Nghĩa tình biên cương

Ở nơi biên cương Đắk Lắk, những người lính không chỉ ngày đêm giữ từng đường biên, cột mốc, mà còn giúp người dân phát triển kinh tế- xã hội. Những việc làm bình dị ấy đang góp phần bồi đắp nghĩa tình quân dân, xây dựng “biên giới lòng dân” ngày càng vững chắc.

Từ những con thỏ giống nơi chốt biên giới

Ngay tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới của Đồn Biên phòng Bo Heng, bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, canh gác, cán bộ, chiến sĩ còn duy trì một mô hình chăn nuôi nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực đó là nuôi thỏ giống để hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Những con thỏ được hỗ trợ để bà con phát triển kinh tế, đời sống

Những con thỏ được hỗ trợ để bà con phát triển kinh tế, đời sống

Trong khuôn viên chốt, hơn 50 con thỏ giống được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng và gây đàn. Những con thỏ khỏe mạnh sau đó được lựa chọn trao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhất là người lớn tuổi, sức khỏe hạn chế, không có điều kiện đầu tư những mô hình chăn nuôi lớn.

Thiếu tá Mạc Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bo Heng, cho biết, thỏ là vật nuôi dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa bàn. Nguồn thức ăn khá sẵn, người dân có thể tận dụng rau, cỏ trong tự nhiên và sản xuất hằng ngày.

Thỏ sinh sản nhanh, thời gian nuôi ngắn, đầu ra tương đối thuận lợi, vì vậy phù hợp với những hộ khó khăn, người lớn tuổi, sức khỏe hạn chế.

Từ chốt biên giới, những con thỏ giống được đưa về các thôn buôn. Từ bàn tay người lính, một sinh kế nhỏ được trao vào tay người dân.

Một trong những gia đình được hỗ trợ là bà H Om Hwinh, ở buôn Trí, xã Buôn Đôn. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, bà H Om không còn khả năng lao động như trước. Với tuổi tác và sức khỏe như vậy, việc tìm kiếm thêm một nguồn thu nhập gần như là điều không thể.

Những con thỏ được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng nuôi tại Chốt quản lý bảo vệ biên giới.

Những con thỏ được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng nuôi tại Chốt quản lý bảo vệ biên giới.

Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, Đồn Biên phòng Bo Heng hỗ trợ 3 con thỏ giống. Từ những con thỏ đầu tiên, bà bắt đầu gây đàn. Thỏ sinh sản, đàn thỏ lớn dần. Những lứa thỏ được bán đi, mang lại cho gia đình một khoản thu nhập tuy không lớn nhưng đều đặn.

“Tôi già rồi, muốn có thêm đồng tiền cũng khó khăn. May có các chú Bộ đội Biên phòng tặng cho mấy con thỏ. Mình chăm sóc được. Vừa rồi gia đình bán đi hai lứa thỏ, cũng có thêm nguồn thu nhập...”, bà H Om bộc bạch.

Từ 3 con thỏ ban đầu, bà H Om có thêm một cách để tự tạo ra thu nhập cho mình. Mới đây, Đồn Biên phòng Bo Heng tiếp tục trao 4 con thỏ giống cho gia đình ông Bun Men Lào, một người dân tộc Lào lớn tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn.

Đây là gia đình thứ 10 được đơn vị hỗ trợ thỏ giống. Điều đáng quý của mô hình không nằm ở số lượng con giống được trao. Sau khi nhận thỏ, người dân tự chăm sóc, gây đàn và từng bước tạo ra thu nhập.

Bộ đội trao con giống, người dân bỏ công sức; từ đó, một mô hình sinh kế được hình thành bằng sự đồng hành và niềm tin giữa quân với dân. Và cũng chính tại những chốt bảo vệ biên giới ấy, nơi người lính ngày đêm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, những con thỏ nhỏ đang âm thầm mang một thông điệp lớn đó là giữ biên giới không chỉ là bảo vệ từng tấc đất, mà còn là chăm lo để cuộc sống của người dân nơi biên cương ngày càng tốt đẹp hơn.

Ấm lòng từ một suất cơm, bình nước sạch

Nếu những con thỏ giống mở ra một sinh kế lâu dài thì ở vùng biển biên cương, những người lính lại bắt đầu sự sẻ chia từ những nhu cầu rất đời thường: một bữa ăn và nguồn nước sạch.

Những con thỏ giống được cán bộ, chiến sĩ đơn vị trao tặng gia đình ông Bun Men Lào.

Những con thỏ giống được cán bộ, chiến sĩ đơn vị trao tặng gia đình ông Bun Men Lào.

Cứ đều đặn mỗi tháng ít nhất hai lần, căn bếp của Đồn Biên phòng Xuân Đài lại đỏ lửa. Cán bộ, chiến sĩ cùng các thành viên Câu lạc bộ Hạnh Nguyện người nhặt rau, người nấu nướng, người chia từng phần cơm.

Từ căn bếp nhỏ, những suất ăn nóng hổi được mang đến cho người nghèo, người già neo đơn, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi đợt có từ 250 đến 300 suất cơm được trao tận tay người dân.

Bà Đinh Thị Tấn, người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn, nhiều lần đến Trung tâm y tế để khám bệnh. Với bà, suất cơm miễn phí trong những ngày phải ở bệnh viện là sự giúp đỡ thiết thực.

“Hoàn cảnh tôi khó khăn, đi bán vé số kiếm sống. Mỗi lần đi bệnh viện, được các chú bộ đội cho cơm, tôi vui và xúc động lắm. Có những lúc khó khăn mà nhận được suất cơm như vậy thấy ấm lòng", bà Đinh Thị Tấn chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài trao những suất cơm miễn phí đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Sông Cầu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài trao những suất cơm miễn phí đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Sông Cầu.

Đến nay, mô hình đã tổ chức 40 đợt, trao hơn 10.000 suất ăn miễn phí, tổng trị giá trên 150 triệu đồng.

Nhưng những người lính Xuân Đài không chỉ lo một bữa ăn. Tại khu phố Phương Phú, hơn 100 hộ dân từng phải sử dụng nguồn nước từ hai giếng, trong khi nguồn nước bị nhiễm phèn, vôi hóa, không bảo đảm vệ sinh.

Từ đầu năm 2024, Đồn Biên phòng Xuân Đài vận động nguồn lực xây dựng hệ thống lọc nước tinh khiết công suất 2.000 lít mỗi ngày. Đến nay, hơn 3.500 bình nước loại 20 lít đã được trao cho 40 hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn và người khuyết tật. Với những hộ không thể đến nhận, bộ đội mang nước đến tận nhà.

Bà Phạm Thị Dây là một trong số đó. Tuổi cao, sức khỏe hạn chế, việc tự đi lấy nước đối với bà không dễ dàng… “Nhà tôi neo đơn, sức khỏe lại yếu, muốn lấy nước cũng khó. Các chú bộ đội biết hoàn cảnh nên mang nước đến tận nhà cho. Tôi cảm động và biết ơn các chú nhiều lắm".

Ở nơi biên giới, những điều giản dị ấy đang từng ngày làm cho khoảng cách giữa người lính và nhân dân trở nên gần hơn.

Chăm lo sức khỏe, vun bồi “biên giới lòng dân”

Ở những địa bàn xa trung tâm, đường sá còn khó khăn, một lần khám bệnh đối với người dân đôi khi không đơn giản. Với chị Bùi Thị Sen và bà con ở thôn 5, xã Ia Rvê, trước đây mỗi khi đau ốm, chị phải đi hơn 30km mới đến được Trung tâm y tế địa phương.

Từ khi có Phòng khám Quân dân y của Đồn Biên phòng Ia Rvê, người dân có thêm một địa chỉ khám chữa bệnh ngay gần nơi sinh sống. “Nhờ có đội quân y ở đây, mỗi khi ốm đau tôi lên lúc nào cũng có cán bộ khám, cho thuốc. Nếu phải đi ra trạm y tế thì xa lắm", bà Sen chia sẻ.

Nhiều năm trước, người dân nơi đây từng quen với hình ảnh Thiếu tá quân y Hoàng Ngọc Linh tận tình khám chữa bệnh, trong đó có phương pháp châm cứu trường châm. Người thầy thuốc ấy chuyển công tác, nhưng sự tận tâm với bà con vẫn được tiếp nối.

Nước sạch được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài mang đến các hộ dân.

Nước sạch được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài mang đến các hộ dân.

Thiếu tá Phạm Văn Mạnh hôm nay tiếp tục công việc ấy. Không chỉ khám bệnh, cấp thuốc, anh cùng đồng đội còn đến tận nhà dân thăm khám, hướng dẫn bà con cách phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe. Ở vùng biên, một phòng khám quân dân y không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách địa lý. Quan trọng hơn, đó là nơi người dân tìm thấy sự gần gũi và tin cậy.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, toàn lực lượng đang triển khai hiệu quả 23 mô hình, chương trình, phong trào hướng về nhân dân khu vực biên giới, tập trung vào sinh kế, giảm nghèo, y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Thiếu tá Phạm Văn Mạnh đi đến tận nhà để khám chữa bệnh cho người dân.

Thiếu tá Phạm Văn Mạnh đi đến tận nhà để khám chữa bệnh cho người dân.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cho biết các mô hình đã góp phần giải quyết những khó khăn thiết thực của nhân dân, tạo động lực để bà con ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế; đồng thời tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Từ những con thỏ giống ở Bo Heng, những suất cơm, bình nước sạch ở Xuân Đài đến các phòng khám quân dân y trên tuyến biên giới, mỗi mô hình giải quyết một nhu cầu khác nhau. Nhưng phía sau tất cả đều là một cách làm thống nhất: đến với dân, hiểu dân và cùng dân giải quyết những khó khăn của chính họ.

Nguyễn Lân

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/nghia-tinh-bien-cuong-535701.html