, đầy nhiệt huyết và khát khao khẳng định bản thân, thì mỗi bài báo là một bài tập, để rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, lập trường tư tưởng và đạo đức nghề báo. Trong bối cảnh báo chí truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức, tràn lan tin giả, tin xấu, nhất là trên không gian mạng, thì sự vững vàng lập trường, tinh thần đổi mới càng trở nên cấp thiết đối với người làm báo.

Áp lực của nhà báo hiện nay là làm sao để bài viết của mình không chỉ đúng mà còn có sức lan tỏa trong một không gian tràn ngập thông tin. Người làm báo phải luôn tỉnh táo, dám lên tiếng, giữ vững lập trường. Có những lúc phải lựa chọn giữa an toàn và sự thật, nhiều nhà báo sẵn sàng chọn sự thật - sự thật có trách nhiệm.

Làm báo giờ đây không chỉ là viết nhanh, viết hay, mà còn phải viết trúng, viết có ảnh hưởng. Phóng viên, biên tập viên phải biết định hướng trên mạng xã hội, biết sáng tạo ngôn ngữ gần gũi đời sống nhưng vẫn có những lập luận logic, thuyết phục. Người làm báo hôm nay cũng cần phải nhạy bén trước những chuyển động xã hội, nhanh nhạy trong phản ứng chính sách, tỉnh táo trước những biểu hiện lệch chuẩn. Nhưng hơn hết, phải giữ được niềm tin, sự tử tế và lòng trung thành với lý tưởng báo chí cách mạng. Đó là lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì sự phát triển của tỉnh nhà và sự bình yên của mỗi gia đình.

Để báo chí giữ vững vai trò trên “trận địa tư tưởng”, người làm báo không chỉ cần chuyên môn tốt mà còn cần bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới và trái tim nhiệt huyết. Viết những điều hay lẽ phải, xây dựng nhưng không né tránh sự thật, không xuôi chiều, không tô hồng, bôi đen. Giữa dòng chảy thông tin, giữa cám dỗ của sự giật gân, câu view, giữa lợi ích cá nhân và tự trọng nghề nghiệp, thì ngòi bút càng cần được mài sắc bằng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng. Đó chính là “tấm áo giáp” để người làm báo giữ vững đường biên tư tưởng.

Tú Anh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/chinh-tri/ngoi-but-giu-duong-bien-tu-tuong
Zalo