Nghĩa tình quân dân trên quê hương Sao Vàng
Không phải những khẩu hiệu lớn hay những việc làm phi thường, nhiều khi giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ được bồi đắp từ chính những điều bình dị trong cuộc sống. Đó là hình ảnh hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) cùng nhân dân xã Sao Vàng (Thanh Hóa) nạo vét kênh mương, phát quang đê điều giữa ngày hè nắng gắt; là những ly nước mát, rổ trứng, buồng chuối, quả bí mà bà con chân tình gửi tặng bộ đội sau giờ lao động. Những hình ảnh giản dị ấy là minh chứng sinh động cho mối quan hệ máu thịt quân dân và sức sống bền vững của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Gắn bó tình quân dân
Ngay từ sáng sớm, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 mang theo cuốc, xẻng, dao phát và các dụng cụ lao động hành quân đến nhiều điểm trên địa bàn xã Sao Vàng thực hiện nhiệm vụ dân vận. Tại khu vực cầu Bến Nhị Đồng Ngâu, bèo tây phủ kín dòng tiêu, cản trở dòng chảy. Các tổ công tác chia nhau phát quang hai bên bờ, lội xuống dòng nước ngập bùn để kéo từng mảng bèo lên bờ. Dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi hòa cùng bùn đất nhưng không ai ngơi tay. Sau nhiều giờ lao động liên tục, dòng tiêu dần được khơi thông, những đoạn đê vốn um tùm cỏ dại trở nên sạch sẽ, thông thoáng.
Trong nhóm chiến sĩ trực tiếp kéo bèo dưới lòng kênh có Binh nhì Lò Anh Văn, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 7. Lau vội mồ hôi trên trán, Văn chia sẻ: "Có vất vả đấy, nhưng nghĩ đến việc dòng chảy được khơi thông, bà con không còn lo úng ngập mỗi mùa mưa là chúng tôi ai cũng thấy vui".
Giữa buổi trưa, khi công việc vẫn diễn ra khẩn trương, bà Nguyễn Thị Hường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hoàng Kim mang nước mát đến tận nơi bộ đội đang làm việc. Chẳng bao lâu sau, nhiều người dân trong xã cũng mang trứng, chuối, bí, rau xanh và các nông sản do gia đình tự sản xuất đến tặng cán bộ, chiến sĩ. Những món quà giản dị ấy không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào, mà xuất phát từ tình cảm chân thành của người dân dành cho cán bộ, chiến sĩ đang góp sức làm đẹp quê hương, khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 giao lưu văn nghệ với nhân dân xã Sao Vàng (Thanh Hóa).
Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sao Vàng cho biết: "Điều quý nhất mà đợt hành quân dã ngoại của Trung đoàn 3 mang lại không chỉ là những tuyến đê sạch hơn, những dòng kênh thông thoáng hơn, mà còn là tình cảm của bộ đội dành cho nhân dân và tình cảm của nhân dân dành cho bộ đội. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ không quản nắng nóng, lội bùn lao động đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng cán bộ và nhân dân địa phương".
Thiết thực phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ
Khi những phần việc giúp dân trong ngày đã hoàn thành, sân trung tâm xã Sao Vàng lại rộn ràng trong Chương trình giao lưu văn nghệ "Thắm tình quân dân" do Trung đoàn 3 phối hợp với địa phương tổ chức. Những người lính vừa trải qua một ngày lao động dưới cái nắng mùa hè cùng đoàn viên, thanh niên địa phương lại cất cao những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếng hát, tiếng vỗ tay hòa cùng những điệu múa tập thể tạo nên bầu không khí đầm ấm, gắn kết, góp phần vun đắp tình quân dân ngày càng bền chặt.
Trong thời gian hành quân dã ngoại, đơn vị còn tổ chức thi đấu bóng đá giao hữu với đoàn viên, thanh niên địa phương. Những trận đấu sôi nổi thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến cổ vũ. Sau những pha bóng quyết liệt là những cái bắt tay thân tình, những nụ cười và lời hẹn gặp lại, góp phần tăng thêm sự gắn kết quân dân.
Chuỗi hoạt động dân vận còn được tiếp nối bằng lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sao Vàng và các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Những nén hương thành kính, những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với các thế hệ đi trước.
Theo Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, Phó chính ủy Trung đoàn 3, đơn vị đã quán triệt nghiêm Chỉ thị số 676-CT/QUTW của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Vì vậy, đợt hành quân dã ngoại không chỉ giúp địa phương thực hiện các công trình phục vụ dân sinh mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện tác phong công tác quần chúng, hiểu dân, gần dân, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. Mỗi công trình hoàn thành, mỗi việc làm thiết thực đều góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quân đội, lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Những tuyến đê được phát quang, những dòng kênh được khơi thông sẽ tiếp tục phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Nhưng giá trị đọng lại sau đợt hành quân không chỉ là những công trình đã hoàn thành mà còn là tình cảm chân thành giữa quân và dân được bồi đắp từ những việc làm thiết thực. Đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng, củng cố "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.






























