Nghĩa tình đồng đội: Mẹ liệt sĩ trăm tuổi vẫn đau đáu nỗi lo cháu con

Gia đình mẹ liệt sĩ Trương Thị Đống ở xóm 1, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An. Năm nay, mẹ đã trên 100 tuổi. Ngồi trên chiếc xe lăn, mẹ kể: Năm 20 tuổi, mẹ kết hôn với ông Đinh Dũng Quế, là người cùng xã và sinh được 11 người con, nay chỉ còn 4 người con, đều đã ngoài 70 tuổi.

Cuộc đời mẹ 6 lần tiễn chồng, con ra trận, trong đó, anh Đinh Trọng Sâm, người con trai đầu hy sinh tại chiến trường. Hiện nay, mẹ ở với con trai thứ bảy là ông Đinh Trọng Túc và vợ chồng anh Đinh Trọng Cử-cháu nội.

Mẹ Trương Thị Đống và người con trai thứ bảy Đinh Trọng Túc.

Mẹ Trương Thị Đống và người con trai thứ bảy Đinh Trọng Túc.

Hoàn cảnh gia đình anh Đinh Trọng Cử (có 4 người con) đặc biệt khó khăn: Ông Đinh Trọng Túc hơn 70 tuổi bị mắc bệnh đãng trí nặng, hằng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Còn anh Đinh Trọng Cử (43 tuổi), cách đây 20 năm bỗng nổi cơn điên loạn, la hét và đập phá đồ dùng trong nhà. Chị Trần Thị Lương-vợ anh Cử-nhờ người đưa chồng đi bệnh viện khám thì bác sĩ kết luận anh mắc bệnh tâm thần. Từ đó, mỗi lần phát bệnh, anh Cử lại bỏ nhà đi. Những lúc ấy, chị Lương phải đi khắp nơi tìm chồng. Mặc dù chị đã đưa chồng tới các bệnh viện để chạy chữa nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Đầu năm 2025, anh Cử lại nổi điên, mang xăng đốt nhà, rất may người thân phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Nỗi đau tiếp tục đè nặng lên vai chị Lương khi con trai đầu là Đinh Trọng Đề (sinh năm 2004) đang khỏe mạnh, học hành chăm chỉ thì đến năm học lớp 9 bắt đầu có nhiều biểu hiện bất thường của căn bệnh tâm thần.

Sau gần 20 năm lo chữa bệnh cho chồng và con, chị Lương đã phải bán hết tài sản, vay mượn gần 100 triệu đồng. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo hơn 20 năm nay, sống nhờ vào số tiền trợ cấp của anh Cử và cháu Đề được 1,5 triệu đồng/tháng và hơn 3,2 triệu đồng tiền chế độ của mẹ liệt sĩ Trương Thị Đống. Trước hoàn cảnh gia đình, chị Lương tranh thủ bươn chải buôn bán nhỏ ngoài chợ, nhưng cũng bấp bênh do phải đưa chồng, con đi chữa trị bệnh. Nỗi lo lớn nhất của chị là 3 người con phải bỏ dở việc học hành. Chị Hoàng Thị Duyên, cán bộ Phòng Văn hóa-Xã hội xã Quỳnh Phú cho biết: “Gia đình mẹ Trương Thị Đống là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Chính quyền thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, nhưng gia đình quá khó khăn, rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, các tổ chức và nhà hảo tâm”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Trần Thị Lương, xóm 1, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0386.127.820 hoặc gửi vào số tài khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank): 0386127820, chủ tài khoản là chị Trần Thị Lương.

Bài và ảnh: THIÊN THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-tinh-dong-doi-me-liet-si-tram-tuoi-van-dau-dau-noi-lo-chau-con-845453
Zalo