Nghĩa tình Đồng Lộc
Mỗi độ tháng Bảy về, Khu di tích (KDT) ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại đón hàng vạn lượt du khách từ mọi miền đất nước đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Gần 20 năm qua, trong dòng người thành kính ấy luôn có dấu chân của những người làm Báo PLVN. Với các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo PLVN, Đồng Lộc không chỉ là điểm đến trong hành trình tri ân thường niên; còn là lời hứa với lịch sử, là đạo lý "uống nước nhớ nguồn", là trách nhiệm của người cầm bút trong việc gìn giữ lịch sử dân tộc, lan tỏa những giá trị nhân văn.
Góp thêm màu xanh nơi di tích linh thiêng
Ngã ba Đồng Lộc nay phủ kín màu xanh của cây lá, bình yên giữa vùng bán sơn địa Hà Tĩnh. Thế nhưng, nơi đây từng là "tọa độ lửa" ác liệt bậc nhất trên tuyến chi viện chiến lược từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
Nằm trên hệ thống giao thông huyết mạch nối các tuyến đường vào Trường Sơn, Đồng Lộc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm vận chuyển sức người, sức của cho chiến trường, vì thế cũng trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Chỉ trong 240 ngày đêm, từ tháng 3 – 10/1968, hàng vạn quả bom đã trút xuống cày xới, hố bom chồng chất hố bom.
Giữa mưa bom bão đạn, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong (TNXP) vẫn kiên cường bám trụ, giữ mạch máu giao thông thông suốt. Hàng nghìn người đã anh dũng hy sinh, trong đó có 10 nữ TNXP thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552. Trong trận ném bom của không quân Mỹ chiều 24/7/1968, các chị đã cùng ngã xuống khi mới ở tuổi mười tám, đôi mươi. Gửi lại thanh xuân trên mảnh đất Đồng Lộc, các chị trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, sự hy sinh vì độc lập dân tộc.
Thực hiện lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong chuyến về thăm Đồng Lộc năm 1969: "Sau chiến tranh phải làm cho Đồng Lộc xanh tươi", mảnh đất anh hùng ấy ngày nay đã khoác lên mình màu xanh hồi sinh. Trong đó, có cây bồ đề lá đỏ mà Báo PLVN hiến tặng.
Năm 2020, khi biết Ban Quản lý (BQL) KDT muốn bổ sung cây xanh cho khuôn viên, đặc biệt là cây bồ đề lá đỏ; loài cây mang ý nghĩa của sự bình an, thanh tịnh và trường tồn; Ban Biên tập Báo đã giao nhiệm vụ cho VPĐD tại Nghệ An (nay là VPĐD tại Đà Nẵng) tìm kiếm cây.
Nhớ lại những ngày rong ruổi qua nhiều nhà vườn, nhà báo Ngô Văn Toàn kể: "Tôi cùng anh em đi nhiều nơi ở Hà Tĩnh nhưng chỉ tìm được bồ đề lá trắng. Sau đó chúng tôi tiếp tục sang Nghệ An, cuối cùng tìm được một cây bồ đề lá đỏ tại nhà vườn ở Nghi Ân. Cây khi ấy có đường kính thân khoảng 40cm, thân khỏe, tán cân đối, nên được lựa chọn để đưa về Đồng Lộc".
Cây bồ đề được trồng tại Đồng Lộc không chỉ góp thêm màu xanh cho KDT mà còn ghi dấu tấm lòng của những người làm Báo PLVN với mảnh đất lịch sử.
Mỗi lần gặp lại, như đón người thân trở về
Hơn nửa thập kỷ trôi qua, cây năm nào đã vươn cao tỏa bóng mát ngay dưới khu vực tượng đài trung tâm. Nhà báo Ngô Văn Toàn nói: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã góp một phần nhỏ bé để KDT ngày càng xanh hơn. Cây lớn lên cũng giống như tình cảm của những người làm Báo PLVN dành cho Đồng Lộc ngày càng bền chặt".
Với BQLKDT, cây bồ đề lá đỏ ấy còn là biểu tượng của sự gắn bó. Ông Đào Anh Tuân, Phó bí thư chi bộ, PGĐ BQL KDT chia sẻ: "Công tác ở đây nhiều năm, chứng kiến rất nhiều đoàn đến dâng hương, nhưng đều đặn năm nào cũng trở lại suốt gần 20 năm qua như Báo PLVN thì rất hiếm. Mỗi khi nhìn cây bồ đề do Báo PLVN trồng ngày càng xanh tốt, chúng tôi luôn nhớ đến nghĩa tình của các anh chị với Đồng Lộc".
Ông Tuân cho biết, sau nhiều lần gặp gỡ; mỗi lần trực tiếp đón đoàn, điều hành lễ, thuyết minh cho các thế hệ phóng viên; ông lại có niềm xúc động như đón người thân trở về.
Tháng năm qua, bóng cây bồ đề vẫn tiếp tục vươn cao trong khuôn viên KDT ngã ba Đồng Lộc. Cũng như hành trình tri ân của những người làm Báo PLVN, nghĩa tình ấy vẫn được bền bỉ vun đắp qua năm tháng, là dấu ấn đẹp trong hành trình hướng về cội nguồn, góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ngã ba Đồng Lộc, “địa chỉ đỏ” quen thuộc trong hành trình Tri ân tháng Bảy miền Trung của Báo PLVN. Ảnh: KDT Đồng Lộc
Trước đây Đồng Lộc chủ yếu được biết đến là “địa chỉ đỏ” để dâng hương tưởng niệm, thì hôm nay đã từng bước trở thành điểm đến giáo dục lịch sử theo phương thức hiện đại.
Theo ông Đặng Quốc Vũ (GĐ BQL KDT), đơn vị đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm vừa bảo tồn nguyên trạng giá trị lịch sử di tích, vừa tạo những trải nghiệm mới cho người thăm.
Tại Nhà truyền thống, hệ thống màn hình cảm ứng, phim tư liệu, sa bàn điện tử cùng chương trình giới thiệu lịch sử được đầu tư đồng bộ. Người thăm chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR để tìm hiểu từng điểm di tích; hoặc trải nghiệm không gian thực tế ảo VR360.
Các video song ngữ Việt - Anh, infographic, hệ thống hướng dẫn tự động, các điểm check-in và "trạm cảm xúc" cũng được xây dựng, giúp mỗi chuyến tham quan trở nên sinh động, gần gũi hơn.
Việc ứng dụng công nghệ đã tạo nên cách kể chuyện mới về lịch sử. Những hiện vật, chứng tích chiến tranh vốn im lặng nay; được bổ sung hình ảnh, âm thanh, dữ liệu số, giúp người xem dễ dàng tiếp cận, thấu hiểu, đồng cảm với những câu chuyện trong quá khứ.
































