Ngoại giao trong Gen Z là...

Bên lề Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất sáng 25/8, Báo Thế giới và Việt Nam đã phỏng vấn các em sinh viên từ Học viện Ngoại giao tham gia hỗ trợ sự kiện trọng đại này.

Trương Tiến Hải, sinh viên khóa 51 ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Ngọc Anh)

Trương Tiến Hải, sinh viên khóa 51 ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Ngọc Anh)

Vinh dự và tự hào

Em Trương Tiến Hải, sinh viên khóa 51 ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Ngoại giao, không giấu nổi niềm tự hào và vinh dự khi là một trong những gương mặt sinh viên trẻ có cơ hội góp mặt trong ngày lễ trọng đại của ngành Ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Là một người trẻ đại diện cho "thế hệ xanh tươi" của Học viện Ngoại giao, Tiến Hải xem đây là cơ hội quý giá để rèn luyện, bồi đắp thêm tri thức cũng như nuôi dưỡng lòng biết ơn và tinh thần cống hiến cho quốc gia, dân tộc.

Em tin rằng trong thời điểm đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, những hiểu biết này càng trở nên thiết thực và cần thiết hơn bao giờ hết.

Trương Tiến Hải cũng bày tỏ xúc động khi lần đầu tiên được gặp trực tiếp các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đối với em, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, khó quên.

Nhân cơ hội này, Tiến Hải gửi lời chúc ngành Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững, luôn vững vàng bản lĩnh và sức mạnh để vượt qua những biến đổi, thách thức của tình hình thế giới hiện nay.

Đinh Khánh Ly, sinh viên khóa 51 ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Ngọc Anh)

Đinh Khánh Ly, sinh viên khóa 51 ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Ngọc Anh)

Ký ức đẹp và đáng nhớ

Đinh Khánh Ly, sinh viên khóa 51 ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao cũng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được góp sức mình vào sự kiện trọng đại của ngành khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Đối với Khánh Ly, trải nghiệm hôm nay sẽ là một ký ức đẹp và đáng nhớ, đồng thời là nguồn động lực to lớn để em tiếp tục phấn đấu trên con đường ngoại giao mà mình đã lựa chọn.

Chia sẻ ấn tượng đặc biệt về buổi lễ, Khánh Ly bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Madame Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, người đã trực tiếp có mặt tại sự kiện.

Theo em, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình không chỉ là một nhà ngoại giao tài ba mà còn là một người phụ nữ kiên cường, có những đóng góp to lớn cho nền Ngoại giao và sự phát triển chung của đất nước.

"Bà Bình là một tấm gương sáng ngời, không chỉ cho bản thân em mà còn cho rất nhiều bạn trẻ dưới mái trường 69 Chùa Láng – những thế hệ kế tiếp của nền Ngoại giao Việt Nam", Khánh Ly nhấn mạnh.

Lê Thị Thu Minh, sinh viên năm 3 ngành Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Ngọc Anh)

Lê Thị Thu Minh, sinh viên năm 3 ngành Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Ngọc Anh)

Cơ hội quý để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm

Tham dự Lễ kỷ niệm với vai trò lễ tân hỗ trợ sự kiện, Lê Thị Thu Minh, sinh viên khóa 50 ngành Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao, tham dự .

Đối với em, được góp sức trong buổi lễ trọng đại này là một vinh dự và niềm tự hào lớn lao, đồng thời cũng là cơ hội quý giá để rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Chia sẻ cảm nhận về "ngày hội lớn" của ngành, Thu Minh nhấn mạnh, không khí lễ kỷ niệm “thực sự hào hùng và đầy tự hào”. Những bài phát biểu, những hình ảnh, thước phim tái hiện chặng đường 80 năm vẻ vang của ngoại giao Việt Nam đã để lại trong em nhiều xúc động. Em tin rằng đây là những giá trị lịch sử và tinh thần vô cùng quý giá để thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên dưới mái trường Ngoại giao, tìm hiểu và tiếp nối.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, Thu Minh gửi gắm lời chúc chân thành: Mong ngành sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đồng thời, em hy vọng, đội ngũ cán bộ ngoại giao sẽ không ngừng trau dồi năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới. Còn với các bạn sinh viên Học viện, nữ sinh nhắn nhủ, mỗi người hãy tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, kiên định với lựa chọn của mình, cống hiến cho sự nghiệp chung của ngành và đất nước.

Sinh viên Học viện Ngoại giao tham gia hỗ trợ sự kiện. (Ảnh: Ngọc Anh)

Sinh viên Học viện Ngoại giao tham gia hỗ trợ sự kiện. (Ảnh: Ngọc Anh)

Ngọc Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-giao-trong-gen-z-la-325759.html
Zalo