Nghiệt ngã cho Modric

Ngồi bệt xuống sân Volksparkstadi, Modric mang ánh mắt vô hồn trên gương mặt cúi gầm. Một hình ảnh khiến người hâm mộ chạnh lòng.

Highlights EURO 2024: Croatia 2-2 Albania Croatia chỉ có được trận hòa 2-2 trước Albania ở lượt trận thứ hai bảng B, VCK EURO 2024.

Sau những gì cống hiến cho thế giới bóng đá, người hâm mộ muốn kết thúc có hậu cho Modric ở ĐTQG, đó có thể là tấm huy chương cao quý nhất. Món trang sức còn thiếu duy nhất tạo ra bộ sưu tập hoàn hảo cho đời cầu thủ.

Modric đã già

Modric có lẽ đang nối gót phiên bản của Lionel Messi, nhưng là trước thành công ở World Cup 2022. Giỏi nhất, hay nhất, bền bĩ nhất, tuy nhiên sau cùng vẫn trắng tay trước ngưỡng cửa thiên đường.

Tại World Cup 2018, tuyển Pháp với đẳng cấp vượt trội đập tan giấc mơ của Modric cùng tuyển Croatia. 4 năm sau, màu caro đỏ trắng tiếp tục bị phai mờ bởi sắc trắng xanh của Argentina với nguồn cảm hứng Messi xuất chúng.

Modric không hề dở, chỉ là mình anh không thể gồng gánh cả đội vượt qua con sóng lớn. Thất bại vì thế cũng tới thường xuyên hơn. Nhưng ngay cả vậy, ý chí của Luka (Modric) không hề gục ngã. Anh miệt mài chiến đấu qua từng năm tháng.

Ở tuổi 38, VCK EURO 2024 như vũ điệu cuối của Modric. Người cận vệ già của bóng đá Croatia. Động cơ tưởng chừng như vĩnh cữu. Một cỗ máy hoạt động không có nút công tắc nguồn.

Song, tất cả đã sai. Modric có thể chưa hết thời, nhưng bản thân đã sa sút. Cả đội Croatia giờ cũng toàn "lão tướng" - những người lộ rõ nhước điểm trước các đối thủ trẻ, chơi thứ bóng đá mãnh liệt hơn.

 Modric buồn bã sau khi tuyển Croatia để Albania cầm hòa 2-2.

Modric buồn bã sau khi tuyển Croatia để Albania cầm hòa 2-2.

Có một khoảnh khắc đáng chú ý trên sân Volksparkstadion tại Đức hôm 19/6, đó là khi Modric thực hiện pha rê dắt kéo bóng quen thuộc vào khoảng trống giữa sân. Đáng lẽ cầu thủ Albania phải sợ hãi và lùi lại để phòng thủ.

Đội bóng bị đánh giá thấp hơn bất ngờ tiến lên và ngăn chặn nỗ lực yếu ớt từ "lão tướng" người Croatia. Vài giây sau, trong pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, Kristjan Asllani của Albania có cơ hội ghi bàn, tuy nhiên nỗ lực ấy bị thủ thành Dominik Livakovic cản phá.

Khoảnh khắc pha rê dắt của Modric bị ngăn chặn gói gọn cho những gì tuyển Croatia trải qua trước Albania. Họ thất bại trong việc kiểm soát thế trận.

Trong quá khứ, chỉ với Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic và Modric là quá đủ để tuyển Croatia làm chủ các tình huống trên sân. Còn hôm nay, điều đó không thể phát huy tác dụng.

Chính vì chẳng thể kiểm soát thế trận, tuyển Croatia bị Albania ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở những phút bù giờ của hiệp hai. Với vỏn vẹn 1 điểm sau hai lượt trận, cơ hội đi tiếp của Modric và các đồng đội hẹp dần. Lượt trận cuối, họ phải đụng độ Italy.

Vấn đề của tuyển Croatia

Trong ngày tuyển Croatia gây thất vọng ở lượt trận thứ hai bảng B VCK EURO 2024, một sự thật cũng hiện ra, trở thành hồi chuông báo động cho nền bóng đá nước này. Modric - đã 38 tuổi, Ivan Perisic - 35 tuổi, Brozovic -31 tuổi, Kovacic - 30 tuổi, đã quá già. Họ thua thiệt trước tốc độ, sức mạnh và nguồn năng lượng dồi dào của Albania.

Với Modric, bản thân có màn trình diễn rất cố gắng. Tuy nhiên nỗ lực đôi khi không đồng nghĩa với chất lượng.

Dễ thấy trong hiệp một, Luka chuyền bóng lỗi khá nhiều. Thậm chí, ở nhiều tình huống các cầu thủ Albania cũng bắt bài người nhạc trưởng trong lối chơi của tuyển Croatia.

 Hòa Albania, cơ hội để tuyển Croatia đi tiếp tại VCK EURO 2024 hẹp dần.

Hòa Albania, cơ hội để tuyển Croatia đi tiếp tại VCK EURO 2024 hẹp dần.

Bình luận trên ITV, cựu tiền đạo tuyển Anh Ian Wright còn chỉ trích Modric, cho rằng cầu thủ phải chịu trách nhiệm trong bàn thua đầu tiên mà đội nhà phải nhận. Modric không chỉ huy hay có hành động can thiệp cần thiết để ngăn chặn Qazim Laci mở tỷ số.

"Chúng ta phải nhìn vào Modric ở tình huống đó", ông Wright nói với ITV, cho rằng Luka đã không theo kèm Laci. "Modric phải chịu trách nhiệm. Cậu ấy bỏ quên Laci. Phải có ai đó theo kèm cầu thủ Croatia vì trung vệ bị kéo ra ngoài vị trí. Bạn không thể chỉ đơn giản giơ ngón tay chỉ vào Laci vì bạn là Modric".

Mọi thứ với tuyển Croatia vẫn chưa kết thúc. Nhưng sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài François Letexier vang lên trên sân Volksparkstadion ở Hamburg, Modric đổ gục xuống sân. Anh buồn bã, tức giận, tiếc nuối. Trang Goal chạy dòng tít như xát muối vào nỗi đau của Luka và tuyển Croatia, họ viết "Cuộc chơi kết thúc với Modric? Bàn thắng muộn của tuyển Albania khiến Croatia đứng trước nguy cơ lớn bị knock-out khỏi EURO 2024".

Vũ điệu cuối của Modric trên sân khấu bóng đá đã không mang áng mây màu hồng như sự kỳ vọng của người hâm mộ. Có lẽ, số phận chỉ dành cho Luka một chương huy hoàng trong màu áo CLB. Còn với ĐTQG, đó là sự nghiệt ngã.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/nghiet-nga-cho-modric-post1481960.html
Zalo