Nghĩ về người chiến sĩ Công an nhân dân

Một đám cháy, một vụ tai nạn giao thông, một vụ ẩu đả hay gây rối trật tự công cộng xảy ra, chỉ cần nghe tiếng còi hụ từ xa xa, người dân mới thở phào: 'Công an đến rồi!'. Câu nói ấy như trút đi phần nào lo lắng bởi ai cũng hiểu: Công an là hiện thân của pháp luật, mà pháp luật là thước đo của một xã hội kỷ cương.

Tinh thần tận tụy

Khi Bộ Công an triển khai cài đặt ứng dụng VNeID đến từng người dân, thú thật tôi khá hững hờ. Lý do là bởi tôi chưa nhận thức hết những ích lợi khi cài đặt phần mềm này. Nhưng trước sự nhiệt tình vận động của anh Hiếu - Cảnh sát khu vực của CAP Bạch Mai, tôi đã ậm ừ mà cài đặt cho xong. Đến khi con tôi có nhu cầu xin Lý lịch tư pháp, tra trên mạng được biết thủ tục thực hiện trên ứng dụng VNeID, thế là tôi mở ra đăng ký hộ. Đúng ngày, Lý lịch tư pháp của con tôi đã được CATP Hà Nội gửi về tận nhà theo địa chỉ đăng ký. Úi chà chà… nhanh và nhàn thật!

Học sinh Thủ đô dâng hoa tại Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” trên phố Trần Nhân Tông

Học sinh Thủ đô dâng hoa tại Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” trên phố Trần Nhân Tông

Gia đình tôi có cơ sở kinh doanh tại phường Cửa Nam. Theo yêu cầu của cơ quan thuế, chúng tôi phải đăng ký “Định danh tổ chức” trên ứng dụng VNeID thì mới được chấp nhận báo cáo thuế. Tôi loay hoay mãi mà không đăng ký được, thế là anh Thanh - Cảnh sát khu vực nơi gia đình tôi đặt trụ sở kinh doanh đã đến tận nơi trợ giúp.

Nhờ có Cảnh sát khu vực, tôi đã thấy được tầm quan trọng của ứng dụng VneID. Nó không chỉ phục vụ cho hoạt động hành chính công của ngành Công an mà còn liên kết với thẻ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và nhiều tiện ích khác tích hợp trên ứng dụng này. Song, điều để lại ấn tượng là một lớp chiến sĩ công an trẻ như anh Hiếu, anh Thanh. Họ luôn có thái độ ân cần, niềm nở, đúng với văn hóa ứng xử của lực lượng Công an nhân dân: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. Họ có kiến thức chuyên môn, nhanh nhạy nắm bắt các thông tin công nghệ để có thể giúp đỡ, hỗ trợ người dân tốt nhất.

Không còn cảnh đông đúc tại một điểm hành chính công của CATP Hà Nội do áp dụng chuyển đổi số

Không còn cảnh đông đúc tại một điểm hành chính công của CATP Hà Nội do áp dụng chuyển đổi số

Vì sự bình yên

Người Hà Nội vẫn còn nhớ về vụ hỏa hoạn tại quán karaoke trên phố Quan Hoa cách đây 3 năm. Bên cạnh những đau thương, mất mát về con người là lòng biết ơn xen lẫn tự hào về sự hy sinh anh dũng của 3 chiến sĩ Đội cảnh sát PCCC & CNCH thuộc CAQ Cầu Giấy (cũ).

Trước đó cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến sĩ Công an Thủ đô không ngại hy sinh, lao vào lửa dữ cứu người, cứu tài sản, hay đối mặt với kẻ bắt cóc manh động và liều lĩnh nhằm giải cứu con tin, giải cứu người dân đang gặp nạn. Trong Hội nghị gặp mặt, biểu dương 250 điển hình tiên tiến của Công an Thủ đô trong Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc do UBND TP Hà Nội tổ chức hôm 11-7, người dân còn được biết đến các tấm gương không chỉ anh dũng trong đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn có những nghĩa cử rất nhân văn, đời thường.

Ví dụ như trường hợp Đại úy Đào Văn Khánh (Cảnh sát khu vực CAP Việt Hưng) đưa cha đi điều trị ung thư và biết được hoàn cảnh đáng thương của cháu Mai Phương có hoàn cảnh khó khăn cũng mắc bệnh ung thư. Sau đó, anh đã vận động người dân ủng hộ gia đình cháu bé. Hay như trường hợp Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi (cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội) được đồng nghiệp gọi là “ngân hàng máu sống” vì nghĩa cử hiến máu cứu người…

Mới đây, hình ảnh người chiến sĩ công an dầm mưa, lội giữa dòng nước lũ để cứu dân, giúp dân khắc phục hậu quả sau bão ở các xã miền Tây tỉnh Nghệ An và một số xã thuộc tỉnh Sơn La bị lũ quét tràn qua lan tỏa trên mạng xã hội, làm sáng ngời hình ảnh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân. Tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng đó đã chạm đến trái tim người dân Thủ đô và cả nước. Chính vì vậy, ở tượng đài Công an nhân dân trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) vào những ngày lễ, Tết, ngày truyền thống của lực lượng, luôn có người dân đến đặt hoa như một sự tri ân và thể hiện lòng biết ơn dành cho những chiến sĩ đã canh giữ sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Trung tá Phạm Cảnh Quân - cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội luôn đau đáu với nỗi lo ma túy xâm nhập học đường. Anh đã tự nguyện đến một số trường học ở Hà Nội để phổ biến kiến thức phòng chống ma túy.

Trung tá Phạm Cảnh Quân - cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội luôn đau đáu với nỗi lo ma túy xâm nhập học đường. Anh đã tự nguyện đến một số trường học ở Hà Nội để phổ biến kiến thức phòng chống ma túy.

Thượng tôn pháp luật

Chúng ta thử tưởng tượng một xã hội không có người bảo vệ thực thi pháp luật thì sẽ thế nào? Lúc ấy kẻ mạnh sẽ chà đạp kẻ yếu, cái ác sẽ lấn át cái thiện, xã hội trở về thời kỳ hồng hoang. Tôi không đồng tình khi trên mạng xã hội hiện nay có những clip quay cảnh người dân đôi co với công an một cách thiếu tôn trọng, thậm chí xúc phạm. Cá biệt có trường hợp chống đối lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Thật buồn khi các clip kiểu này lại được một vài người dùng mạng xã hội thích (like), chia sẻ (share) hoặc có những bình luận khiếm nhã. Hậu quả của những hành vi lệch chuẩn ấy đã làm tổn hại đến hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, phủ nhận sự hy sinh, cống hiến của họ, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật, các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, chống phá Nhà nước, là tấm gương xấu cho giới trẻ.

Thật kỳ lạ khi người ta có thể lên án gay gắt anh Cảnh sát trật tự thu giữ đôi quang gánh của người bán rong sau nhiều lần nhắc nhở không được. Nhưng chính người đó khi xem một clip phản ánh tình trạng hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây ùn tắc giao thông, thì lại ngay lập tức quay sang hỏi anh Cảnh sát trật tự đã ở đâu? Người ta có thể thả mặt cười khi xem clip một cậu choai choai vượt đèn đỏ, đánh võng trêu ngươi cảnh sát. Nhưng khi kẻ đó gây tai nạn cho người khác, lập tức họ cùng “lên đồng”, “ném đá”, đổ lỗi cho cảnh sát không nghiêm.

Pháp luật không cấm công dân giám sát lực lượng công an trong thực hiện công vụ. Thực tế là đã có nhiều vụ việc nhờ giám sát của người dân mà phát hiện ra những hành vi sai trái, lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhũng nhiễu, tiêu cực. Những phát hiện đó của người dân là nguồn thông tin quan trọng để cơ quan chức năng vào cuộc, xem xét, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Nhưng lợi dụng việc giám sát để bôi nhọ, vu khống, bịa đặt là vấn đề hoàn toàn khác. Người sử dụng mạng xã hội cần cảnh giác phân biệt rõ để tránh tiếp tay cho kẻ xấu.

Sinh thời, Bác Hồ đã căn dặn: “Làm Công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì Công an mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”. Để làm tốt điều đó, mỗi chiến sĩ công an bên cạnh việc gần dân, dựa vào dân thì phải luôn thượng tôn pháp luật, giữ gìn hình ảnh, lễ tiết, tác phong đúng mực khi nhân danh pháp luật thực thi công vụ. Ngược lại, để cuộc sống được bình yên trong một xã hội có kỷ cương, an ninh trật tự được đảm bảo, người dân cần giúp đỡ, ủng hộ, tôn trọng lực lượng công an khi thực thi nhiệm vụ. Việc giám sát, kiểm tra, góp ý chân thành cũng là một hình thức để Công an nhân dân nâng cao chất lượng phục vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trần Minh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nghi-ve-nguoi-chien-si-cong-an-nhan-dan-post620948.antd
Zalo