Nghĩa tình dân với Đảng

Trong chiến tranh, người dân ở Khánh Cường gom góp gạo, mắm rồi mang chôn sâu, giấu kỹ để dành cho cán bộ cách mạng; bất chấp hiểm nguy chèo thuyền vượt đầm An Khê trong đêm đưa cán bộ cách mạng từ căn cứ xuống đồng bằng và ngược lại... Đất nước hòa bình, người dân chung tay xây dựng quê hương, nghĩa Đảng tình dân ở xã Khánh Cường vẫn mãi bền chặt, son sắt.

Gắn bó trong chiến tranh

Sách lịch sử Đảng bộ xã Phổ Khánh (nay sáp nhập với xã Phổ Cường thành xã Khánh Cường) ghi: "... Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đầm An Khê còn là con đường thủy đưa cán bộ, du kích, bộ đội ta từ căn cứ xuống đồng bằng và ngược lại. Mặc dù kẻ địch biết, tìm mọi cách đánh phá ác liệt nhưng mạch máu giao thông thủy đầm An Khê vẫn hiên ngang làm tròn trách nhiệm của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của xã nhà...".

Theo lời kể của các bậc cao niên sống ven đầm An Khê, trong chiến tranh, lính Mỹ - ngụy lùng sục bắn giết, bắt bớ cán bộ cách mạng. Xã Phổ Khánh thành lập đội thuyền để đưa đón cán bộ, du kích, bộ đội về với dân làng. Họ là những người dân trung kiên, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn, chèo thuyền đưa đón cán bộ cách mạng với niềm thương yêu vô bờ bến.

Dân làng gom góp gạo, mắm rồi chôn sâu, giấu kỹ để dành cho cán bộ cách mạng. Khi nhận được tin báo, cán bộ rời căn cứ về làng, lấy lương thực, thực phẩm trở về nuôi quân trong những ngày gian khó. Những chiếc thuyền nan lại rời bến qua đầm trong đêm.

"Đội chèo thuyền khi đó có ông Đàm, ông Ki, ông Mùi, ông Sĩ, ông Trượng, ông Cầu, ông Nhẫn, ông Phụng và nhiều người nữa. Ông Sĩ làm đội trưởng, ông Phụng làm đội phó...", ông Trần Quang Long (69 tuổi), nguyên là du kích ở thôn Phú Long trong những năm kháng chiến, nhớ lại.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Khánh Cường bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở thôn Thanh Sơn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Khánh Cường bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở thôn Thanh Sơn.

Hơn 50 năm trước, xóm 25, thôn Thanh Sơn chìm trong khói lửa chiến tranh. Khi ấy, xóm nhỏ vỏn vẹn 36 mái nhà lợp bằng tranh, rơm rạ nằm giữa đồng. Lính Mỹ - ngụy xem xóm 25 là “điểm nối giữa cộng sản với dân chúng” nên tìm cách xóa bỏ bằng cách bắn giết, đốt phá và dồn dân vào ấp chiến lược.

Người dân gánh gồng, đùm túm gạo, mắm, bồng bế con thơ chạy tránh bom đạn. Biết bao lần, địch càn quét qua xóm gây nỗi tang thương. Sau những trận càn, người dân về xóm cũ dựng lại nhà, sửa hầm tránh pháo. Họ quyết bám trụ để làm điểm dừng chân cho cán bộ cách mạng hoạt động trong lòng dân.

Những ngôi nhà nằm giữa đồng, với 3 hướng đông, tây, nam là những dãy núi bao quanh đều có đồn địch; phía bắc với ấp chiến lược có quân địch chốt giữ. Cán bộ, du kích ẩn trong rừng cây giữa hai đồn bốt xuống xóm, trước khi đến nơi khác hoạt động. Khi có địch mai phục, dân trong xóm báo cho du kích, bộ đội biết bằng những ký hiệu quy ước trước đó. Ban ngày, họ úp nón lá lên mái nhà hay đội nón quét rác ngoài vườn hoặc đốt lửa un khói. Ban đêm, họ chong đèn dầu để cán bộ thấy ám hiệu rút lui an toàn.

Người dân chắt chiu từng hạt gạo để ủng hộ cách mạng, nuôi giấu con em tham gia du kích bảo vệ xóm làng. Đêm đêm, du kích mang gạo ra khỏi xóm, họ lặng lẽ theo sau xóa dấu bước chân để che mắt địch.

“Xóm 25 tuy ít người nhưng người dân rất dũng cảm, kiên cường bám trụ. Đây là một trong những nơi cung cấp người và của cho cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước...”, ông Nguyễn Xuân Thái, nguyên là du kích, Bí thư Xã ủy Phổ Cường trong kháng chiến chống Mỹ cho biết.

Đồng hành đến tương lai

Đầu tháng 7/2025, làng quê ở xã Khánh Cường rợp bóng cờ chào mừng sự kiện công bố quyết định sáp nhập xã Phổ Khánh và xã Phổ Cường thành xã Khánh Cường. Chủ trương của trung ương được nhân dân đồng tình ủng hộ.

"Tôi và bà con rất đồng tình với chủ trương này. Tinh giản bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ nhân dân tốt hơn", ông Tô Hùng Hoanh, ở thôn Mỹ Trang bày tỏ.

Xã Khánh Cường thành lập vào tháng 7/2025 trên cơ sở sáp nhập hai xã Phổ Khánh và Phổ Cường (TX.Đức Phổ cũ). Diện tích tự nhiên hơn 103km2, quy mô dân số trên 28 nghìn người. Đảng bộ xã Khánh Cường có 25 chi bộ trực thuộc với tổng số 658 đảng viên. Vùng đất Khánh Cường có truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, là nơi sinh ra nhiều người con ưu tú cho đất nước và quê hương như đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Xuân Hòa - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Trung Nam của Xứ ủy Trung Kỳ...

Hơn 1 tuần sau ngày công bố quyết định sáp nhập, Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Cường vui mừng khi Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I thành công tốt đẹp. Đây là đảng bộ đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi tiến hành đại hội cấp cơ sở. Đại hội thảo luận và thông qua nghị quyết với những nội dung quan trọng. Đảng bộ xã xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng...

Sáng 2/11/2025, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Nga Mân tụ hợp tại nhà văn hóa thôn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là thôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Cường chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2025, vì đạt những thành tích nổi bật.

Ban công tác Mặt trận thôn Nga Mân được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025. Hiện nay, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 96%; chi hội phụ nữ và chi hội nông dân vận động hội viên đóng góp trên 200 triệu đồng để hỗ trợ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn mượn vốn làm ăn, cải thiện cuộc sống.

Gần 40 đảng viên trong chi bộ thôn tích cực vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất. Người dân tích cực đóng góp công sức và tiền của tu sửa, bê tông hóa tuyến đường, làm hệ thống điện chiếu sáng, nên việc đi lại được thuận lợi.

"Bà con trong thôn luôn đồng lòng tham gia công việc khi chi bộ vận động. Bởi vì, những việc đó đem lại lợi ích cho xóm làng, cải thiện cuộc sống của người dân. Diện mạo thôn Nga Mân ngày càng khởi sắc, nhiều tuyến đường được bê tông hóa, hai bên đường trồng hoa rất đẹp...", ông Nguyễn Lộc Nhân, ở thôn Nga Mân phấn khởi nói.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Khánh Cường Nguyễn Đẹp cho biết, công tác dân vận luôn được xem trọng. Đây là “cầu nối” gắn kết ý Đảng với lòng dân. Cán bộ, đảng viên thường xuyên về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Qua đó, tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và cùng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, niềm tin của dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tạo thành sức mạnh to lớn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Trong thời gian tới, xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi số; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân", ông Nguyễn Đẹp thông tin thêm.

Bài, ảnh: TRANG THY

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nghia-tinh-dan-voi-dang-64943.htm