Nghĩa tình mùa Vu Lan
Mùa Vu Lan về, những ngọn nến tri ân được thắp lên, những bông hồng cài trên ngực áo nhắc mỗi người về công ơn sinh thành và những giá trị tốt đẹp của lòng biết ơn. Tại Bắc Ninh, tinh thần hiếu hạnh đang được lan tỏa bằng nhiều hoạt động thiết thực, giàu nghĩa tình.
Lan tỏa tinh thần hiếu hạnh
Những ngày này, các ngôi đền, chùa trên địa bàn tỉnh thêm ấm áp với hoạt động trong mùa Vu Lan báo hiếu. Tại Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng (phường Yên Dũng), Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 được tổ chức trong hai ngày. Buổi tối, đông đảo phật tử, người dân tham dự tụng kinh cầu an, thắp hoa đăng tri ân và chương trình nghệ thuật ý nghĩa về công ơn cha mẹ, tình yêu quê hương, đất nước. Buổi sáng diễn ra các nghi thức: Niệm Phật cầu gia bị, dâng hoa và văn nghệ cúng dường, cảm niệm Vu Lan - nêu suy nghĩ, cảm xúc sâu lắng và lòng biết ơn chân thành của mỗi người con hướng về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và tổ tiên…

Người dân dự lễ Vu Lan tại Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng (phường Yên Dũng).
Điểm nhấn xúc động của Đại lễ là nghi thức bông hồng cài áo - một hình ảnh đã trở thành biểu tượng của mùa Vu Lan. Với người còn cha mẹ, đó là lời nhắc hãy biết nâng niu hạnh phúc đang hiện hữu; với người đã mất cha hoặc mẹ, lòng tri ân hãy được tiếp nối bằng những việc làm tốt đẹp trong cuộc sống, bằng tu nhân tích đức, giúp đỡ những người khó khăn, sống tử tế với cộng đồng.
"Vu Lan là mùa hiếu hạnh nhưng cốt lõi sâu xa vẫn là tinh thần tri ân, báo ân. Trong Phật giáo có “tứ ân”, không chỉ có ân cha mẹ mà còn có ân đất nước, ân đồng bào và những người đã góp phần làm nên cuộc sống hôm nay. Thực hành đạo hiếu không chỉ dừng ở việc chăm sóc, phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ mà còn được thể hiện bằng trách nhiệm với cộng đồng, bằng những việc làm thiết thực hướng đến người có công, gia đình chính sách, người nghèo, yếu thế" - Thượng tọa Thích Thanh Sơn.
Theo Đại đức Thích Huệ Hùng, Phó Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, tổ chức Đại lễ Vu Lan trang nghiêm, thành kính là cách để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo hiếu, giúp mỗi người trở về với cội nguồn, biết yêu thương và tri ân đấng sinh thành. Đây cũng là dịp để mỗi người nhìn nhận sâu sắc hơn công ơn của cha mẹ, từ đó biết trân trọng và dành nhiều hơn sự quan tâm, phụng dưỡng cha mẹ khi còn có thể.
Không khí Vu Lan cũng hiện diện tại nhiều cơ sở thờ tự khác trên địa bàn tỉnh. Nhiều nơi tổ chức lễ cầu siêu, cầu an, tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Chùa Diên Quang (phường Quế Võ) tổ chức các hoạt động như khai kinh, tụng kinh, thắp nến tri ân và cầu nguyện cho cha mẹ, tiên tổ, lễ Quy y Tam bảo… Chùa Đại Quang (phường Kinh Bắc), đền thờ Đa Mai (phường Đa Mai) thực hiện phóng sinh và lễ hội thả hoa đăng với hàng nghìn chiếc đèn bằng giấy tự hủy lung linh trên sông gửi gắm ước nguyện tốt đẹp.
Chị Bùi Kim Ngân, tổ dân phố 3 (phường Yên Dũng) chia sẻ: "Tham dự các hoạt động dịp Vu Lan giúp tôi và nhiều người hiểu hơn về công ơn, sự hy sinh của cha mẹ, từ đó biết trân trọng những người thân đang hiện hữu bên mình. Cuộc sống càng bận rộn, con người càng cần những khoảng lặng như mùa Vu Lan để nhìn lại mình, để yêu thương và tri ân khi vẫn còn cơ hội".
Tri ân người có công- nghĩa tình với quê hương, đất nước
Mùa Vu Lan năm nay được tổ chức trong bối cảnh cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Theo hướng dẫn của Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thông bạch của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và công văn của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, các hoạt động Vu Lan được định hướng gắn với tinh thần tri ân, báo ân, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, đồng thời vận động tăng, ni, phật tử tham gia thăm hỏi, tặng quà người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên phường Từ Sơn tặng quà gia đình chính sách.
Thượng tọa Thích Thanh Sơn, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cho rằng: Vu Lan là mùa hiếu hạnh nhưng cốt lõi sâu xa vẫn là tinh thần tri ân, báo ân. "Tứ ân" trong Phật giáo không chỉ có ân cha mẹ mà còn có ân đất nước, ân đồng bào và những người đã góp phần làm nên cuộc sống hôm nay. Thực hành đạo hiếu không chỉ dừng ở việc chăm sóc, phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ mà còn được thể hiện bằng trách nhiệm với cộng đồng, bằng những việc làm thiết thực hướng đến người có công, gia đình chính sách, người nghèo, yếu thế. Mỗi người biết sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình và cộng đồng, sẻ chia với người khó khăn, tri ân những người đã hy sinh cho đất nước sẽ giúp giá trị tốt đẹp của mùa Vu Lan được tiếp nối lâu dài.

Nghi thức thả đèn hoa đăng mùa Vu Lan.
Bên cạnh các nghi lễ cầu siêu, thắp nến, thả hoa đăng tưởng niệm, nhiều cơ sở tự viện tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn; vận động tăng, ni, phật tử đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội. Tinh thần ấy cũng được lan tỏa bằng nhiều cách làm gần gũi, ý nghĩa trong đời sống.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Từ Sơn huy động hội viên chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; thực hiện chương trình “Bữa cơm Nghĩa tình”, “Mâm cơm tri ân”. Không chỉ trao quà, cán bộ, hội viên trực tiếp đến gia đình chính sách, người có công để cùng chuẩn bị thực phẩm, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, thắp hương tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc rồi quây quần bên mâm cơm cùng thân nhân của họ. Tại gia đình bà Lê Thị Chinh, cựu thanh niên xung phong ở tổ dân phố Thịnh Lang, bữa cơm thêm ấm áp khi mọi người cùng lắng nghe những câu chuyện về một thời tuổi trẻ cống hiến của bà và chồng là cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Danh Cao. Những lời hỏi thăm, động viên chân tình của cán bộ, hội viên đã đem đến cho gia đình niềm vui và xúc động.
Các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa như: Dọn vệ sinh, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, thắp nến tri ân… Những hoạt động ấy thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Mùa Vu Lan vì thế không chỉ là mùa dành riêng cho những người con hướng về cha mẹ, mà còn là mùa của tình người, của sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.
