Nghĩa tình đồng đội: Gia cảnh khó khăn của cựu thanh niên xung phong

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Nguyễn Thị Sửu ở tổ dân phố Hòa, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, rộng chừng 30m2 đã xuống cấp. Trên chiếc giường xếp, bà Sửu đang xoa bóp chân tay cho con dâu là chị Phan Thị Oanh vừa điều trị căn bệnh ung thư vú ở Bệnh viện K-cơ sở Tân Triều (Hà Nội) về.

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Sửu cho biết: Năm 1971, khi vừa tròn 18 tuổi, bà tham gia lực lượng thanh niên xung phong, phục vụ chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Cuối năm 1972, bà trở về địa phương và kết hôn với ông Trần Đình Cư, người cùng thôn, lúc đó đang là bộ đội thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. Ông bà sinh được hai người con, đến năm 1989, ông Cư mất sau một thời gian bị tai biến mạch máu não, một mình bà Sửu bươn chải nuôi hai con. Hiện nay, bà ở với con dâu thứ hai là chị Phan Thị Oanh.

Bà Nguyễn Thị Sửu tuy tuổi cao, sức yếu nhưng hằng ngày vẫn chăm sóc con dâu mắc bệnh hiểm nghèo.

Bà Nguyễn Thị Sửu tuy tuổi cao, sức yếu nhưng hằng ngày vẫn chăm sóc con dâu mắc bệnh hiểm nghèo.

Mấy năm gần đây, tai ương liên tiếp ập xuống gia đình bà Sửu. Tháng 10-2023, chị Oanh phát hiện bị mắc bệnh ung thư vú thể hiếm, phải nhập viện khẩn cấp để điều trị. Trải qua nhiều đợt truyền hóa chất đích để ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, một loại thuốc không được bảo hiểm chi trả nên chi phí chữa trị của chị Oanh lên đến hơn 300 triệu đồng. Không còn cách nào khác, vợ chồng chị buộc phải thế chấp căn nhà đang ở để vay ngân hàng hơn 400 triệu đồng. Thế nhưng, bi kịch chưa dừng lại ở đó, tháng 10-2024, chồng chị-anh Trần Hậu Dũng đột nhiên suy kiệt về sức khỏe, đi bệnh viện khám thì phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3. Lúc này, khối u đã xâm lấn và di căn nên anh cũng phải nhập viện để điều trị ngay. Sau một thời gian điều trị hết hơn 200 triệu đồng nhưng căn bệnh ngày càng trầm trọng và anh Dũng đã qua đời cách đây hơn hai tháng.

Hiện nay, gia đình 4 người gồm bà Sửu, chị Oanh và hai con của chị không biết nương nhờ vào đâu ngoài mấy triệu đồng tiền lương hưu của bà Sửu, trong khi đó, số tiền nợ lên tới gần 500 triệu đồng. Ông Phan Văn Tỵ, Tổ trưởng tổ dân phố Hòa cho biết, gia đình bà Sửu thuộc diện hộ cận nghèo. Bà Sửu tuổi cao, sức khỏe yếu, cô con dâu lại mắc bệnh hiểm nghèo, hai cháu thì đang tuổi ăn học. Anh con trai đầu là lao động tự do nên cũng không giúp được gì cho bà. Mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên nhưng hoàn cảnh gia đình bà Sửu quá khó khăn, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức chính trị-xã hội, các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Phan Thị Oanh, tổ dân phố Hòa, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại: 0948305165; số tài khoản: 3701000016969, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Bài và ảnh: GIA HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/nghia-tinh-dong-doi-gia-canh-kho-khan-cua-cuu-thanh-nien-xung-phong-838155
Zalo